Hải Phòng: Sản phụ và thai nhi chết sau vỡ ối

Ngay sau khi vỡ ối khoảng 1 phút, bệnh nhân đột ngột kêu khó thở và lập tức tim ngừng đập, toàn thân tím tái.

Báo ANHP.VN đưa tin:

Lúc 18h ngày 3-2 (tức mồng 4 Tết Giáp Ngọ), sản phụ Phạm Thị Trang, sinh 1988, ở thôn Xuân La, xã Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng, có dấu hiệu chuyển dạ, đến Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy để chờ sinh với tình trạng sức khỏe tốt, thai 39 tuần tuổi, tiên lượng cuộc sinh tốt.

Tuy nhiên, sau hơn 4 tiếng nhập viện, chị Trang đột ngột ngừng tim khi đã vỡ ối và đang trên bàn sinh. Thai nhi là bé trai nặng gần 3kg chưa chào đời. Đến khoảng 22h cùng ngày, chị Trang được chuyển lên Bệnh viện Kiến An để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ông Phạm Văn Tuân, Phó giám đốc bệnh viện Kiến Thụy, cho biết: “Sản phụ Trang được đưa lên bàn sinh và sau 2 tiếng thì vỡ ối. Ngay sau khi vỡ ối khoảng 1 phút, bệnh nhân đột ngột kêu khó thở và lập tức tim ngừng đập, toàn thân tím tái. Trước tình trạng đó, bệnh viện đã huy động bác sỹ có mặt để cấp cứu, gọi hỗ trợ của Bệnh viện Kiến An và gia đình đã xin chuyển viện lên tuyến trên để cứu chữa, với hy vọng rất mong manh”.

Theo bác sỹ Hoàng Hiền, Trưởng khoa sản bệnh viện Kiến An - người trực tiếp tăng cường cấp cứu cho mẹ con sản phụ Trang tại BV Kiến Thụy, cho biết: “Khi chúng tôi tiếp cận được bệnh nhân thì tình trạng đã rất xấu. Chúng tôi đã cho siêu âm ngay, nếu còn tim thai sẽ mổ ngay để cứu con nhưng thai nhi đã tử vong. Chúng tôi tiếp tục cấp cứu sản phụ và cho bóp bóng ôxy đưa về Bệnh viện Kiến An để cấp cứu. Khoảng 0h30 ngày 4-2, bệnh nhân được điều trị tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Kiến An trong tình trạng tiên lượng xấu nhưng không qua được và sau đó đã tử vong. 5h15 cùng ngày, bệnh viện đã đồng ý để gia đình đưa bệnh nhân về nhà theo đề nghị.

Làm việc với ngành Y tế Hải Phòng, được biết sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc Sở Y tế đã cử các bác sỹ đại diện cho các chuyên khoa đầu ngành về sản và hồi sức của thành phố đến nơi xảy ra biến cố để bước đầu xác định nguyên nhân.

Chiều 12-2, Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Văn Học - Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho chúng tôi biết: Sau khi đọc, nghiên cứu hồ sơ bệnh án của sản phụ Phạm Thị Trang lưu tại Bệnh viện đa khoa Kiến Thụy, các bác sỹ xác định có 4 khả năng gây ra cái chết của bệnh nhân Trang. Cụ thể: do bệnh về tim mạch; do sốc phản vệ; do chảy máu; do thuyên tắc mạch ối. Sau khi phân tích và loại trừ, nhóm bác sỹ đã đồng tình với chẩn đoán ban đầu của Bệnh viện Kiến An - nguyên nhân do thuyên tắc mạch ối là hợp lý hơn cả.

Tuy nhiên, tiến sỹ Học cho rằng: Để có kết luận cuối cùng và chính xác về nguyên nhân cái chết của chị Trang thì cần phải thực hiện kiểm thảo tử vong tại nơi xảy ra tai biến (Bệnh viện đa khoa Kiến Thụy) và nơi cấp cứu sản phụ (Bệnh viện Kiến An). Ông cũng cho biết thêm, đây là một trường hợp rất hiếm gặp mà có thể bệnh nhân Trang là điển hình.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !