Hé lộ tung tích người phụ nữ bắt cóc bé sơ sinh
Liên quan đến vụ bé sơ sinh 1 ngày tuổi bị bắt cóc tại bệnh viện quận 7 như Infonet đã đưa tin, sáng nay 11/1, bệnh viện quận 7 đã tổ chức buổi họp báo thông tin toàn bộ sự việc đến cơ quan báo chí. Bác sĩ Trần Dư Đông- Giám đốc bệnh viện quận 7 nhìn nhận để xảy ra sự việc đáng tiếc trên chính là sai sót của bệnh viện.
![]() |
Bệnh viện quận 7, nơi xảy ra vụ bắt cóc. |
Bị bắt mất con, bệnh viện cho về sớm?
Theo báo cáo từ Khoa sản, vào lúc 14h chiều 8/1 sản phụ Nguyễn Thị Minh T. được người nhà đưa vào bệnh viện quận 7 chờ sinh. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, chị T. sinh được bé trai cân nặng 3,2kg. Lúc 17h chiều cùng ngày, mẹ con chị T. được chuyển vào phòng hậu sinh để tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Đến 8h sáng 9/1 thì xảy ra vụ bắt cóc như Infonet đã đưa.
Theo lời bác sĩ Đông, sau khi con trai của chị T. mất tích, nhận được thông tin từ gia đình phía bệnh viện đã nhanh chóng trình báo Công an phường Tân Phú. Sau đó đơn vị này cũng đã báo cáo lên Công an quận 7 phối hợp điều tra.
Đáng nói là khi gia đình sản phụ T. đứng ngồi không yên vì chưa tìm được con thì bệnh viện quận 7 đã yêu cầu sản phụ ký xác nhận vào giấy xuất viện. Anh Trương Văn Hên, chồng của chị T. bức xúc: “Từ khi con tôi mất tích tới nay bệnh viện không có động thái nào với gia đình. Họ nói gia đình không được tiếp xúc với báo chí, rồi sau đó yêu cầu vợ tôi xuất viện là sao?”.
Trả lời báo chí, bác sĩ Đông cho biết, việc đề nghị sản phụ T. xuất viện sớm là làm theo quy trình. Vị giám đốc bệnh viện giải thích, theo như quy định khi sản phụ sinh thường thì sau 3 - 5 ngày có thể được việc nhà nghỉ ngơi.
![]() |
Giám đốc bệnh viện quận 7, bác sĩ Trần Dư Đông trả lời báo chí. |
Về trách nhiệm của bệnh viện, bác sĩ Đông thừa nhận sự việc đáng tiếc trên xảy ra trước tiên phía bệnh viện nhận trách nhiệm. “Hiện chúng tôi vẫn đang hợp tác hết sức có thể để tìm được cháu bé cho gia đình chị T.”, ông nói.
Hé lộ người phụ nữ bắt cóc bí ẩn
Trở lại thời điểm sáng 9/1, sau ít phút rời giường vào phòng vệ sinh chị T. quay trở ra thì tá hỏa phát hiện đứa con trai không còn nằm đó. Người phụ nữ làm quen với chị từ tối qua ngủ trên giường gần đó cũng biến mất. Chị T. hốt hoảng chạy khắp hỏi bác sĩ, y tá nhưng không ai hay biết gì.
Tìm khắp bệnh viện nhưng không có tung tích gì, chị T. cùng chồng đến Công an phường Tân Phú, quận 7 trình báo. Một số người ở bệnh viện nói có thấy người phụ nữ bế cháu bé lẻn từ khoa Sản bệnh viện xuống trệt đi nhanh về phía cổng.
Manh mối tiếp theo của vụ bắt cóc là từ người hành nghề xe ôm trước cổng bệnh viện, ông Hồ Văn H. Ông H. kể lại, vào khoảng 8h sáng 8/1 có một phụ nữ đến yêu cầu ông chở đi với dáng vẻ rất gấp gáp.
![]() |
Ông H. kể chuyện chở người bắt cóc trẻ. |
Ông H. chở đến dưới cầu Tân Thuận 2 (quận 7) thì người phụ nữ kêu dừng lại. Sau khi trả 30.000 đồng tiền xe người phụ nữ trên đi đâu ông H. không biết. Khi quay xe về bệnh viện thì ông H. mới biết có vụ bắt cóc trẻ em vừa xảy ra. Ông nghi người phụ nữ ông chở đã bắt cóc.
Nhận dạng về người phụ nữ trên ông H. mô tả: Khoảng 25-30 tuổi, cao 1,5m, da trắng, tóc dài nửa lưng nhuộm vàng hoe, đeo kính cận, nói giọng miền Tây, mặc áo màu vàng chanh, quần lửng, áo khoác màu xám tro…
Từ nguồn tin riêng của Infonet, sau khi rời bệnh viện người phụ nữ bí ẩn trên đón nhiều xe ôm hòng gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Theo đó, sau khi trả tiền xe cho ông H, người này đón tiếp xe ôm đứng dưới cầu Tân Thuận 2 đến ngã sáu Cộng Hòa (vòng xoay giao các đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú…). Kế đến, nghi can bắt cóc tiếp tục đón xe ôm về khu vực quận 10 đến chợ Trần Nhân Tôn. Sau đó không ai biết người phụ nữ ẵm đứa bé đi đâu.
Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, trưởng Công an quận 7 xác nhận, từ nhận dạng ban đầu như nhân chứng mô tả, cộng với các manh mối thu thập được đến nay cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã có thông báo đến công an khắp các quận huyện trên địa bàn TP.HCM yêu cầu phối hợp truy xét nghi can bắt cóc trên.