Đội tuyển VN dừng bước ở vòng 1/8 và cách dạy trẻ chấp nhận thua

Thất bại là bài học rất tốt cho con trẻ nếu như bố mẹ biết cách xử lý. Đừng trách mắng con, nó đã đủ đau khổ lắm rồi, hãy an ủi. Hãy giúp con nhận ra sai lầm của mình.

Nhận một bàn thua trước đội tuyển Nhật Bản khiến đội tuyển bóng đá Việt Nam phải dừng bước tại vòng tứ kết Asian Cup 2019 khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. 

Liên hệ giữa bóng đá và dạy con, mới thấy việc chúng ta dũng cảm chấp nhận "thua" cũng là cách mà chúng ta lớn lên sau mỗi thất bại. 

Tôi từng gặp không ít bà mẹ òa khóc khi con bị cô giáo đuổi ra khỏi đội danh dự của trường hay bị trượt trong kì thi hát, vẽ.... gì đó. Tôi cũng gặp không ít lời than thở khi bố mẹ bị cô giáo chê bai con thẳng thừng vào mặt. Nhiều bé về bị ăn đòn. Nhiều bố mẹ lại nói xấu giáo viên ngay trước mặt con vì...... tức quá.

Thậm chí tôi đã từng gặp những đứa trẻ bỏ nhà chỉ vì bị bố mẹ mắng chửi vì không vào được trường cấp 3 như ý. Trên thực tế, trước hoặc sau mỗi mùa thi, đâu đó trên báo chí, mạng xã hội lại có những dòng tin về những học trò …tự tử. Và nguyên nhân chính đều do trẻ gặp áp lực trong học tập, vì sự kỳ vọng của bố mẹ  quá nhiều vào sự đỗ đạt của con cũng vô tình là “kẻ thù” cướp đi sinh mạng trẻ.

Rõ ràng, ai cũng từng có những thất bại trong cuộc đời. Vậy, có nên có thất bại, hay chỉ cần thành công?. Ai cũng nói, thất bại là mẹ thành công. Vậy có thật là mẹ thành công?. Nếu không biết rút kinh nghiệm cho lần thất bại đó, thì thất bại sẽ chỉ là mẹ thất bại và còn kéo theo một vài tính xấu nữa như là: bao biện.

Vì thế, dạy con đối mặt với thất bại sẽ giúp con dũng cảm nhìn nhận mọi việc, đánh giá chính xác khách quan và từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. Bản thân tôi là người không có đặc điểm gì nổi trội, tính tình yếu đuối, hay khóc, hèn nhát. Nhưng một vài lần dũng cảm rút kinh nghiệm tớ cũng đã bắt đầu đón nhận thành công.

Như vậy để có thể thành công, chúng ta không thể quên được tác dụng của những lần thất bại. Và khi con thất bại, cha mẹ phải làm gì. Sau đây là những lưu ý mà cha mẹ cần làm khi con gặp chuyện gì đó.

1. An ủi con khi con gặp thất bại. Lúc này, xỉ vả con chẳng có giá trị gì. Chuyện gì đến thì cũng đã đến. Hãy bình tình an ủi con để con đỡ buồn.

2. Sau khi con đỡ buồn, hãy đưa con mảnh giấy ghi dòng chữ:

Để không thất bại, con phải......................

Nếu con....................... thì con sẽ thành công.

Nếu con................................ thì con sẽ thất bại.

Các cha mẹ yêu cầu con điền vào những chỗ trống trong các câu đó. Con sẽ tự nhìn nhận ra mọi chuyện.

3. Tuyệt đối không nêu các lý do khách quan

  Khi cha mẹ nói về các lý do khách quan, con sẽ học theo rất nhanh và thấy mình không sai gì cả, chẳng qua là không may. Như vậy, con sẽ nhanh chóng hình thành tính bao biện.

4. Phạt con thật nặng nếu con bao biện

 Khi con thất bại, cha mẹ không cần phạt vì điều đó cũng là 1 đòn giáng vào con rồi. Tuy nhiên, nếu như con không dũng cảm nhìn nhận mọi việc thì phải phạt thôi. Một hình phạt nào đó sẽ khiến con hiểu ra rất nhiều điều.

5. Cho con trả giá

Ngày con gái tôi đang học hát trên cung thiếu nhi Hà Nội, con học rất tốt, thầy giáo rất khen. Nhưng vì nhà xa, lại học ngay sau khi đi học ở trường về, con mệt. Vì thế, con đề nghị được nghỉ học. Tôi  đồng ý với 1 lời nhắc nhở nhỏ:"Mẹ sẽ không bao giờ cho con học hát nữa đâu nhé" (Cơ hội chỉ có 1 lần). Dĩ nhiên, để được nghỉ, con gật đầu.

Sau lần thất bại khi tuyển đội văn nghệ của trường (lúc này con đã chuyển đến trường Hoàng Diệu để học), con không trúng tuyển, con đã xin tôi cho đi học hát lại vì cô tổng phụ trách phê: Con hát bị phô. Dĩ nhiên, cái con nhận được là sự từ chối của mẹ. Con khóc cực kì cay đắng nhưng đành chịu vì đã chót đồng ý không học hát nữa. Chính vì điều này, giờ con học đàn piano rất chăm chỉ vì sợ mẹ thấy lười học, bắt nghỉ luôn.

Vậy đó bố mẹ, thất bại là bài học rất tốt cho con trẻ nếu như bố mẹ biết cách xử lý.

Đừng trách mắng con, nó đã đủ đau khổ lắm rồi, hãy an ủi. Hãy giúp con nhận ra sai lầm của mình. Tôi hi vọng bài viết này có ích cho mọi cha mẹ khi biết tin con mình thất bại ở việc gì đó.

TS Vũ Thu Hương
Từ khóa: thất bại- tại sao không? giúp con vượt qua thất bại đứng dậy sau thất bại

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !