Nghỉ Tết quá lâu, nữ sinh bị nghi 'có bầu" vì nhà phơi toàn quần áo như này
Hàng xóm dù ở bất kỳ nơi nào cũng luôn làm tròn bổn phận của mình - đó là "buôn dưa lê" chuyện nhà người ta. Và các bậc "hàng xóm" trong câu chuyện đang "gây sốt" cộng đồng mạng cũng tương tự như thế.
Cô nữ sinh năm 2 đại học đã được một phen "khóc không ra nước mắt" trước những lời "ăn không nói có" của những bà hàng xóm. Cụ thể, trong kỳ nghỉ Tết dài hạn vì tránh dịch Covid-19, một trường hợp ăn ngay "trái đắng" của hàng xóm khi bị đồn là chửa hoang chỉ vì một chi tiết: phơi toàn quần áo chó mèo.
"T học trên thành phố ít khi về quê nên cũng ít gặp mọi người. Tết vừa rồi T về quê lôi cả 2 con mèo và một con chó về cùng vì không có chỗ gửi.
Quần áo của chúng nó hôi quá T mang ra giặt, rồi phơi như thế này. Mấy bà hàng xóm sang nhà tao chơi rồi về. Tự nhiên 5 hôm sau thím T gọi bảo “mày làm gì mà để cả làng đồn ầm là mày đi học rồi chửa hoang trên thành phố thế”.
T sốc thật, bắt xe về quê điều tra... thì hóa ra mấy bà hàng xóm sang nhà T chơi, thấy nhà T phơi toàn quần áo trẻ con rồi đi nói chuyện linh tinh rằng T đang ở cữ. T mới sinh viên năm 2 mà ở cữ là thế nào?... Người yêu còn chưa có mà đồn ác ghê".
Cùng với câu chuyện nghiệt ngã của cô nàng này là hình ảnh một sào phơi quần áo, có mấy bộ nhỏ xíu, vừa kích cỡ của trẻ con, bảo sao mấy cô hàng xóm đều nhầm tưởng là cô nàng có em bé. Nhưng thật ra đây đều là quần áo của chó mèo, sự hiểu lầm tai hại khiến cô gái phải "mếu máo" điều tra rồi giải thích với mọi người.
Tưởng như chuyện hiếm gặp nhưng phía dưới bài đăng, hàng loạt cư dân mạng đều để lại những mẩu chuyện cũng "trời ơi đất hỡi" không kém, liên quan đến hàng xóm và 1001 lời đồn thổi.
Một bạn bên dưới phần bình luận chia sẻ về câu chuyện của oái oăm của mình: "Hồi còn đi học nửa năm không về nhà, Tết về thì nghe mấy bà hàng xóm nói chuyện với mẹ: Chắc con nhà chị được trai nó nuôi nên nó không muốn về nữa! Mà điều đáng nói là T cũng đang học năm 2 và cũng không có người yêu thì lấy đâu trai nuôi?"
Cùng vô vàn những câu chuyện oái oăm do miệng "bà hàng xóm" tạo ra |
Hay câu chuyện muôn thuở: Lên đại học giảm cân, xong về quê không ra khỏi nhà nên bị hàng xóm đồn là có thai rồi đi phá nên mới gầy gò và phải ở cữ suốt trong nhà!
Có thể thấy, mặc dù có những điều không chắc có phải thật sự hay không nhưng câu chuyện về những "bà hàng xóm" "chuyện bé xé ra to" không bao giờ có điểm dừng khiến ai cũng ngao ngán lắc đầu.