Huyện Cần Giờ, TP.HCM: Trắng đêm đón bão... hụt
![]() |
Nhận chăn màn, mền gối |
Vật vã tránh mưa, đón bão
19 giờ. Tại thị trấn Cần Thạnh huyện Cần Giờ đã xuất hiện một cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh. Trung tâm Văn hóa huyện chật kín người. Tất cả các phòng được dành cho người già và trẻ nhỏ, còn những người khỏe mạnh phải thức canh mưa. Mọi người phải thường xuyên di chuyển vì mưa tạt. Một số người dân phải nằm dọc hành lang và dùng tấm bạt để đắp lên người cho khỏi bị ướt. Mọi người không ai nói tới ai mà tự giác lau khô sàn nhà để cho các em nhỏ không bị ướt.
Bà Đặng Thị Khích đã 78 tuổi, chân tay run đi không vững phải nhờ đến sự dìu dắt của con cháu. Ông bà cùng gia đình 11 người đến đây tránh bão. Bà cho biết đây không phải là lần đầu tiên, tuy nhiên mỗi lần đến đây là gặp không ít khó khăn, mặc dù đã được sự hỗ trợ tận tình của chính quyền địa phương. Bà Khích, tuổi đã cao nên rất khó ngủ và rất sợ tiếng ồn, tuy nhiên vì bão nên đành phải chịu. "Chính quyền địa phương đã hỗ trợ chúng tôi mọi thứ như thức ăn, nước uống, thuốc men… Nhưng nếu phải sống tập trung như thế này vài ngày thì chắc không chịu nổi”, bà co ro trong tấm ni lon, nhìn lên bầu trời đen kịt.
Những em bé còn rất nhỏ cũng phải chịu chung cảnh ngộ. Nhiều em, không chịu nổi mưa lạnh, khóc quấy khóc lên. Những em lớn hơn thì nằm chen chúc ngủ ngon lành, không biết “bão” là gì.
22 giờ. Cơn mưa như càng nặng hạt. Những căn phòng bị gió mạnh lùa vào va đập lên cánh cửa sổ, khiến các em giật mình khóc thét lên. Một số người không thể ngủ được vẫn đang cặm cụi lau sàn nhà để cho nước khỏi tràn vào phòng. Còn các anh bộ đội, dân phòng vẫn đi dọc hành lang để bảo đảm an toàn cho người dân và sẵn sàng giúp đỡ khi người dân cần.
Mặc dù người đã ướt đẫm nhưng các anh dân phòng vẫn đi phân phát mền gối và di chuyển người dân khi bị ướt. Chiến sĩ Nguyễn Anh Vũ (bộ đội Biên Phòng đồn Cần Thạnh) cho biết, đơn vị đã điều động các anh đến từ sáng, di chuyển và đưa bà con vào đây: “Chuyện thiên tai chẳng ai muốn. May mà lâu lắm mới có chuyện như thế này chứ không thường xuyên”.
Cả ngày nay các anh phải vận động liên tục, khi phát cơm, khi mang nước, giờ đi phân phát chăn màn, mềm gối. Tuy các anh vẫn vui vẻ nhưng trên gương mặt đã lộ rõ dấu mệt mỏi.
![]() |
Chen chúc ngủ trong ngôi nhà tránh bão. |
Niềm vui bão tan
Trắng đêm cùng người dân đón bão, chúng tôi như càng nặng lòng khi lắng nghe những tâm tư của bà con về cơn bão số 13 này. Chị Nguyễn Thị Hồng Phước (36 tuổi, xã đảo Thạnh An) cho biết, vì tránh bão nên rất nhiều công việc phải dở dang. Ngoài việc đánh bắt cá phải tạm ngưng, việc buôn bán của chị cũng phải dừng lại. Đó là chưa kể việc học của các con của chị cũng bị gián đoạn. “Do phải chạy bão từ 4 giờ sáng nên gà vịt ở nhà cũng bỏ, không biết sống chết thế nào”, chị Phước nói trong lo âu.
Cùng chung nỗi lo với chị Phước, bà Nguyễn Thị Được (60 tuổi, xã đảo Thạnh An) chia sẻ: “Đi như thế này lo lắm, không biết ở nhà ra sao nữa?. Mặc dù biết chính quyền địa phương đã cho lực lượng bảo vệ nhà dân nhưng mưa lớn thế này thì không biết nhà cửa ở ngoài đó thế nào”.
24 giờ. Mưa vẫn như trút nước, nhiều người vẫn nhìn ra ngoài trời mong cho mau sáng để được quay về nhà.
Vừa lúc đó, nhận được thông bão không vào đất liền, hàng trăm con người òa lên sung sướng.
Ông Nguyễn Văn Hòa tiếc rẻ: “Bão đâu chẳng thấy mà chỉ thấy mất hết cả việc”.
Dù là nói như vậy nhưng ông Hòa cũng chia sẻ thêm: “Nhà nước thấy nguy hiểm thì mới kêu mình đi tránh bão, đó cũng là vì an toàn cho mình. Tuy nhiên tôi nghĩ các cơ quan chức năng nên có dự báo chính xác hơn, thay vì bắt chúng tôi tập trung ra đây để tránh một cơn mưa như thế này”.
Vậy là người dân huyện Cần Giờ phải gồng mình hứng chịu cơn mưa đêm nay thay vì cơn bão như dự báo. Sau ngày mai những người dân lại quay về với cuộc sống thường ngày, đôi khi họ còn phải khắc phục những hậu quả sau một lần chạy bão… hụt!