Một căn nhà nhỏ với phong cảnh hùng vĩ trên đỉnh một ngọn núi ở dãy Alps của Ý là một “khách sạn” miễn phí cho bất cứ ai muốn có một nơi trú ngụ. Tuy nhiên, để được ở trong căn nhà này, bạn phải leo lên tới đỉnh ngọn núi Foronon del Buinz cao 2.530m.
Căn nhà được xây dựng để tưởng nhớ nhà leo núi Luca Vuerich, đã chết trong một trận tuyết lở vào năm 2010. Công trình này là thiết kế của kiến trúc sư Giovanni Pesamosca nằm trên đường mòn Ceria-Merlone và là nơi trú ẩn an toàn cho những người leo núi mạo hiểm trên cung đường này kể từ khi nó mở vào tháng 9.2012.
Thiết kế mái dốc thông minh giúp tuyết không bị tích tụ lên bề mặt nhà vào những ngày nhiều tuyết. Đặc biệt với cửa ra vào đặt ở hướng Nam sẽ giúp cho ánh nắng mặt trời làm tan chảy tuyết tích tụ trong mùa đông.
Căn nhà được gia cố bằng thép, vật liệu xây dựng chủ yếu là gỗ với 9 giường ngủ. Do độ cao, vật liệu xây dựng đã được vận chuyển bằng máy bay trực thăng trong 18 chuyến. Một nhóm 12 công nhân chuyên nghiệp, tình nguyện viên cứu hộ và bạn bè của Luca Vuerich mất gần 1 ngày để hoàn thành căn nhà.
Đối với những người leo núi thích những nơi ít mạo hiểm, có một mạng lưới những căn nhà tương tự rải rác khắp dãy núi Alps nhưng ở độ cao thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên bạn phải trả tiền khi muốn lưu lại những nơi này. Một số căn nhà còn có nhân viên phục vụ vào mùa hè, có thể nấu ăn và dọn dẹp giúp bạn.
Long Hải (theo Bored Panda)
Theo Motthegioi.vn