Để chuyên tâm làm việc mà không phải lo lắng về chuyện con cái, một số phụ huynh có tiền sẵn sàng mua dịch vụ đặc biệt tại khách sạn hạng sang cho con.
Đến người lớn còn không làm được hành động này.
Câu hỏi vỏn vẹn 9 từ nhưng với cô giáo khó trả lời quá. Ngay cả khi bài viết được cô chia sẻ để nhờ 'quyền trợ giúp', các thầy cô khác cũng bó tay.
Tranh thủ buổi sáng chưa đến giờ vào lớp là con lại vội vàng tạt qua một ứng dụng game nào đó. Nếu cha mẹ thắc mắc thì con cười xoà “chờ cô”.
Những ngày qua chị Xuân vô cùng lo lắng vì con gái lớp 3 liên tục nháy mắt, dụi mắt do học trực tuyến quá nhiều.
Dù được mở cửa đón học sinh lớp 12 quay lại trường, tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn còn tâm lý e ngại nên vẫn không đồng ý cho con học trực tiếp; trường vẫn vắng bóng học sinh.
Sự tâm lý, quan tâm của cô giáo dành cho học trò nhỏ khiến ai nấy đều cảm thấy ấm lòng.
May cho cô nữ sinh gặp phải thầy giáo vui tính đấy nhé, nếu không thì toang tới nơi rồi còn đâu!
Việc dạy tin học vẫn có sự chênh lệch khá lớn giữa thành phố và nông thôn. Ngay cả tại thành phố, việc dạy môn tin học cũng còn nhiều hạn chế.
Học online tiếp xúc với máy tính thời gian dài, không ít học sinh tìm đến trò chơi trực tuyến kể cả trong và ngoài giờ học, cuối cùng nghiện game lúc nào không hay.
Đây là lý do học sinh này mãi vẫn không chịu làm theo lời cô giáo.
Giáo viên không hạnh phúc, mất lửa, gặp khó khăn khi dạy học trực tuyến không phải lỗi tại dạy online mà là do yếu tố con người.
Chỉ tiết lộ hai câu nhưng đề kiểm tra môn thể dục khiến dân tình ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa.
Chỉ với 1 chiếc bảng thông báo cũng khiến chú ý và nhận được sự đồng cảm của dân mạng.
Trong cái khó ló cái khôn, đã không bị mắng còn được khen hồn nhiên, thích thế còn gì!
Học trực tuyến kéo dài, áp lực dồn nén khi cùng lúc phải dùng nhiều phần mềm, làm bài tập, kiểm tra dồn dập, cha mẹ không tâm lý, khiến nhiều em rơi vào tình trạng bất thường, một nữ sinh lớp 12 đã tự cắt tay mình