Hai thủ khoa tại Đắk Lắk "bật mí" chuyện chọn trường, chọn nghề

Đạt kết quả cao trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2019, Hồng và Quân đã quyết định chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở trường của bản thân. Cả 2 sinh viên tương lai đều có chung suy nghĩ rằng, học gì, làm gì cũng phải có năng lực, có đam mê thì mới tồn tại được với nghề.

Nữ sinh viên tương lai cười rạng rỡ bên bố sau khi đạt kết quả thi THPT cao

Nữ sinh 10 điểm sử muốn trở thành phóng viên

Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT vừa qua, em Nguyễn Thị Kim Hồng (lớp 12A9, trường THPT Cư M’gar, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đã đạt điểm 10 môn Lịch sử. Ngoài ra, trong kỳ thi vừa qua, Hồng đạt tổng 26,5 điểm các môn ở khối C. Qua đó, Hồng vinh dự là 1 trong 3 thí sinh có điểm thi khối C cao nhất tỉnh Đắk Lắk.

Với số điểm này, Hồng cho biết, em mong muốn sẽ đỗ vào Khoa Báo chí truyền thông-Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM để được học hành, đào tạo thành một phóng viên chuyên nghiệp.

Hồng tâm sự: “Em đã mơ ước trở thành một nữ phóng viên từ khi còn rất bé. Bởi lẽ, em rất thích nghề báo. Việc trở thành một phóng viên sẽ giúp em có điều kiện đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, trải nghiệm và học hỏi được nhiều hơn trong cuộc sống. Ngoài ra, em nghĩ đây là công việc phù hợp với năng lực, sở trường và tính cách của em. Khi làm việc trong môi trường báo chí, em sẽ không bị nhàm chán và phát huy được khả năng của mình”.

Cũng theo Hồng, em chọn Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM vì đây là một ngôi trường có uy tín, có bề dày lịch sử và hệ thống đào tạo chuyên nghiệp.

Hồng cho rằng, mình chọn học Khoa Báo chí truyền thông vì ngoài ước mơ, đây cũng là một ngành năng động, dễ xin việc hơn khi ra trường. “Những bạn theo học khối C như em sẽ thiệt thòi hơn khi chọn trường, chọn ngành học. Do đó, việc chọn sai ngành học, sai cả sở thích, đam mê nữa thì sau này sẽ gặp nhiều khó khăn”, Hồng chia sẻ.

Cũng theo lời Hồng, lúc đầu bố mẹ luôn hướng em đi theo ngành luật. Khi biết em đăng ký xét tuyền vào ngành báo chí, bố mẹ đã ngăn cản vì sợ con gái làm phóng viên sẽ khổ, sẽ phải chạy đi chạy lại nhiều nơi, đối mặt với nhiều nguy hiểm. Thế nhưng, vì ước mơ trở thành nữ phóng viên trong tương lai, Hồng đã kiên quyết đi theo định hướng mà bản thân đã vạch ra từ trước.

Hồng tâm sự: “Qua phim ảnh và nhiều luồng thông tin khác, em biết nghề báo sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, em nghĩ mình có đam mê, có nhiệt huyết thì khó khăn, thử thách nào cũng phải vượt qua. Có khó khăn thử thách thì mình mới rèn giũa được kỹ năng, góp nhặt được kinh nghiệm với nghề, với cuộc sống”.

Bên cạnh đạt kết quả thi tốt nghiệp THPT cao, cả 3 năm học THPT, Hồng đều là học sinh giỏi toàn diện. Hơn thế, nữ sinh này còn đạt được kết quả cao ở các cuộc thi như: Huy chương Bạc Olympic 10/3 môn Địa (lớp 10); Huy chương Vàng Olympic 10/3 môn Địa (lớp 11) và giải Nhì Học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý (lớp 12).

Nam thủ khoa khối A ước mơ trở thành quản trị mạng

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua, Nguyễn Lê Minh Quân (lớp 12A3, Trường THPT Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đã đạt tổng số điểm 27,2. Trong đó, Toán học: 9,2 điểm, Vật lý 9,25 điểm; Hóa học: 8,75 điểm và em đã trở thành thủ khoa khối A của tỉnh Đắk Lắk.

Quân (giữa) vui mừng sau khi biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chia sẻ về quá trình học tập và ôn luyện để đạt được kết quả cao trong kì thi, Quân cho hay, sau khi hoàn thành chương trình lớp 12, mỗi ngày em học 2 môn, mỗi môn kéo dài từ 3-4 tiếng. Bên cạnh đó, em còn đăng ký các khóa học online trên mạng để trau dồi thêm kiến thức. Ngoài những phương pháp trên, Quân còn tập giải các đề thi thử của các trường và trên các khóa học. Tính đến ngày thi, em đã giải được gần 200 đề cho cả 3 môn học.

Được biết, trong 12 năm học trên ghế nhà trường, Quân đều là học sinh giỏi. Bên cạnh đó, Quân còn đạt được nhiều thành tích như: Năm lớp 10 đạt giải 3 kì thi Olympic cấp tỉnh; Năm lớp 11 đạt Huy chương vàng Olympic 10/3, học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật Lý…

Với số điểm tương đối cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Quân đã chọn đăng ký xét tuyển vào ngành Khoa học máy tính (Trường Đại học Bách khoa TP.HCM).

Quân cho biết: “Việc tiếp cận thông tin trong thời đại 4.0 hiện rất phát triển. Do đó, em muốn trở thành một lập trình viên hoặc kĩ sư phần mềm, quản trị mạng…Với công việc này, em có nhiều cơ hội để sáng tạo ra những cái hay, cái mới, giúp đỡ mọi người và góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển”.

Cũng theo Quân, em chọn học ngành Khoa học máy tính xuất phát từ đam mê của mình. Em cảm thấy mình có năng lực, có đam mê với ngành này. Hơn thế, đây cũng là ngành luôn đổi mới theo xu hướng hiện đại nên sẽ không bị lỗi thời. Nhờ vậy, em sẽ có nhiều cơ hội để tìm việc làm, trải nghiệm và học hỏi nhiều hơn trong tương lai. “Em nghĩ, học gì, làm gì cũng phải có năng lực, có đam mê thì sau này mới tồn tại được với nghề, mới phát huy được khả năng của bản thân”, Quân chia sẻ.

Quân chia sẻ thêm, để có hành trang tốt nhất bước vào giảng đường Đại học, em đang học thêm tiếng Anh và trau dồi kiến thức căn bản để có thể làm gia sư trong thời gian đi học, nhằm giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ.

Trần Nhân-Hải Dương
Từ khóa: Thủ khoa Đắk Lắk Nguyễn Thị Kim Hồng Nguyễn Lê Minh Quân Chọn trường Chọn nghề

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Vẻ gợi cảm của diễn viên kém 12 tuổi sắp cưới Anh Đức

Vợ sắp cưới của Anh Đức là diễn viên trẻ Phạm Quỳnh Anh, sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ.

Giáo sư Mỹ và chuyện 'trả thù ngọt ngào' hàng xóm chung cư ở Hà Nội

Người Việt Nam sống trong các căn hộ chung cư phải đối mặt với vô vàn thách thức, từ nấm mốc, rò rỉ nước, mối mọt xâm nhập đến tu sửa liên miên.

Đang cập nhật dữ liệu !