Cô giáo khuyết tật khoe tài viết bảng đẹp như in bằng tay trái, dù vất vả vẫn gắng mang con chữ về vùng cao

Chỉ với một bàn tay trái, cô Sen vẫn không quản ngại khó khăn mang con chữ đến với vùng miền núi xa xôi.

Chữ viết là sự sáng tạo kỳ diệu của con người. Sự xuất hiện của chữ viết đánh dấu một giai đoạn phát triển mới về chất của ngôn ngữ. Do vậy chữ viết và dạy chữ viết là vấn đề được nhiều người quan tâm hàng đầu hiện nay. 

Mới đây, câu chuyện về một cô giáo mầm non luyện viết chữ bằng tay trái đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Với tình yêu thương học sinh vô bờ bến, cô giáo này đã chấp nhận vất vả, từ bỏ, hy sinh nhiều thứ. Suốt nhiều năm qua, chỉ bằng một bàn tay, nữ giáo viên ấy vẫn nỗ lực đem niềm say mê luyện chữ, truyền cảm hứng tới tất cả các bạn học sinh.

Cô giáo mầm non nỗ lực đem con chữ về đến vùng miền núi xa xôi

Cô giáo trong câu chuyện chúng ta đang nhắc đến có tên là Lê Thị Sen (SN 1994), hiện đang là giáo viên mầm non giảng dạy ở miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An). Không may mắn bị khuyết tật phải viết bằng tay trái từ bé, nhưng cô Sen vẫn ôm trong mình đam mê với luyện viết chữ đẹp. Không dừng lại ở đó, cô còn không quản ngại khó khăn và lan tỏa việc luyện chữ đẹp này đến với nhiều người hơn.

"Tuy có khiếm khuyết về cơ thể nhưng khi mở lớp dạy các con hành trang vào lớp 1, nhận được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, mình vui lắm, cảm thấy sự nỗ lực của bản thân đã được đền đáp xứng đáng. Đương nhiên, nhận được sự tin tưởng của mọi người có nghĩa là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa", cô Sen chia sẻ.

Cô giáo khuyết tật khoe tài viết bảng đẹp như in bằng tay trái, dù vất vả vẫn gắng mang con chữ về vùng cao - Ảnh 1.

Cô giáo Lê Thị Sen bên cạnh tấm bảng viết chữ đẹp như in khiến netizen xuýt xoa

Giảng dạy ở vùng miền núi hiểm trở, đa số học sinh là dân tộc thiểu số nên việc vận động học sinh đi học là điều vô cùng khó khăn với mỗi giáo viên ở đây. Song cô Sen không coi đó là rào cản, ngược lại, cô giáo này vẫn luôn kiên trì với mơ ước đem con chữ đến với tất cả các bạn học sinh nơi đây. Cô tâm sự:

"Việc mở lớp dạy tiền tiểu học cho học sinh ở đây gặp nhiều khá nhiều khó khăn. Riêng chuyện vận động các con đi học đều đặn cũng là một vấn đề nan giải. Vậy nên đôi khi việc giảng dạy sẽ diễn ra không được như mình mong muốn. Nhưng mình không nản chí, mình chỉ mong sao khoảng thời gian hè này sẽ hỗ trợ các con thật tốt để các con ai cũng có hành trang vững chắc bước vào lớp 1".

Với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân mà cô Sen không ngại mang con chữ đên vùng miền núi xa xôi

"Luyện chữ đẹp là một cách giúp rèn luyện tính cách"

Bằng niềm say mê với nghề, cô Sen luôn tâm niệm rằng việc luyện chữ đẹp là vô cùng cần thiết, nhất là với thế hệ học sinh hiện nay. Bởi "nét chữ nết người", khi học sinh luyện chữ đẹp là lúc các em đang rèn luyện tính cách con người của mình. Việc chau chuốt nhẹ nhàng trong từng nét bút sẽ giúp các em rèn được những thứ nhỏ nhất như tính kiên trì, tỉ mỉ, từ đó hình thành được những đức tính tốt đẹp hơn cho tương lai sau này.

"Bản thân mình thật sự rất đam mê luyện chữ, và mình muốn lan tỏa điều này đến với các bạn học sinh. Vì lứa tuổi các con đang là lứa tuổi mầm non chập chững bước vào lớp 1 nên thời gian rèn luyện cho các con là không nhiều, vỏn vẹn 2 giờ mỗi buổi học để các con vừa học vừa giải lao.

Nếu mình tập trung dạy liên tục thì cũng sẽ gây áp lực về tâm lý cũng như sự nhàm chán cho các con. Vậy nên mình luôn cố gắng dạy xen kẽ vừa học vừa chơi để tạo hứng thú học tập cho các con nhiều hơn. Việc áp dụng phương pháp như vậy giúp đa số các con hào hứng, tập trung và đạt hiệu quả hơn trong việc luyện chữ", cô Sen cho biết.

Cô giáo khuyết tật khoe tài viết bảng đẹp như in bằng tay trái, dù vất vả vẫn gắng mang con chữ về vùng cao - Ảnh 3.

Cô Sen trong một tiết giảng dạy với học sinh của mình

Mặc dù đã là giáo viên có thâm niên trong nghề và chữ viết đã đẹp đến mức như "rồng bay phượng múa", nhưng ngoài giờ lên lớp hay ở nhà, bất cứ khi nào có thời gian rảnh và cảm thấy hứng thú, cô Sen lại mang bút vở ra luyện chữ. Cô Sen coi đó là một cách thể hiện giá trị văn hóa và mỗi người chúng ta nên kế thừa, phát huy nó sao cho xứng đáng.

"Nhìn chữ viết có thể nhận biết một người cẩn thận hay cẩu thả, thậm chí điền tĩnh hay nóng vội. Đặc biệt hơn chữ đẹp giúp người nhìn vào đọc sẽ cảm thấy rõ ràng, dễ hiểu cũng như có thiện cảm hơn với đối phương đấy...", cô Sen cười.

Cô giáo khuyết tật khoe tài viết bảng đẹp như in bằng tay trái, dù vất vả vẫn gắng mang con chữ về vùng cao - Ảnh 4.

Ngoài giờ trên lớp, cô luôn dành thời gian rèn luyện chữ viết để nâng cao kỹ năng của bản thân

Cô Sen mong muốn sẽ lan tỏa được sự tin tưởng cũng như niềm đam mê chữ đẹp của mình đến với tất cả các bạn học sinh và các bậc phụ huynh

Gặp gỡ cô giáo chủ nhân các tiết học tiếng Anh 'gây bão' trên MXH

Gặp gỡ cô giáo chủ nhân các tiết học tiếng Anh 'gây bão' trên MXH

Mạng xã hội mấy ngày qua đang rần rần chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một tiết học thú vị tại trường Tiểu học Kim Đồng ở Lâm Đồng.

Theo ttvn.toquoc.vn

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Bộ Giáo dục: 'Ngừng tuyển sinh hệ THCS trong các trường chuyên là đương nhiên'

Đại diện Bộ GD-ĐT cho hay, mô hình khối THCS trong trường chuyên mà cụ thể là việc tồn tại hệ THCS ở Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam hay THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa không nằm trong quy định pháp lý nào.

Chỉ tốt nghiệp THPT, nữ CEO khởi nghiệp doanh thu chục tỷ, gây bão Shark Tank

18 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Thị Thu Hoa (dân tộc Mường, Phú Thọ) quyết định khởi nghiệp khi nhìn thấy tiềm năng phát triển món ăn truyền thống của quê hương.

Mất hơn 20 triệu đồng để 'cọc' suất vào lớp 10 trường tư Hà Nội cho con

Đến thời điểm này, khi Sở GD-ĐT còn chưa chốt số môn thi vào lớp 10 công lập năm 2024, nhiều trường tư ở Hà Nội đã đưa ra mức phí ghi danh, hay còn gọi cọc giữ chỗ.

Bỏ hệ THCS trong trường chuyên: Bớt cảnh ‘chạy sô’ đến lò luyện từ cấp 1

Học sinh tiểu học, THCS cần có thời gian vui chơi, tham gia các hoạt động văn hóa, thể chất để phát triển toàn diện. Không nên ép các con vừa vào cấp 1 đã lao đến lò luyện thi.

Nhiều năm đưa con đến lò luyện, phụ huynh lo trường Ams dừng tuyển lớp 6

Trước thông tin Hà Nội có thể phải dừng tuyển sinh các lớp không chuyên trong trường chuyên, nhiều phụ huynh bày tỏ sự tiếc nuối, song cũng có không ít ý kiến cho rằng phù hợp.

Đang cập nhật dữ liệu !