Hạnh phúc vỡ òa của cha mẹ bé bị bắt cóc
![]() |
Cháu bé bị bắt cóc đã được đoàn tụ cùng người thân ngày 13/1 |
Có mặt tại Khoa sản, Bệnh viện Q.7 vào chiều ngày hôm nay (13/1), chúng tôi được chứng kiến cảm xúc hết sức hạnh phúc khi sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm đang ẵm đứa con nhỏ mới sinh và bị bắt cóc cách đây 4 ngày. Chị Tâm vừa nựng nịu con vừa nói: “Mấy ngày qua tôi hoang mang, lo lắng, không ăn ngủ gì được, có lúc bị sốt cao nhưng chỉ muốn chạy đi tìm con ngay lập tức. Bây giờ trông thấy con, tôi mừng quá không biết nói gì hơn, chỉ thấy mọi mệt mỏi, lo lắng đã tan biến”.
Với đôi mắt thâm quầng vì 2 ngày trời vật lộn cùng các công an Q.7 đi tìm con nhưng giờ đây anh Trương Văn Hên (chồng sản phụ Tâm) đã nở một nụ cười mãn nguyện.
Vào khoảng 21h ngày 12/1, anh nhận được thông báo rời bệnh viện đi cùng công an Q.7 tới nơi nghi phạm đang bắt giữ con mình.
![]() |
Anh Hên vui mừng khi nhận lại được đứa con sau 4 ngày bị bắt cóc |
Cũng ngay trong đêm hôm 12/1, các trinh sát đã xác định được vị trí đối tượng bắt cóc ẩn nấp tại ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho đứa trẻ, công an đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để vận động gia đình đối tượng giao nộp đứa trẻ. Sau đó, đối tượng đã gọi điện thoại xin đầu thú.
Khoảng 10 giờ sáng 13/1, cơ quan điều tra đã bắt được đối tượng và giải cứu đứa trẻ an toàn. “Vừa nhìn một cái tôi nhận ra ngay đây là con mình, đánh tan những nỗi nghi ngờ lo âu trước đó”, người đàn ông này nói.
Anh cho biết, anh nhận ra ngay bởi cháu bé "có cái môi trên rất giống mẹ”.
Anh Hên liên tục nói “vui lắm”, “mừng lắm” khi nói chuyện với người xung quanh.
“Thấy bé còn kháu khỉnh như lúc vợ tôi mới sanh, tôi mừng dữ lắm”,
Anh Hên dự định, sau khi 2 mẹ con rời bệnh viện, sẽ trở về nhà trọ để ổn định sức khỏe của vợ. Còn việc xử lý người đã bắt cóc đứa con của mình sẽ để cho pháp luật thi hành, bởi theo anh Hên, hạnh phúc lớn nhất là tìm lại được đứa con và tai qua nạn khỏi.
![]() |
Lãnh đạo Bệnh viện Q.7 chia sẻ niềm vui cùng gia đình sản phụ |
Theo BS Trần Dư Đông, Giám đốc Bệnh viện Q.7, hiện sức khỏe chị Tâm và cháu bé đều tốt. Bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc cho hai mẹ con được tốt nhất, đồng thời có những hỗ trợ thiết thực cho gia đình.
Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận 7, theo lời khai ban đầu của đối tượng Trâm, nguyên nhân người này bắt cóc trẻ sơ sinh là do đối tượng gặp khó khăn trong vấn đề sinh con (đã từng bị sẩy thai), nên muốn tìm một trẻ sơ sinh về nuôi dưỡng. Trâm đã lên kế hoạch tìm đến các bệnh viện, đóng giả người thân của các sản phụ, chờ thời cơ để ra tay bắt cóc trẻ.