Sau bộ phim “Hương vị tình thân”, cô nàng Thục Anh đã nhận được nhiều sự chú ý. Mới đây, cô tiếp tục nhận “cơn mưa” lời khen khi ghi tên mình vào vòng chung kết cuộc thi “Duyên dáng Ngoại thương 2022”.
Ông bố chồng tuyệt vời nhất màn ảnh Việt đây rồi!
Bố Sinh 'bóc phốt' con rể Hoàng Long công khai thế này thì hỏng rồi!
Thúy Hường sẽ là cái tên mỹ nữ tiếp theo sau Phương Oanh, Thu Quỳnh xuất hiện trong phim phát khung giờ vàng của VTV.
Nhan sắc 'không tuổi” của Quách Thu Phương khiến bà Bích thông gia (diễn viên Tú Oanh thủ vai bà Bích trong phim Hương vị tình thân) phải trầm trồ, xuýt xoa.
Phân đoạn Thy nổi cơn thịnh nộ với Nam ở Hương Vị Tình Thân đang được khán giả chia sẻ rầm rộ.
“Bố sẽ ở lại mãi cùng con. Đừng chê ông già này lẩm cẩm nhé”, diễn viên Võ Hoài Nam thay lời ông Sinh nhắn nhủ đến cô con gái Phương Nam (Phương Oanh thủ vai).
'Bà Sa' thời trẻ vừa xinh đẹp lại còn có năng lực học tập tốt!
Tưởng rằng là “thỏ non” nhưng Dương đích thị là cô nàng 'trà xanh' chính hiệu. Người thể hiện vai diễn này là một nữ sinh năm 2 của ĐH Ngoại thương.
Thay vì sử dụng những lời lẽ gay gắt, Phương Oanh lựa chọn cách đáp trả khéo léo trước bình luận chê bai trang phục của nhân vật Nam trong “Hương vị tình thân”.
Khác với hình ảnh cô kĩ sư điện Phương Nam trong “Hương vị tình thân”, ở ngoài đời, Phương Oanh sở hữu gu ăn mặc vô cùng quyến rũ và thời thượng.
Nhìn mâm cơm tươm tất vừa đẹp mắt vừa giàu dinh dưỡng khiến nhiều người tưởng 'tác giả' là những bà nội trợ đảm đang chứ không phải một cô nàng 9X xinh đẹp và năng động như Bích Thủy.
Vừa mới đặt chân vào nhà họ Hoàng, nàng dâu trưởng - Phương Nam (Phương Oanh) đã khẳng định mình thế này đây!
Nhìn vào loạt menu cỗ cưới toàn các món quen thuộc trong phim Hương vị tình thân như bánh gio, sữa ống bơ đánh đá… mà dân mạng được phen “cười vỡ bụng”.
Cả thiên hạ hả hê khi bà Xuân của Hương vị tình thân ăn tát, nhưng đâu đó, vẫn có những góc nhìn rất khác.
''Nam à! Thật hạnh phúc nhé'' - câu nói ''úp mở'' của Phương Oanh kèm tấm hình cô dâu xinh như ''thần tiên tỉ tỉ'' khiến cả nhà Hương vị tình thân 'đứng ngồi không yên'.