Hà Tĩnh: Trường lạm thu hơn nửa tỷ đồng rồi giải thích do phụ huynh tài trợ

Trường THPT Nguyễn Trung Thiên vận động phụ huynh đóng nộp tiền mua sắm, xây dựng cơ sở vất chất được hơn nửa tỷ đồng trái quy định.

Trường "lách" quy định

Theo phán ánh của phụ huynh có con em đang học tại trường THPT Nguyễn Trung Thiên (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cuối năm học 2018- 2019 khi chưa có văn bản quy định thu tiền mua sắm, xây dựng cơ sở vất chất song nhà trường bắt phụ huynh đóng nộp các khoản này.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh duyệt tờ trình của trường THPT Nguyễn Trung Thiên chỉ rõ không được làm sai thông tư 16 là không thu cào bằng, quy định mức thu song trường vẫn làm trái quy định

Những học sinh khối 12 sắp ra trường cũng bị huy đóng tiền cơ sở vất chất, khiến cho nhiều phụ huynh bức xúc.

Cụ thể, học sinh khối 10 đóng  600.000 đồng/em, học sinh khối 11 đóng nộp 400.000 đồng/em và học sinh lớp 12 đóng nộp 200.000 đồng/em.

Một phụ huynh chia sẻ, trong cuộc họp huynh cuối năm học 2018-2019 con  chị học lớp 10, nhà trường thông báo phải mua sắm loa máy, làm các hạng mục nền nhà xe, sửa chữa điện trong các phòng học.. nên thông báo cào bằng mỗi em nộp 600.000 đồng.

“Nhiều phụ huynh phán đối song trường giải thích đây là khoản vận động tài trợ nên có quy định. Học sinh nào chưa đóp đậu khoản này năm học trước thì năm học mới này tiếp tục nộp”, phụ huynh này nói.

Trường cho thuê mở căng tin trong trường học với giá 5 triệu/tháng

Ngoài ra, theo phản ánh của phụ huynh hiệu trưởng này tự ý cho cá nhân thuê đất trong khuôn viên trường để mở căng tin bán quà vặt cho học sinh gây mất mỹ quan ở môi trường giáo dục.

Phụ huynh tài trợ?

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trung Thiên, ông Nguyễn Văn Dũng  thông tin: Năm học 2018- 2019,  có việc nhà trường ra chủ trương vận động tài trợ với các mức thu lớp 10 là 600.000 đồng, lớp 11 đóng nộp 400.000 đồng,  và học sinh lớp 12 là 200.000 đồng.

Ông Dũng giải thích, tháng 11 của năm học 2018- 2019, ông được phân công về làm quản lý trường THPT Nguyễn Trung Thiên, qua khảo sát trường thấy một số công trình đã xuống cấp và thiếu bộ loa máy cho học sinh để hoạt động ngoại khóa. Đến tháng 12, nhà trường có tờ trình lên Sở GD&ĐT Hà Tĩnh và được đồng ý phê duyệt.

Thầy Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trung Thiên thừa nhận có thu cào bằng và đề ra các khoản thu cho phụ huynh học sinh là sai quy định song do hội phụ huynh vận động tài trợ.

“Để triển khai các hạng mục công trình xây dựng nhỏ và  mua trang thiết bị dạy học được dự toán cần  phải có 1,4 tỷ động từ nguồn vận động tài trợ xã hội hóa nên nhà trường giao cho hội phụ huynh triển khai, hiện tại chỉ thu được hơn 500 triệu đồng”, ông Dũng nói.'

Ông Dũng nhấn mạnh, nhà trường chỉ xây dựng kế hoạch các hạng mục, còn vận động số tiền theo hình thức thu cào bằng  và quy định khoản thu của học sinh từng khối lớp là do hội trưởng hội phụ huynh các lớp đề ra để tài trợ cho nhà trường.

Tuy nhiên, ông Dũng thừa nhận sai khi để hội trưởng hội phụ huynh đứng ra thu tiền để xây dựng cơ sở vất chất, mua sắm trang thiết bị dạy học trái thông tư 55/2011 (Điều lệ đại diện cha mẹ học sinh), và thu cào bằng làm sai theo thông tư 16/2018  quy định tài trợ cho cơ sở giáo dục.

Việc nhà trường cho thuê đất trong khuôn viên trường để mở căng tin cho học sinh, ông Nguyễn Văn Dũng nói: Đó là nhà ăn của giáo viên, có bán đồ ăn nhẹ, quà vặt cho học sinh. Việc nay, đã được thông qua hội đồng nhà trường và có hợp đồng .

“Nhà ăn được một giáo viên hợp đồng với trường 5 năm, mỗi tháng họ đóng cho trường 5 triệu/ tháng. Số tiền thu được giao cho công đoàn làm nguồn phúc lợi”, ông Dung chia sẻ.

Theo Đậu Tình/VietnamNet
Từ khóa: Lạm Thu Hà Tĩnh Lạm Thu Đầu Năm Học

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !