"Giáo dục phải làm cho người ta tốt lên từ trong cảm xúc!"

“Điều quan trọng là cần cân bằng sức khỏe, đam mê và hạnh phúc. Giáo dục phải làm cho người ta tốt lên từ trong cảm xúc. Giáo dục giúp chúng ta tìm ra chính mình và hiểu ra chính mình”, đó là chia sẻ của Cựu CEO FPT Nguyễn Thành Nam, lãnh đại FUNiX, trường đại học online đầu tiên của Việt Nam.

Cựu CEO FPT, Nhà sáng lập FUNiX Nguyễn Thành Nam. Ảnh: fpt.edi

Xuất phát từ ước mơ theo đuổi lĩnh vực công nghệ thông tin, một người đàn ông 40 tuổi tìm đến FUNiX, trường đại học online đầu tiên của Việt Nam do cựu CEO FPT Nguyễn Thành Nam sáng lập. Sau một kỳ học đầu tiên, anh này quyết định nghỉ học với lời cảm ơn tới trường “Cảm ơn trường đã giúp em nhận ra rằng: em có ước mơ, em đã được thử nhưng em không phù hợp và không nên đi trên con đường này”.

Đối với nhiều người, đây có vẻ là một câu chuyện thất bại của người đàn ông trung tuổi bị lỡ bước giữa lưng chừng, thậm chí chưa học hết một năm đã bỏ học. Thế nhưng đối với ông Nguyễn Thành Nam, người đàn ông ấy đã thực sự tốt nghiệp khi tìm ra sự thật rằng mình không nên trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.

“Tốt nghiệp là tự trả lời được câu hỏi của chính cuộc đời mình, ‘tôi là ai? tôi muốn gì? và điều gì phù hợp với tôi?’ chứ không phải là những con điểm 7, điểm 8 hay một tấm bằng trên tay”, ông Nam cho biết.

Kể lại câu chuyện của chính mình khi vẫn còn trên ghế nhà trường, là học sinh của trường chuyên, lớp chọn được cả bố mẹ và thầy cô yêu mến, ông Nam chia sẻ, dù là niềm tự hào của gia đình và nhà trường song ông cũng phải trải qua không ít áp lực và khổ hạnh.

Nhờ may mắn vượt qua được sức ép và kỳ vọng từ gia đình và chính bản thân mình, không như bao người khác phải mang theo đến già, cựu CEO FPT sẵn sàng từ bỏ kiến thức của những năm tháng du học ở Nga để làm những điều mới mẻ mà ông thích sau khi về nước.

Đối với ông Nam, sự từ bỏ cũng chính là điều thể hiện tính bình đẳng trong giáo dục. Nhiều khi phụ huynh ép con cái đi trên con đường mà các em không muốn nhưng cũng không dám từ bỏ.

“Không hợp thì phải được quyền từ bỏ nhưng nhiều phụ huynh chưa sẵn sàng cho điều này nên vô hình trung khiến nhiều em phải mang theo gánh nặng không đáng có suốt cả đời”, ông Nam chia sẻ bên lề buổi giao lưu với chủ đề Bình đẳng giáo dục cho mọi người nằm trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc BridgeFest - Thu hẹp khoảng cách do Đại sứ quán Hoa Kỳ và Oxfam Việt Nam tổ chức.

Ngày xưa suy nghĩ về điểm số quá nhiều đã tạo áp lực cho sinh viên, nhưng để học tốt và thành công, ông Nam cho rằng phải tiếp xúc nhiều hơn. Theo đó, mục đích lớn nhất của việc học ở trường có thể không phải là giúp sinh viên có tấm bằng đẹp, có được công việc đúng chuyên môn qua thời gian mà là giúp họ khám phá ra đam mê của mình là gì và chính xã hội sẽ giúp họ thực hiện điều đó.

Nhận thức được điều đó, ngay từ khi thành lập “trường đại học trên mây” đầu tiên của Việt Nam, ông Nam đã xác định nguyên tắc hoạt động của FUNiX là sinh viên có quyền lựa chọn thời điểm tốt nghiệp. Tốt nghiệp là quyết định của sinh viên, không phải là quyết định của nhà trường.

Theo ông Nam, điều quan trọng nhất sinh viên bây giờ cần có là tinh thần tự học. Nói về bình đẳng trong giáo dục, rõ ràng ai cũng có quyền được học nhưng đó cũng là con đường mỗi người nắm giữ cho chính mình.

Tuy nhiên, thực tế được ông Nam chỉ ra là các trường học ở Việt Nam đang dạy nhiều quá nên khiến sinh viên mất đi tính tự học, sự hứng thú tự tìm tòi, nghiên cứu và đến lúc chán nản thì không dám ra quyết định và quay trở lại đổ lỗi cho thầy cô.

“Học hành không phải là con đường cao tốc. Con đường ấy có nhiều lối rẽ và các bạn phải đưa ra quyết định có rẽ hay không. Tất nhiên, có thể tham vấn những người có kinh nghiệm nhưng người đưa ra quyết định rẽ chỗ nào cuối cùng vẫn là sinh viên. Quyết định đó có thể sai nhưng những sai lầm đó sẽ giúp họ lớn lên và thành công, quan trọng là phải tự tin”, nhà sáng lập đại học FUNiX nhận định.

Nhìn nhận những yếu tố cản trở sinh viên tiếp cận sự bình đẳng đặc biệt này, ông Nam cho rằng nếu mọi người có thể dừng lại khi cuộc sống có áp lực thì việc nghỉ học khi gặp áp lực ở trường học là không thể vì chắc chắn sẽ bị đuổi học.

Ngoài ra, phụ huynh cũng là một yếu tố cản trở rất lớn những quyết định táo bạo của sinh viên. Ông Nam cho biết, học sinh, sinh viên hiện nay đang học theo ý bố mẹ thay vì mong muốn của chính mình. Theo đó, muốn có bình đẳng trong giáo dục thì phụ huynh phải thay đổi tư duy.

“Việc bỏ dở giữa chừng khi học tập quá áp lực hoặc cảm thấy không phù hợp đang diễn ra và sẽ trở thành xu thế thế. Tuy nhiên, khi điều này đáng nhẽ ra là một việc hết sức bình thường thì chính hệ thống giáo dục hiện nay đang biến nó trở thành ngoại lệ (exception)”, ông Nam khẳng định.

Theo nhà sáng lập FUNiX, Internet sẽ là một môi trường giáo dục bình đẳng nơi một cậu bé người dân tộc thiểu số hoàn toàn có cơ hội tiếp cận với những chương trình giáo dục tốt như sinh viên của một trường đại học hàng đầu của Mỹ mà không hề phải trả chút học phí nào. Đó là nơi sinh viên có thể nghỉ chân giữa đường mỗi khi mỏi mệt để đưa ra quyết định tiếp tuc bước đi hay tìm một lối rẽ mới. Và đó cũng sẽ là một môi trường lý tưởng để sinh viên tiếp xúc với thế giới rộng lớn hơn và tự tìm kiếm cho mình đâu là đam mê.

Tại mô hình học tập mà FUNiX đang áp dụng, bình đẳng là quyền được đi học và cũng là quyền được dừng lại khi việc học quá nặng nề. Nếu sau này sinh viên có mong muốn cũng có thể quay lại tiếp tục chương trình đang bỏ giữa chừng.

Bình đẳng còn liên quan đến vấn đề về khoảng cách. Theo đó, đối với những người ở vùng sâu, vùng xa không có điều kiện đến các thành phố lớn để học thì cần phải tìm cách mang trường đến cho họ. Nếu làm bằng phương pháp truyền thống chắc chắn sẽ không hiệu quả và Internet và giáo dục từ xa sẽ là lời giải cho bài toán hóc búa này.

Theo theleader.vn

Từ khóa: Cựu CEO FPT Nguyễn Thành Nam đại học FUNiX đại học online sự từ bỏ quyền bình đẳng tôi là ai tôi muốn gì

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !