Hung thủ thản nhiên khai nhận đâm bé 2 tuổi vì buồn

Mất việc, buồn chán đi lang thang, thấy 2 đứa trẻ đang chơi trong sân, An đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người cháu bé. Công an cho biết An khai báo rất bình thản, không có dấu hiệu tâm thần.

Ngày 27/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.5, TP.HCM cho biết đã bàn giao Phan Xuân An (tên thường gọi là Sơn, SN 1981, ngụ nhà số 43J An Bình, P.6, Q.5, TP.HCM) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đề điều tra về hành vi giết người. An chính là hung thủ đã ra đâm nhiều nhát dao vào người 2 cháu bé ở chung cư An Bình, P.6, Q.5 gây phẫn nộ dư luận.

Tại cơ quan công an, hung thủ khai có ý định muốn tự tử nên cầm dao đi tìm người đâm để họ... chết chung. Khi đến lầu 1 chung cư An Bình, thấy các cháu đang chơi nên lao vào đâm tới tấp. Hàng xóm của hung thủ cho biết, An từng làm cán bộ ở địa phương, nhưng vài tháng trở lại đây nghỉ việc và suốt ngày ở nhà. Một cán bộ điều tra cho biết, An đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội rất cách bình thản và không có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hung thủ thản nhiên khai nhận đâm bé 2 tuổi vì buồn - ảnh 1

Cháu Lê Thanh Phụng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 25/6, trước căn hộ số 43F lầu 1 chung cư An Bình, cháu Lê Trung Lợi (SN 2007) đang chơi cùng em con chú ruột là Lê Thanh Phụng (SN 2011) và một cháu bé hàng xóm trước căn hộ này thì Phan Xuân An bất ngờ xuất hiện, dùng dao Thái Lan đâm liên tiếp vào người cháu Phụng.

Khi cháu Phụng nằm bất động thì An quay sang đâm 2 nhát vào người cháu Lợi. Vào thời điểm An gây án, anh Lê Hoàng Anh Kiệt (SN1981, ngụ lầu 3, chung cư An Bình ) đang đứng trên lan can phát hiện hành vi của An, nên đã tri hô khiến An hoảng sợ, cầm dao bỏ chạy. Lên tới lầu 2, hung thủ phi tang con dao sau đó định nhảy xuống tự tử thì được người dân ngăn cản và khống chế bắt giao cho công an phường.

Hung thủ thản nhiên khai nhận đâm bé 2 tuổi vì buồn - ảnh 2

Theo công an, hung thủ không có dấu hiệu tâm thần.

Ngay sau đó, hai cháu Lợi, Phụng đã được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Cháu Lợi bị vết thương thấu bụng gây rách thận, thủng đại tràng góc lách và ruột non. Cháu Phụng bị bị nhiều vết thương thấu ngực, thấu bụng gây thủng cơ hoành , thủng dạ dày, rách gan, thủng đại tràng ngang và ruột non… Hiện 2 cháu bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang nằm trong Khoa ngoại hồi sức.

Khánh Trung

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !