Hàng ngàn công nhân phải ở lại Sài Gòn ăn Tết

Sau một năm lao động vất vả, công nhân nóng lòng muốn được thanh toán tiền về quê ăn Tết nhưng đến thời điểm này vẫn có nhiều công ty “án binh bất động” chuyện thưởng Tết, thậm chí là bỏ trốn.

Hàng ngàn công nhân phải ở lại Sài Gòn ăn Tết

Hàng ngàn công nhân phải ở lại Sài Gòn ăn Tết

Hàng ngàn công nhân chọn giải pháp ở lại Sài Gòn ăn Tết

Dạo quanh hàng chục khu nhà trọ tại Q. Thủ Đức, PV Báo Điện tử Infonet ghi nhận, rất nhiều công nhân chọn giải pháp ăn Tết ở Sài Gòn do tiền thưởng Tết quá ít.

Chị Nguyễn Thị May, quê Ninh Bình chia sẻ: “Vé tàu xe năm nay tăng cao quá trong khi tiền dành dụm và tiền thưởng Tết có một tháng lương thì làm sao đủ tiền mà về. Đây là Tết thứ 4, vợ chồng tôi chưa có cơ hội về quê”.

Tương tự, anh Nguyễn Phi Hồng, công nhân tại KCX Linh Trung cho biết, đến giờ này công ty vẫn chưa có động tĩnh gì về chuyện thưởng Tết. Với mức thu nhập chỉ khoảng 4 triệu đồng/tháng, Tết này anh Hồng phải ở lại Sài Gòn kiếm thêm việc làm để gửi tiền về quê cho mẹ ăn Tết.

Bà Trần Ngọc Lan, chủ nhà trọ số trên đường Lê Văn Chí (Q. Thủ Đức) nói, tính đến nay đã có đến 6/10 phòng trọ, công nhân thông báo ở lại đây ăn Tết, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Bi đát hơn là trường hợp của các công nhân tại Công ty Minh Châu (Q. Thủ Đức), Công ty Miso (Q. Bình Tân), Công ty Hà Thảo (Q.12), cận Tết thì các công ty này tuyên bố phá sản, chủ doanh nghiệp nước ngoài trốn về nước.

Một công nhân tại Công ty Miso chua xót: “Cả năm chúng em phải làm việc quần quật hy vọng đến Tết có lương, thưởng. Ai ngờ gần đến ngày về thì công ty bỗng nhiên… đóng cửa mà không một công nhân nào hay biết. Mấy ngày sau tụi em mới tá hỏa khi hay tin chủ doanh nghiệp đã cao chạy xa bay. Không tiền thưởng Tết, ngay cả tiền lương của chúng em cũng mất trắng”.

Theo Liên đoàn Lao động TP.HCM, trong tổng số 260.000 công nhân các tỉnh đang làm việc tại TP.HCM, năm nay chỉ có một phần rất nhỏ trong số đó về quê ăn Tết. Hiện Liên đoàn Lao động đang phối hợp với công đoàn các KCN – KCX trên địa bàn TP tổ chức họp mặt, để cho hàng trăm ngàn công nhân ở lại ăn Tết nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ quê nhà.

Mỹ Lộc

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !