Xuất hiện trend mới 'livestream đi ngủ' thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ

Hết quấn gối, khoe đồ ăn, mạng xã hội mới đây xuất hiện trend mới là... "livestream đi ngủ". Mặc dù không hề có một chút tương tác nào với người xem mà vẫn thu về hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội, người dân khắp cả nước, đặc biệt là những tỉnh thành nằm trong nhóm nguy cơ cao (Hà Nội, TP.HCM,...) đã nghiêm chỉnh chấp hành, hạn chế ra đường khi không có việc thực sự cần thiết. 

Thời gian nghỉ ở nhà dài ngày, cư dân mạng đã nghĩ ra đủ các trào lưu trên mạng xã hội từ "cover nhảy Ghen-cô-vy" đến thi nhau vào bếp làm bánh, trang trí nhà cửa, và mới đây nhất, phải kể đến việc "livestream đi ngủ".

Cụ thể, người dùng mạng xã hội chỉ để điện thoại ở một vị trí cố định, chọn chế độ livestream (phát trực tiếp) rồi sau đó... đi ngủ mà không hề có sự tương tác, trao đổi nào với người xem. Những đoạn livestream tưởng chừng như chẳng có gì này lại bất ngờ thu hút lượt tương tác cực khủng. 

Đoạn "livestream đi ngủ" thu về lượt tương tác cực khủng.

Mới đây nhất, một tài khoản facebook sau khi livestream giấc ngủ dài hơn 6 giờ đồng hồ của mình với dòng trạng thái "7h gọi tôi dậy nhé" đã thu hút 7.000 lượt chia sẻ, 21.000 lượt like và hơn 300.000 lượt xem.

Điểm đặc biệt của đoạn livestream này chính là phần bình luận, có cảm giác đây giống như một không gian trò chuyện của tất cả mọi người. Vừa theo dõi từng động thái của người đang ngủ, vừa bình luận đủ mọi chuyện và thậm chí là cả bài tập trên lớp dường như khiến những ngày cách ly trở nên bớt nhàm chán hơn.

Những bình luận đầy tính giải trí của cộng đồng mạng trong đoạn livestream.

Không chỉ livestream, tài khoản này còn lập hẳn một nhóm Facebook có tên "Hội những người livestream khi ngủ", hiện đã thu hút được hơn 3.000 thành viên tham gia. Có lẽ đây sẽ là trào lưu độc và lạ nhất trong thời gian cách ly vì dịch Covid-19. 

Thiên Trúc

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !