Từng phải góp từng đồng lẻ đăng ký khóa học dẫn chương trình, nữ sinh 41kg lột xác thành MC quen mặt của Bộ Ngoại giao

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Hiền Phương còn vô cùng tài năng khi trở thành MC cho rất nhiều chương trình ở Bộ Ngoại giao, VTV… khi còn là sinh viên.

Ngày nay, nghề dẫn chương trình được đánh giá một trong những công việc “hot hit”; là mơ ước, đam mê của rất nhiều bạn trẻ. Có thể nói, MC như là bộ mặt bảo chứng cho độ thành công và là “linh hồn” của các chương trình. Dưới ánh hào quang của nghề dẫn, không thiếu những áp lực và chúng đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực để có thể bám trụ với nghề.

Đó cũng là câu chuyện của Bùi Hiền Phương (sinh năm 1999, quê Quảng Ninh), cựu sinh viên Học viện Ngoại giao (DAV). Từng bị hoài nghi về khả năng của bản thân, nhưng cô nàng vẫn có màn lột xác ngoạn mục để có thể theo đuổi đam mê trở thành một MC của mình.

Từng phải góp từng đồng lẻ đăng ký khóa học dẫn chương trình, nữ sinh 41kg lột xác thành MC quen mặt của Bộ Ngoại giao - Ảnh 1.

Hiền Phương sở hữu một gương mặt xinh xắn.

Thời còn là sinh viên, Hiền Phương đã thể hiện được tài năng khi đảm nhận vai trò MC ở vô số những sự kiện, đặc biệt là việc trở thành “người cầm trịch” cho rất nhiều chương trình ở Bộ Ngoại Giao. Có lẽ vì thế, bạn bè đã gọi Hiền Phương với một cái tên có phần hoa mỹ, đó chính là là “cô MC của Bộ Ngoại giao”.

Một số thành tích của Hiền Phương:

- Á quân 2 tại cuộc thi The E-Face của Học viện Ngoại Giao

- MC Triển vọng tại MC Spotlight

- Top 4 MC Luminous

- Cựu phó Chủ nhiệm CLB MC Học viện Ngoại giao

- Dẫn chương trình Đi Đâu, Ăn Gì? của VTV2

- MC dẫn chương trình tại Bộ Ngoại giao

Từng bị đánh giá thấp vì vẻ bề ngoài và giọng nói không "chuẩn" để trở thành MC

Hành trình đến với nghề dẫn của Hiền Phương lúc mới đầu không thật sự thuận lợi. Hồi mới vào đại học, cô nàng từng phải đối mặt với những mặc cảm về nhan sắc của bản thân. Khi ấy, Phương sở hữu nước da đen nhẻm và cân nặng chỉ vỏn vẹn 41kg. Ngoài ra, giọng nói lúc đó của Hiền Phương còn đặc sệt âm ngữ địa phương.

Không ai nghĩ được rằng cô bé “tí hon” và thoạt nhìn rất tự ti như thế lại nuôi đam mê trở thành một MC. Khi thổ lộ mong muốn với mọi người, Hiền Phương nhận lại vô số định kiến và lời dị nghị về khả năng và đam mê của mình.

Lúc mới đầu, mình gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đi casting. Bởi lẽ, kỹ năng hay thành tích của mình lúc bấy giờ chỉ là một trang giấy trắng. Kết quả là mình đã mất hơn 1 năm đầu tiên đi dẫn hoàn toàn miễn phí cho các chương trình nhỏ để có thể tích lũy những kinh nghiệm thực chiến cho bản thân”, Hiền Phương chia sẻ.

Từng phải góp từng đồng lẻ đăng ký khóa học dẫn chương trình, nữ sinh 41kg lột xác thành MC quen mặt của Bộ Ngoại giao - Ảnh 3.

Hiền Phương (bên trái) của nhiều năm về trước từng mặc cảm về nhan sắc của bản thân

Tuy nhiên, những mặc cảm về ngoại hình đến cuối cùng vẫn không thể cản bước Hiền Phương theo đuổi đam mê của mình. Lúc đó, cô nàng đã chắt chiu từng số tiền tích góp ít ỏi để đăng ký một khóa học về kỹ năng dẫn chương trình. Với một sinh viên mới “chân ướt chân ráo” lên Hà Nội như Hiền Phương, đó là một số tiền khá lớn nhưng Hiền Phương thấy nó rất đáng, bởi lẽ đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư khôn ngoan nhất.

“Sau khi tham gia khóa học, mình đã cải thiện rất nhiều về giọng nói, kỹ năng trình diễn, cách nhấn nhá câu từ sao cho thu hút… Vì thế, mình đã nhận được show dẫn đầu tiên với mức cát-xê 600.000 đồng. Mình vô cùng trân trọng số tiền đó, bởi mình đã kiếm chúng từ chính mồ hôi công sức của bản thân”, Hiền Phương kể lại.

Cô nàng luôn nỗ lực bền bỉ để có thể hoàn thiện những khiếm khuyết của mình. Đối với nữ MC, mọi sự nỗ lực đều sẽ được đền đáp. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, những chương trình lớn đều đến “dồn dập” với cô nàng và cái tên Hiền Phương được phủ sóng ở rất nhiều nơi. Đỉnh điểm là việc cô nàng trở thành MC cho hàng loạt chương trình của Bộ Ngoại giao.

Màn lột xác ngoạn mục để trở thành MC "quen mặt" của Bộ Ngoại giao

Theo Phương Hiền, việc trở thành MC Bộ Ngoại giao chính là một cơ hội từ trên trời rơi xuống. Sau khi thấy cô nàng góp mặt với vị trí người dẫn chương trình ở rất nhiều sự kiện khác nhau, một thầy giáo ở Học viện Ngoại giao đã ngỏ lời và trao cho Phương Hiền cơ hội để trở thành MC ở cơ quan cấp cao này.

“Sau khi nhận được lời mời, một từ hạnh phúc thôi là không đủ để diễn tả cảm xúc của mình vào lúc đó. Mình biết đấy là cơ hội nghìn năm có một nên đã cố gắng chăm chỉ gấp bội để hoàn thành tốt nhất nhiệm vđược giao, cô nàng hồi tưởng.

Đương nhiên, không cần nghĩ cũng biết, việc trở thành MC của Bộ Ngoại giao đồng nghĩa với việc Hiền Phương phải chịu thêm vô vàn những áp lực. Các sự kiện được tổ chức tại đây phần lớn đều có sự tham dự của rất nhiều chính khách cấp cao, Thứ thưởng, Bộ trưởng... Điều này đòi hỏi người dẫn phải chỉn chu theo chuẩn tác phong Ngoại giao. Với mỗi kịch bản dẫn, Hiền Phương đều phải sửa đi sửa lại không dưới 10 lần. Cô nàng cũng cần chăm chút cho từng chi tiết nhỏ nhất, chỉnh sửa từ tác phong, trang phục, thậm chí đến từng dấu chấm câu:

Mình nhớ có một hôm, sau khi tập dượt xong chương trình ở Bộ Ngoại giao thì trời đã tối muộn. Các cửa hàng cho thuê trang phục đã đóng cửa gần hết. Mình đã phải len lỏi trong từng ngách nhỏ để tìm ra một quán cho thuê trang phục hiếm hoi còn mở. Quán bé, đồ cũng ít khiến mình phải thử đến 10 báo dài khác nhau. Mà mệt nhất là mỗi khi thay xong một bộ, mình còn phải chụp ảnh lại để gửi cho Ban tổ chức duyệt, mọi chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất trên chiếc áo dài đều được soi xét cẩn thận.

Mình nghĩ đây cũng chính là sự khác biệt khi làm MC ở Bộ Ngoại giao so với làm MC ở những chương trình, sự kiện khác. Bọn mình không được thỏa sức thể hiện bản thân, mà mọi thđều được suy tính một cách cẩn thận.

Từng phải góp từng đồng lẻ đăng ký khóa học dẫn chương trình, nữ sinh 41kg lột xác thành MC quen mặt của Bộ Ngoại giao - Ảnh 4.
Từng phải góp từng đồng lẻ đăng ký khóa học dẫn chương trình, nữ sinh 41kg lột xác thành MC quen mặt của Bộ Ngoại giao - Ảnh 5.

Một vài chương trình, sự kiện ở Bộ Ngoại giao có sự góp mặt của nữ MC.

Chia sẻ về những lợi ích nhận được khi trở thành MC Bộ Ngoại giao, Hiền Phương cho rằng khó có thể nói được một con số chính xác. Song nhìn chung, thu nhập đó đủ để cô nàng có thể trả các chi phí cho việc makeup và trang phục trong nhiều show liền.

Bản thân việc được dẫn ở Bộ Ngoại giao đã là quá tuyệt vời đối với mình rồi nên những thứ khác với mình không quan trọng nữa. Đôi khi 2 từ cơ hội còn có giá trị cao hơn cát-xê. Sau mỗi chương trình, mình thường tự thưởng cho bản thân một bữa ăn có phần sang chảnh hơn thường lệ như lời cảm ơn dành cho công sức mà bản thân đã bỏ ra.

Mỗi công việc đều có những khó khăn rất riêng, chắc chắn không thể vì một lý do đơn nguyên nào đó mà thay đổi toàn bộ cục diện được. Nhưng việc được dẫn chương trình ở đây đã khiến mình không còn mơ hồ về năng lực bản thân, tin tưởng vào chính mình hơn. Mình cũng được tiếp cận với nhiều cơ hội làm việc và có thêm mối quan hệ với các cán bộ Ngoại giao.

Chưa dừng lại đó, nhờ việc xuất hiện ở các chương trình của Bộ, Hiền Phương còn từng được mời tham gia diễn xuất. Chỉ là sau nhiều hồi suy xét, cô gái trẻ vẫn quyết định từ chối vì cho rằng bản thân không phù hợp để có thể nhập vai một cách trơn tru và diễn tả trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của nhân vật.

Từng phải góp từng đồng lẻ đăng ký khóa học dẫn chương trình, nữ sinh 41kg lột xác thành MC quen mặt của Bộ Ngoại giao - Ảnh 6.

Cô nàng đã từ chối cơ hội để trở thành một diễn viên khi nghĩ rằng bản thân không phù hợp

Có thể nói, hành trình đến với nghề dẫn của Hiền Phương là một hành trình của sự nỗ lực. Đã có những lúc phải “dốc” cạn số tiền cuối cùng để tham gia một khóa học MC, đứng trước gương hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày để luyện giọng nói, chắt chiu từng cơ hội dù là nhỏ nhất, nhưng cô nàng vẫn cảm thấy vô cùng tự hào vì đã được thỏa sức sống với đam mê của mình.

Chỉ được là chính mình khi theo đuổi đam mê

Ngay từ hồi cấp 3, Hiền Phương đã bộc lộ tình yêu to lớn với sân khấu, nghề dẫn, khán giả và cả việc truyền tải thông tin đến với mọi người. Có thể nói, Hiền Phương chỉ thật sự là chính mình khi cầm trên tay chiếc micro dưới cái lấp lánh của ánh đèn sân khấu. Dù hiện tại, cô nàng đang là quản lý về mảng Quảng cáo và Truyền thông nội bộ tại một Tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực, không thuần theo đuổi nghề dẫn và đã có những hướng đi khác trong sự nghiệp, nhưng đam mê trở thành MC của cô nàng dường như chưa bao giờ chấm dứt.

Những lúc rảnh rỗi, Hiền Phương thường nhận thêm chương trình ở bên ngoài để giảm bớt đi cảm giác “nhớ nghề”. Dù có lịch trình làm việc khá dày đặc, chịu áp lực khá lớn nhưng mỗi lần được dẫn chương trình cô nàng đều cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc.

“Giữa Hiền Phương và nghề dẫn chương trình chính là một móc xích không thể tách rời”, cô nàng bày tỏ.

Hiền Phương luôn cảm thấy hạnh phúc khi có cơ hội đi dẫn chương trình

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho những bạn trẻ đang dần đánh mất đi đam mê của mình, Hiền Phương bày tỏ: “Mình luôn lấy tôn chỉ sống hết mình với đam mê làm kim chỉ nam trong hành trình định nghĩa bản thân. Thành công thực chất bắt nguồn từ sự cố gắng. Cứ cháy hết mình với đam mê, cứ mạnh mẽ để đối diện với thử thách thì chúng ta sẽ thành công”.

Sau quá trình hoàn thiện và trau dồi bản thân, cô nàng đã tích lũy được kha khá những kinh nghiệm liên quan đến nghề dẫn, cách quản lý MC, chương trình hay cách làm việc với báo giới hay quản lý khủng hoảng truyền thông. Vậy nên, trong tương lai, cô nàng mong muốn sẽ trở thành một MC, “bầu show” và người tổ chức sự kiện chuyên nghiệp...

Hiền Phương sẽ tiếp tục theo đuổi nghiệp dẫn bởi nó là đam mê

Ảnh: NVCC

Nữ sinh TP.HCM không SAT, không IELTS cao vẫn đỗ 9 trường đại học ở Mỹ nhờ bài luận về tô canh chua

Nữ sinh TP.HCM không SAT, không IELTS cao vẫn đỗ 9 trường đại học ở Mỹ nhờ bài luận về tô canh chua

Không sở hữu bảng học thuật 'khủng' như các bạn khác và đến phút chót Minh Hằng mới quyết định nộp hồ sơ đi du học nhưng cô bạn vẫn làm nên kỳ tích.

Theo ttvn.toquoc.vn

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Nữ 'MC độc thân đắt giá nhất VTV' thích chơi bi-a và những bật mí thú vị

MC Huyền Trang chia sẻ: "Chơi bi-a, bowling, tập golf với các anh em là một trong những sở thích của tôi. Bạn bè tôi vẫn thường nói tại sao không thùy mị, nết na mà toàn chơi những môn thể thao mạnh".

Lương Thu Trang: Khán giả chửi thì chửi cho đã, tôi chấp nhận!

Lương Thu Trang nói khi nhận vai phản diện An Nhiên trong phim 'Trạm cứu hộ trái tim', cô xác định sẽ bị khán giả ghét nhưng vẫn quyết định làm cho tới, có bị chửi cũng chấp nhận.

Cô gái bỏ việc ở phố về quê lội bùn, không ngờ giúp cả làng đổi đời

Cô là một trong số những người thành công khi bỏ phố về quê, góp phần cải thiện đời sống của người dân quê mình.

Cú bứt phá của nữ sinh Bách khoa từng hụt hẫng vì trượt nguyện vọng 1

Giành hàng loạt thành tích trong suốt những năm học tại Bách Khoa là điều Thủy không ngờ tới vào thời điểm 5 năm trước, khi em trượt nguyện vọng 1 vào ngôi trường ước mơ.

Nữ MC thời tiết VTV sinh năm 2000 từng thi hoa hậu

MC thời tiết Lan Chi là một trong những nữ MC thế hệ mới, nhận được nhiều yêu thích của bản tin thời tiết VTV.

Diễn viên Quỳnh Lương chuẩn bị kết hôn với bạn trai thiếu gia

Tại một sự kiện, diễn viên Quỳnh Lương bất ngờ xác nhận chuẩn bị kết hôn cùng bạn trai thiếu gia Nguyễn Tiến Phát.

Diễn viên Quỳnh Kool: Cảm giác bị lừa dối, phản bội thật kinh khủng

Quỳnh Kool nói dù chưa kết hôn và sinh con nhưng cô hiểu cảm giác bị phản bội của cô giáo Nguyệt trong 'Chúng ta của 8 năm sau' khi đặt mình vào nhân vật.

Đang cập nhật dữ liệu !