Thanh niên gây xôn xao vì mở "tạp hóa cô vy" trong khu cách ly
Có rất nhiều người nghĩ rằng cách ly là cái gì đó vô cùng đáng sợ và bất tiện. Thiếu cơ sở vật chất, không đủ cơm ăn áo mặc, mất tự do là những thứ lo ngại hàng đầu.
Tuy nhiên, thực tế chứng minh những người ở tại các khu cách ly hiện tại đều rất thoải mái. Ngoại trừ việc không được ra khỏi khu vực cách ly, phải đeo khẩu trang và theo dõi sức khỏe liên tục thì mọi nhu cầu cá nhân của bạn luôn được đáp ứng.
Chẳng những thế, một số bạn trẻ còn tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi, bày những thú vui tinh quái đăng lên mạng xã hội cho mọi người thấy rằng cách ly không hề đáng sợ mà nó còn khá vui.
Rất nhiều người đang nghĩ rằng khu cách ly là một nơi vô cùng đáng sợ. |
Mới đây, một tài khoản facebook tên V.V.Linh đã đăng tải loạt hình ảnh trong khu cách ly của mình với tiêu đề "Học kỳ quân sự 2020 vì Corona". Với cách nói chuyện hài hước cùng nhiều trò đùa giỡn đáng yêu, bài viết đã thu hút hơn 25.000 lượt like, hơn 9.000 lượt bình luận và 13.000 lượt chia sẻ.
Trong đó, nổi bật nhất là tiệm tạp hóa di động mà anh chàng bày biện trên một chiếc giường trống. Có thể thấy, tiệm tạp hóa của anh chàng không thiếu thứ gì từ tương ớt, bánh tráng, nước tương, dầu gội, xà phòng, khô gà, mì gói,...thậm chí còn có cả vài củ gừng, củ giềng, trái cây các loại.
Tiệm tạp hóa Cô Vy nổi tiếng khu cách ly Quân Khu 7.Chủ tiệm V.V.Linh vô cùng tự hào với "tiệm" của mình. |
Ở đây bán đủ mọi loại mặt hàng, không thiếu thứ gì. |
Hàng được nhập về tươi mới mỗi ngày. |
Chiếc giường "tạp hóa Cô Vy" này đã khiến rất nhiều người thích thú. Giải thích trên facebook, anh chàng cho biết mình chỉ gom thức ăn của cả phòng lại rồi "decor theo phong cách dì Bảy bán căn tin tiểu học" để mua vui cho mọi người chứ không hề buôn bán gì.
Tất cả đồ ăn đều là hàng tiếp tế mà gia đình nhóm của anh chàng và nhóm bạn đi chung gửi. Được biết, cả phòng Linh ở đều là những người bạn thân làm cùng, về chung trên một chuyến bay.
Anh chàng này còn có tâm chú thích ở mỗi tấm hình, mà chú thích nào cũng "mặn như muối" khiến nhiều người không thể nhịn cười.
Thực ra đó là đồ tiếp tế từ người nhà anh và các bạn ở chung gửi vào. |
Mỗi ngày sẽ có rất nhiều đồ ăn, nước uống, đồ đạc được gửi đến khu cách ly. |
Có thể nói Linh đã mang lại một cái nhìn hài hước và rất khác cho khái niệm cách ly. Thay vì sợ hãi và trốn tránh việc cách ly, ta hãy cứ làm tròn nghĩa vụ với tổ quốc trong tâm thế vui vẻ nhất.