Cười sái quai hàm trước các tình huống nhà mặt phố 'sống chung với lũ'
Nhà mặt đường thuận tiện giao thông nhưng cũng thật khốn khổ mỗi khi mưa hay triều cường dâng lên. Tuy vậy, nhiều người vẫn tìm được niềm vui khi phố biến thành sông.
Mỗi khi nước ngập trước cửa nhà, hầu hết mọi người lo chuyển đồ đạc lên chỗ cao phòng hư hỏng và ngồi chờ nước rút. Thế nhưng chàng thanh niên dưới đây đã quá quen với tình trạng nước ngập nên tranh thủ tận hưởng cuộc sống bằng cách bơi lội ngay giữa đường.
Hài hước nhất là việc chàng trai tránh nước bẩn táp vào mắt, mũi, miệng bằng cách trùm bao ni-lông lên đầu.
Đoạn clip bơi lội trên phố của chàng thanh niên trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người khen anh chàng này dũng cảm khi dám bơi ở bể bơi có nguồn nước "tự nhiên" xen lẫn cống rãnh như thế này:
"Dũng cảm thiệt, dù có trùm mặt nạ nhưng cả người ngập trong đó thì có bị ghẻ lở không anh trai ơi";
"Ơ đây là một gợi ý hay, dịch thế này các bể bơi đóng cửa hết mà đang học bơi dở. Để mình kiếm cái kính bơi nào";
"Cẩn thận lại có cá sấu xổng chuồng thì chạy không kịp nha".
Còn đây một ngôi nhà mặt đường bị nước mưa tràn vào. Mỗi khi có một chiếc ô tô phóng qua, nước sẽ như cơn sóng ập tràn vào nhà. Cô gái trẻ chạy vội ra ngăn dòng nước nhưng chưa kịp "trở tay" đã bị trượt ngã đau đớn.
Dân mạng bình luận về tình huống dở khóc dở cười trên: "Thật tội cho cô gái ấy"; "Pha xử lý cồng kềnh quá, dựng tấm ván ngoài cửa có phải đỡ hơn không, mỗi lần xe chạy qua em quét lại bị ngã dập một lần thế này thì đi sao nổi"....
Hình ảnh ngồi cửa nhà câu cá ngoài đường khiến ai nấy bật cười. |
Thế mới thấy câu nói "sống chung với lũ" quả không sai! Dù trong hoàn cảnh nào, mọi người cũng cố gắng thích nghi và tìm thấy sự lạc quan từ cuộc sống.
Lam Giang
Clip, ảnh: MXH