Hà Tĩnh: Đoàn ô tô rước dâu giữa đại dịch Covid-19 gây xôn xao mạng xã hội

Mấy hôm nay, dư luận tại Hà Tĩnh xôn xao về một đám cưới giữa lúc đại dịch Covid-19 của con trai Phó Giám đốc BVĐK huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Nhiều người cho rằng việc này là làm trái chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Xôn xao mạng xã hội

Theo thông tin trên mạng xã hội, vào ngày 31/3, một đoàn xe rước dâu khoảng chục chiếc xe ô tô, xuất phát từ khách sạn Đức Tài đóng trên địa bàn thị trấn Hương Khê, đi dọc theo đường Hồ Chí Minh, vòng quanh bờ hồ Bình Sơn rồi về nhà riêng của Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê Lê Anh Hùng, gần UBND xã Gia Phố.

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải trên mạng xã hội facebook đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Một số tài khoản mạng xã hội bức xúc cho là ông Lê Anh Hùng làm PGĐ bệnh viện huyện, con trai và con dâu làm ở bệnh viện Huế, toàn người trong ngành y mà còn vi phạm chỉ thị về phòng chống dịch thì làm sao làm gương cho người dân chấp hành. 

Tài khoản Lan Pham nhận xét: “Người dân nông thôn còn hủy đám cưới con, cho chúng đăng ký kết hôn và về ở với nhau là xong, đơn giản là họ chấp hành. Còn ông! Lãnh đạo 1 bệnh viện lại như thế?”.

Người trong cuộc nói gì?

Để thông tin đa chiều, PV đã liên lạc với ông Lê Anh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, ông Hùng nói: “Trước hết tôi xin cảm ơn sự quan tâm của quý báo, nhưng đừng nói tổ chức đám cưới, tôi không từ chối nhưng không phải đâu”.

Hình ảnh đám rước dâu lan truyền trên mạng xã hội.

“Con tôi làm thủ tục từ trong Huế, đến ngày 31/3 (tức ngày 08/3 âm lịch) thì đem về để làm lễ gia tiên. Khi về đến Hương Khê thì vào Khách sạn Đức Tài nhờ phòng ngay chỗ sảnh để thay váy cưới và trang điểm lại”, ông Hùng cho biết.

Cũng theo Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, gia đình có 4 người vào đón dâu, cả bên ngoại ra nữa tổng cộng có 10 người cả 1 lái xe, chỉ rước dâu về nhà để làm lễ gia tiên và thắp hương báo với tổ tiên chứ không mời khách ăn cỗ.

“Chúng tôi không tổ chức gặp mặt, tiệc tùng liên hoan gì cả. Trước khi làm việc đó, tôi đã báo với Đảng ủy, chính quyền địa phương và trạm y tế xã. Dù to nhỏ gì thì tôi cũng là người làm quản lý, giúp giám đốc phòng chống dịch và đi cơ sở để tuyên truyền nên tôi biết”, ông Hùng nói.

Người dân cho biết có nhiều xe mang BKS Thừa Thiên Huế.

Về thông tin đoàn xe rước dâu kéo dài, dạo quanh hồ Bình Sơn tại thị trấn Hương Khê, ông Hùng lý giải: “Chỉ khoảng 7 đến 8 chiếc xe thôi, đó là những người chí thân với tôi. Tôi làm quản lý ở bệnh viện, từng dự rất nhiều đám cưới con em trong cơ quan, bạn bè, giờ không tổ chức được, anh em tự nguyện đi đằng sau xe tôi. Khi đến cửa nhà tôi thì họ quay xe đi thẳng về cơ quan hoặc ai về nhà nấy”.

“Rất nhiều người trách tôi không mời họ uống rượu, nhưng quan điểm của tôi là khi nào hết dịch, tôi sẽ tổ chức mời anh em, bạn bè, báo hỷ sau. Ngay cả con trai thứ 2 ở ngoài Hà Nội tôi cũng không cho về”, ông Hùng bày tỏ quan điểm. 

Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đã có văn bản số 831/SYT-TCCB, ngày 02/4/2020, yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê xác minh lại thông tin phản ánh, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, đề xuất biện pháp xử lý (nếu có vi phạm). Đồng thời báo cáo kết quả về Sở Y tế trước 10h00 ngày 03/4/2020.

Video ghi lại cảnh đoàn xe rước dâu được cho là đám cưới con trai Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê.

Liên quan đến vụ việc trên, ThS. Nguyễn Văn Anh, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: “Hiện bệnh viện chưa nắm rõ nhưng trong ngày 31/3, không có ai xin nghỉ phép và bệnh viện đã cấm việc này. Bệnh viện Trung ương Huế đã có văn bản yêu cầu cán bộ, viên chức bệnh viện hạn chế ra ngoài tỉnh, dán thông báo khắp trong bệnh viện, trừ trường hợp bất khả kháng như người nhà bệnh tật ốm đau…”

Trần Hoàn - Hà Oai

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !