Hà Tĩnh: Tiếng kêu cứu của người vợ nhiều lần bị chồng bạo hành dã man

“Anh ấy đánh tôi thường xuyên. Lần này, quá tàn nhẫn. Đánh mạnh lên đầu, tôi nôn mửa và phải nhập viện điều trị dài ngày. Tôi muốn được bảo vệ, hỗ trợ về cả tinh thần lẫn pháp lý” - chị L.T. T. T. ở Hà Tĩnh tâm sự.

Ám ảnh từ những trận đòn “nhừ tử”

Phóng viên Infonet nhận được điện thoại từ chị H. (là người nhà chị T), trú tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhợ sự giúp đỡ. Chị kể: “Em gái tôi là  L.T. T. T.. vừa bị chồng là anh Nguyễn Văn P. đánh tàn nhẫn, dùng chân, tay, gậy đánh lên đầu, toàn thân, bị thương nặng đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện 115 (Nghệ An)”.

Hà Tĩnh: Tiếng kêu cứu của người vợ nhiều lần bị chồng bạo hành dã man - ảnh 1

Chị Lê Thị Thanh T. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 (Nghệ An) trong tình trạng đau đầu, nôn mửa, bị thương ở chân.

Theo lời kể của chị H, chúng tôi đã có mặt tại phòng 428, Khoa chấn thương, Bệnh viện Đa khoa 115 (Nghệ An).

Theo phản ánh của gia đình ông Lê Văn Th. (SN 1972, trú tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), con gái ông là chị T. (SN 1992) bị chồng đánh đập tới phải nhập viện cấp cứu, sự việc khiến gia đình và người thân vô cùng bức xúc.

Sau khi bị người chồng là anh Nguyễn Văn P. (SN 1989, trú cùng địa phương) đánh tàn nhẫn đến bất tỉnh, chị T. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An trong tình trạng hoảng loạn.

Vẫn nằm trên giường bệnh, chị T. gượng dậy trao đổi với PV Infonet. Chị cho biết mình vẫn đang còn đau đầu, buồn nôn và chưa thể ăn cơm được.

Vừa trò chuyện với chúng tôi, chị vừa khóc.

“Em khổ lắm, lấy chồng từ năm 2015 và có 1 đứa con trai 15 tháng tuổi. Tưởng được hạnh phúc, nhưng từng ấy thời gian em sống trong đau khổ, anh ấy đánh em nhiều quá, đánh không có lí do, tức giận hay trái ý là đánh em ngay. Lần này thì đúng là “giọt nước tràn ly”, gia đình quá tức giận mới nhờ đến báo chí, pháp luật can thiệp” – Chị T. nói trong nước mắt.

Hà Tĩnh: Tiếng kêu cứu của người vợ nhiều lần bị chồng bạo hành dã man - ảnh 2

Vết thương ở chân chị T

T vừa dứt lời, bố ruột chị là ông Lê Văn Th. (SN 1972) cho biết, “Hôm ấy vào sáng 16/3, hai mẹ con nó đang ngủ trên giường thì anh P. vào nhà bế con đi chỗ khác rồi xếp chăn màn, đưa hết giường chiếu ra ngoài sau đó bất ngờ đánh đập cháu T. đến bất tỉnh. Nếu không có hàng xóm đến can ngăn thì con gái tôi đã chết rồi”.

Theo ông Th, trong cuộc sống của vợ chồng con gái mình luôn xảy ra mâu thuẫn. Con gái ông luôn bị chồng đánh đập nhiều lần. Nhưng lần gần đây nhất, giữa 2 vợ chồng có mâu thuẫn về chuyện tiền bạc khi anh P. làm hồ sơ, chứng chỉ rồi đi học định hướng để bay sang Hàn Quốc lao động. Do cháu T. có góp ý trong chuyện vay tiền cho P. đi lao động nên vợ chồng đã xảy ra cãi vã dẫn đến sự việc như trên. Sau đó, hai vợ chồng đã làm đơn ly hôn gửi lên tòa án và chờ để xử lý.

Các bác sỹ ở Khoa Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết: Bệnh nhân L.T.T T. nhập viện vào lúc 11h ngày 16/3 trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đau đầu, buồn nôn, sưng nề vùng đầu, xây xát da cổ chân phía bên phải và đang được theo dõi tích cực.

Đề nghị cấm xuất cảnh đối với người chồng bị vợ tố

Sau 6 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, chị T. vẫn bị ảnh hưởng phần đầu, luôn kêu đau và buồn nôn. Mặc dù vậy, sau khi xảy ra sự việc, phía gia đình cũng như bản thân anh P. vẫn không hề hỏi han hay đến chăm sóc gì chị T.

Hà Tĩnh: Tiếng kêu cứu của người vợ nhiều lần bị chồng bạo hành dã man - ảnh 3

Bố chị T. là ông Lê Văn Th. kể lại sự việc

Người nhà chị T. kể, sau khi đánh vợ xong, anh P. bắt xe ra Hà Nội để chuẩn bị bay sang Hàn Quốc, đi theo đường xuất khẩu lao động. Bức xúc trước sự tàn nhẫn của P., gia đình nạn nhân đã gửi đơn trình báo sự việc lên công an xã, huyện, yêu cầu can thiệp, cấm xuất cảnh đối với anh Nguyễn Văn P.

Ông Th. (bố ruột chị T.) bức xúc: “Theo yều cầu của gia đình, đề nghị anh Nguyễn Văn P. phải trở về địa phương, về nhà đề giải quyết chuyện gia đình. Dù có li dị thì thì anh P. cũng phải có trách nhiệm với những gì mình gây ra đối với con gái tôi”.

Xác nhận về vấn đề này với PV Báo điện tử Infonet, Trung tá Nguyễn Quang Thành – Trưởng công an huyện Nghi Xuân cho biết: Về sự việc của vợ chồng chị L.T.T. T. phía công an huyện đã nhận thông tin, đơn thư khiếu kiện của gia đình.

Chúng tôi đã gọi điện ra Cục quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an đề nghị cấm xuất cảnh đối với anh Nguyễn Văn P."

Trương Hoa - Việt Hòa - Đăng Sơn

Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời

Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.

Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ trẻ sinh mổ

Mới đây, chuỗi hội thảo y khoa quy tụ các chuyên gia đầu ngành về sản khoa, nhi khoa, dinh dưỡng, hộ sinh của Việt Nam và các nước trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm can thiệp dinh dưỡng nhằm cải thiện sức khỏe của trẻ sinh mổ.

Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, mẹ kế trắng tay khi về già

Lo xong tang lễ của bố, anh trai tôi đề nghị mẹ kế ký cam kết từ chối nhận tài sản. Yêu cầu của anh khiến mẹ kế tủi thân.

Về ra mắt, chàng trai Thanh Hoá nói một câu khiến bố vợ tương lai bật khóc

Lời nói chân thành của người con rể tương lai khiến bố vợ xúc động ngay trong lần đầu gặp mặt.

Gác bỏ sự nghiệp, yêu và chiều Hồ Ngọc Hà như Kim Lý quả là hiếm có khó tìm

Dù là ngôi sao hạng A bận rộn, Hồ Ngọc Hà vẫn chăm sóc từng góc nhỏ trong gia đình. Cô và Kim Lý luôn lắng nghe và tôn trọng nhau cùng hướng tới mục tiêu gia đình hạnh phúc.

Lá thư tay của người mẹ Yên Bái khiến con gái xúc động suốt 15 năm

Ngoài thông báo vừa gửi 800.000 đồng phí sinh hoạt, trong lá thư tay nhuốm màu thời gian, người mẹ còn để lại lời nhắn nhủ khiến cô con gái rưng rưng xúc động.

Hẻm khu Cây Da Sà: Dân một thời không dám khai địa chỉ, cố thoát ‘ả phù dung’

Một thời, sống ở nơi được mệnh danh là "thủ phủ ma túy" ở TPHCM, người dân lương thiện ra ngoài không dám khai địa chỉ, cố mưu sinh để thoát khỏi những cám dỗ từ "ả phù dung".

Một thời ở hẻm 'Năm Cam', trai khó lấy được vợ nơi khác, gái không thể gả đi xa

Một thời, sống trong con hẻm là nơi ở của trùm giang hồ Năm Cam, người dân lương thiện gặp nhiều phiền toái, khó khăn. Họ bị hiểu lầm, kỳ thị. Nhưng nay, mọi thứ đã đổi thay.

Diễn viên Thanh Hương sau đổ vỡ: Tôi không thiếu những người đàn ông theo đuổi

Diễn viên Thanh Hương cho biết muốn kín tiếng trong chuyện riêng tư và hiện chưa nghĩ tới việc kết hôn dù không thiếu người theo đuổi.

Chuyện cảm động phía sau tấm ảnh phục dựng gia đình đủ 4 người ở Làng Nủ

Sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, em Hoàng Xuân Phúc (14 tuổi) đã mất đi cả bố và mẹ. Mong muốn của Phúc là có một bức ảnh đầy đủ 4 thành viên trong gia đình.

Đang cập nhật dữ liệu !