Hai anh em ruột cùng nhau đi cướp một …chồng ghế nhựa
Sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 24/5 tại một con đường nội bộ thuộc khu Làng đại học (ấp 3, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM).
Vào thời điểm trên công an viên Nguyễn Văn Muốc cùng đồng đội đang đi tuần tra trên đường Nguyễn Hữu Thọ thì phát hiện hai đối tượng đi xe máy có nhiều biểu hiện khả nghi nên bám theo.
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra |
Đúng như dự đoán, khi tới địa điểm trên thì đối tượng ngồi sau nhảy xuống và lao vào một tiệm tạp hóa bên đường để lấy trộm một…chồng ghế nhựa. Thấy vậy lập tức ông Muốc cùng đồng đội đuổi theo. Để tránh bị bắt một đối tượng đã ném chồng ghế ra sau để cản đường.
Thấy vậy, ông Muốc đã để đồng đội ở lại lập biên bản, trong khi bản thân tiếp tục phóng xe truy đuổi về hướng khu công nghiệp (KCN) Hiệp Phước. Khi tới cuối đường ở KCN này hai đối tượng vẫn ngoan cố quay ngược xe chạy tiếp.
Không dừng lại, ông Muốc vẫn bám theo và tri hô. Khi chạy đến trước công an Nhà Bè thì ông Muốc có sự hỗ trợ của một chiến sĩ công an tại đây. Tới giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Phạm Hữu Lầu thì có thêm ba CSGT nhập cuộc cùng truy đuổi.
Tới cầu Bản 1 (gần nơi gây án) do tránh một chếc xe buýt nên hai đối tượng đã bị ngã ra đường. Ông Muốc cùng đồng đội lao tới bắt gọn sau đó. Suốt đoạn đường chạy trốn khoảng 20km hai đối tượng đã liên tục rồ ga, đánh võng thậm chí là ép xe, đạp lực lượng truy đuổi.
Tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận tên là Phạm Công Minh (29 tuổi) và Phạm Hoàng Minh (24 tuổi). Công Minh và Hoàng Minh là anh em ruột và đầu nghiện may túy, cả hai cũng đã có tiền án về tội “cướp giật tài sản” và “cố ý gây thương tích”.
Trong khi đó công an viên Nguyễn Văn Muốc chính là người đã cùng đồng đội bám theo và bắt gọn “tướng cướp chặt tay” Hồ Duy Trúc cùng đồng phạm hơn 1 năm trước đó.