Hiệp sĩ bắt kẻ trộm giấu mã tấu trong phòng trọ
![]() |
Tang vật của vụ trộm |
Sáng ngày 20/2, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của chị Lê Thị Lợi (SN 1995, tạm trú khu phố 3, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) thông báo bị mất điện thoại và nhiều giấy tờ.
Từ thông tin nạn nhân trình báo, hiệp sĩ Hải cùng Lương Văn Hoá, Trần Phước Lộc, Đặng Hoài Phương và Nguyễn Công Nguyên truy tìm người mô tả. Qua các hình ảnh danh sách các đối tượng trộm cắp được công khai, các hiệp sĩ và nạn nhân nhận định kẻ trộm tên là Võ Minh Hùng (SN 1991, ngụ phường Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một).
Biết Hùng hay dùng ma túy, các hiệp sĩ liền truy tìm qua nhiều nhà trọ của địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một. 10h sáng cùng ngày, anh Hải cùng đồng đội đến khu nhà trọ Phường Chánh Nghĩa thì phát hiện Hùng đang dùng ma tuý đá.
Tại phòng trọ của Hùng, các hiệp sĩ phát hiện trong bịch có nhiều điện thoại, trong đó có 1 cái điện thoại của nạn nhân Lợi và 1 con dao. Đối tượng Hùng đã được các hiệp sĩ mời về công an Phường Chánh Phú Lợi làm việc.
Sau đó, Công an phường Phú Lợi, phường Chánh Nghĩa nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra phòng trọ nơi Hùng thuê, thu hồi bịch điện thoại cùng nhiều giấy tờ xe máy, tang vật khác.