Hà Tĩnh: Trường dạy học kiểu mới, học sinh hồ hởi, phụ huynh bớt lo

Trong thời gian học sinh tạm thời nghỉ học, trường THCS Sông Trí thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã triển khai ôn tập cho học sinh qua Internet. Hoạt động này đã thu hút được sự hứng thú của học sinh và sự đồng tình từ phụ huynh.

Tập huấn sử dụng phần mềm Viettel Study cho toàn thể giáo viên Trường THCS Sông Trí.

Để triển khai kế hoạch hướng dẫn cho học sinh ôn tập ở nhà thông qua mạng Internet, Ban Giám hiệu Trường THCS Sông Trí đã bám sát vào định hướng chỉ đạo của Bộ, Sở và Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh, tiến hành tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng các phần mềm dạy học trực tuyến cho toàn thể cán bộ, giáo viên của trường.

Bên cạnh đó, giáo viên nhà trường hướng dẫn học sinh, phụ huynh cách mở tài khoản học tập trên các phần mềm trực tuyến, cách nhận bài, trả bài qua mạng Internet; phối hợp với gia đình học sinh để quản lý hoạt động học tập của học sinh.

Cụ thể, trong các cuộc họp giao ban đầu tuần, nhà trường yêu cầu giáo viên phân loại đối tượng học sinh, chuẩn bị nội dung bài học cho phù hợp; đồng thời nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh, báo về Ban Giám hiệu vào thứ 7 hàng tuần. Trước mắt chỉ tổ chức ôn tập ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Đối với các khối 6, 7, 8, hàng tuần, giáo viên giao bài tập cho học sinh qua Internet để làm, khi nào học sinh đi học trở lại giáo viên sẽ thu và chấm bài. Riêng khối 9, do cần chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào THPT nên nhà trường đã triển khai các giải pháp cụ thể như:

Giáo viên gửi câu hỏi ôn tập trên phần mềm học trực tuyến, nhóm zalo, facebook của phụ huynh và học sinh. Học sinh làm bài vào vở, chụp và gửi lại cho giáo viên. Sau khi nhận bài, thầy cô sẽ chấm, chữa lỗi cho các em và thông báo kết quả.

Những em không thể nhận bài qua Internet, giáo viên đưa đến tận nhà kết hợp kiểm tra và động viên các em học tập nhất là học sinh cuối cấp.

Sau mỗi chương, phần, giáo viên gửi đề lên nhóm, yêu cầu học sinh làm bài trong khoảng thời gian 45 phút hoặc 90 phút rồi nộp bài thông qua nhóm zalo hoặc facebook của giáo viên.

Đối với phần tóm tắt, đọc thuộc lòng các bài thơ và các nội dung liên quan đến văn bản (đối với bộ môn Ngữ văn), giáo viên đã phối hợp với phụ huynh gọi hình ảnh qua zalo hoặc facebook để kiểm tra.

Tuy nhiên, cách làm trên cũng gặp một số khó khăn bởi một bộ phận học sinh không có kết nối Internet nên đối với học sinh khối 9, giáo viên phải chuyển bài tập đến tận nhà cho các em.

Chị Trần Thị Tuyết (ở tổ dân phố 2, phường Hưng Trí) cho biết: “Tôi có con gái hiện đang học lớp 8 Trường THCS Sông Trí. Vì phải nghỉ học dài ngày, sợ cháu sẽ lãng quên kiến thức nên gia đình tôi rất lo lắng. May nhờ có thầy cô gửi bài tập về nhà nên con tôi không còn xem ti vi nữa mà tập trung làm bài cho kịp để nộp. Thấy cháu tất bật với việc trả bài nên tôi cũng bớt gánh lo”.

Còn ông Đặng Xuân Hùng (ở tổ dân phố 4) chia sẻ: “Năm nay con tôi học lớp 9, năm cuối cấp mà nghỉ cả tháng trời khiến tôi rất lo. Khi trở lại trường, sợ rằng kiến thức dồn lại, các cháu sẽ không tiếp thu nổi. Rất may các thầy cô đã ra đề cương cho các cháu học để giảm bớt áp lực về sau. Tôi thật sự cảm ơn cách làm của nhà trường để các cháu theo kịp chương trình”.

Cháu Hoàng Thị V., học sinh lớp 8 chia sẻ: “Thông thường đầu tuần cháu nhận được đề cương của các thầy cô gửi về, làm xong, cháu chụp lại rồi gửi cho giáo viên chủ nhiệm. Trong 3 môn học, có câu dễ, câu khó nhưng để giải quyết xong toàn bộ câu hỏi đó, cháu phải tập trung mất cả tuần. Học cũng vất vả nhưng nếu không học thì sợ quên mất”.

Bảng tổng hợp, theo dõi tình hình học tập của học sinh được giáo viên tổng hợp hàng tuần để báo cáo Ban giám hiệu.

Trao đổi với PV, thầy Ngô Đình Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Sông Trí cho biết: “Do thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch tương đối dài, các em có thể lãng quên kiến thức nên việc triển khai ôn tập qua mạng Internet là hết sức cần thiết, nhằm khuyến khích ý thức tự học ở nhà của học sinh”.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THCS Sông Trí, mục đích là để cho các em ôn và nhớ lại một số kiến thức đã học, để sau khi quay trở lại trường, các em dễ tiếp cận với kiến thức mới.

Trần Hoàn - Đặng Sơn

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !