Hong Kong: Người biểu tình lập “làng cố thủ”
“Ngôi làng” nằm ngay giữa một đại lộ lớn ở trung tâm Hong Kong. Họ dựng các phòng thay đồ, lều cho thuê, một khu vực nghiên cứu, trạm cấp cứu y tế và thậm chí là cả kiểm soát an ninh của chính họ để sẵn sàng cho một cuộc chiến trường kỳ.
![]() |
Hình ảnh quen thuộc trong nhiều tháng qua ở các đường phố lớn Hong Kong. Ảnh: Reuters. |
Những rào chắn tạm bợ từng được xây dựng vội vã trước đây để chống lại bình xịt và pháo hơi cay của cảnh sát giờ đây đã trở thành một khuôn viên khá đầy đủ với cầu thang có trải thảm, nước mát, wifi, máy phát điện nhiên liệu khí hỗ trợ cho việc sạc điện thoại di động, đèn bàn, loa máy và ampli (bộ khuyếch đại âm thanh).
Khi trời mưa, “cư dân của làng” ngay lập tức có những phương án đối phó. “Đã có sẵn kiến trúc, chúng tôi chỉ ứng biến”, George Wong, một nghệ sĩ 31 tuổi cho biết, “Khi trời bắt đầu mưa, hơn chục người sẽ phủ một lớp che chắn khu vực nghiên cứu chỉ trong vòng 15 phút”.
Hong Kong được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, từ đấy, khu vực này trở thành khu tự trị hành chính theo hình thức “một quốc gia, hai chế độ”. Gần 20 năm qua, người dân Hong Kong được tự chủ trên phạm vi rộng, bầu cử dựa trên phổ thông đầu phiếu để chọn ra người lãnh đạo của mình.
Tuy nhiên, thể chế này sẽ kết thúc vào năm 2017, khi các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh tuyên bố việc bầu cử sẽ phải dựa trên các ứng viên do phía chính quyền trung ương đề cử. Chính điều này tạo ra mâu thuẫn lớn giữa một bộ phận lớn người dân Hong Kong, trong đó chủ yếu là sinh viên.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.