Tôi thà làm mẹ đơn thân còn hơn lấy nhầm chồng.
Chỉ còn nửa tháng nữa là hôn lễ bắt đầu nhưng Phương lại phát hiện ra Long vẫn qua lại với người yêu cũ.
Khi chuẩn bị cho đám cưới Lan mới phát hiện ra mình chỉ là ''cái bóng'' phía sau mẹ chồng. Người đàn ông cô lựa chọn để nắm tay trong đoạn đường sắp tới lại chưa trưởng thành về lập trường, mọi việc nhất nhất theo quyết định của mẹ.
Tôi lập tức tuyên bố hủy hôn vì không thể nào sống trong một gia đình đầy rẫy sự giả dối như vậy được.
'Yêu được một thời gian anh đưa em về nhà ra mắt thì gia đình anh không ưng ý tí nào. Thậm chí, mẹ anh còn bảo em ‘đũa mốc chòi mâm son'', cô gái kể.
Tình yêu 5 năm vượt qua bao sóng gió nhưng chỉ vì lí do này mà người yêu nằng nặc đòi hủy hôn khiến tôi cũng không biết mình sai ở đâu.