Đau lòng chứng kiến con bị hoang tưởng sau khi đi du học về

Du học trở về, người thành công với những tấm bằng danh giá, kẻ đắm chìm trong hoang tưởng bất cần.

Với rất nhiều bậc cha mẹ thì việc cho con đi du học sớm sẽ là cơ hội tốt để tiếp cận với nền giáo dục văn minh ở các nước phát triển, giúp con tự tin, có cách sống độc lập.

Thế nhưng ít ai nghĩ đến được hệ lụy đằng sau đó là việc cho trẻ còn quá nhỏ đi du học rất dễ bị tổn thương và sang chấn về tâm lý, tình cảm. Khi quá nhỏ, các con chưa có khả năng tiếp thu một cách có chọn lọc những thay đổi của xã hội và những mặt tiêu cực của nền văn hóa phương Tây.

Trầm ngâm kể về câu chuyện du học của con mình, chị Đỗ Thúy Minh (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Gia đình em chồng tôi đều định cư ở Singapore, 12 tuổi vợ chồng tôi quyết định cho con du học bên đó để mong con tiếp cận với những gì văn minh nhất. Thế nhưng, chỉ nửa năm sau, em chồng tôi gọi vợ chồng tôi bay sang gấp.

Tôi không nhận ra cậu bé đáng yêu, thông minh, hay cười ngày xưa nữa. Con bị bất đồng ngôn ngữ, những thói quen, món ăn và văn hóa ở đất nước xa lạ này con không theo kịp. Thời gian sau con trở bên nhút nhát, trầm cảm và không theo kịp các bạn do khả năng ngoại ngữ chưa tốt. Ngay lúc đó, tôi đã quyết định đưa con về Việt Nam.

Vợ chồng tôi may mắn hơn nhiều gia đình khác cho con đi du học sớm vì có người quen bên Singapore nên có thể kịp thời xử lý khi con có vấn đề.

Cô bạn làm cùng công ty tôi cũng có cô con gái rất thông minh và cho sang Úc từ khi nó 14 tuổi với kỳ vọng học xong chương trình tú tài ở đó và làm việc luôn. Thế nhưng, 3 năm sau, khi gọi điện cho con với nhiều biểu hiện lạ, vợ chồng chị này cũng sang tận nơi thì phát hiện con đã bị nhà trường cho thôi học cách đây nửa năm vì nợ chương trình, không theo kịp các bạn.

Đau lòng hơn là đứa con gái duy nhất của gia đình chị ấy lại trở thành người toàn toàn khác, ăn mặc nhố nhăng, son phấn lòe loẹt, suốt ngày tụ tập bạn bè.  

Con bé còn nổi tiếng trong đám du học sinh Việt bởi cách sống phóng túng, buông thả của mình, cặp kè với học sinh Việt đến học sinh Tây để “giết thời gian” nhàm chán, khỏa lấp sự trống trải khi xa nhà. Khi vận động đưa con về Việt Nam, anh chị phải tìm bác sĩ tâm lý chữa bệnh hoang tưởng cho con gái trong đau đớn.

Đau lòng khi chứng kiến con bị hoang tưởng sau khi đi du học về (ảnh minh họa)

Cô Lê Minh – giảng viên khoa tâm lý (Đại học Sư phạm Hà Nội) cho biết: “Tôi đã từng tiếp nhận và giúp đỡ cho rất nhiều gia đình có con đi du học sớm bị sang chấn tâm lý, thậm chí khi về nước các cháu còn có dấu hiệu của bệnh hoang tưởng.

Việc một số gia đình có điều kiện kinh tế muốn con có môi trường học tập ở các nước tiên tiến nên sẵn sàng đầu tư số tiền lớn là điều dễ hiểu. Nhưng nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng thì ối gia đình cũng phải ôm hận.

Giả sử các em có đủ thông minh và ý thức tự học tốt thì sẽ sớm hòa nhập vào môi trường giáo dục tốt, phát triển tư duy, sáng tạo và tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, rèn tính tự lập...

Nhưng nếu chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các em có thể vấp nhiều vấn đề như không thể thích nghi với môi trường và văn, không theo kịp chương trình học nên trầm cảm. Trầm cảm dễ gặp ở đối tượng du học sinh trẻ phải chịu áp lực tâm lý lớn như: khác ngôn ngữ, văn hóa, nỗi nhớ nhà…thậm chí còn hoang tưởng, liên tục nói lảm nhảm.

Đó là chưa kể, không thiếu những cậu ấm, cô chiêu khi du học về nước mang theo hành trang là những vết sẹo đánh nhau, vết xăm mình hay những câu chửi thề bằng tiếng nước ngoài như một thứ ngôn ngữ thông dụng. Rượu và sex là hai thứ mà thanh niên trẻ du học dễ bị ngập sâu vào nhất.

Theo tôi, tốt nhất bố mẹ chọn môi trường học tập ở Việt Nam phù hợp, chuẩn bị đầy đủ kiến thức để sau này đi du học ở bậc đại học. Còn việc cho con cái đi du học sớm cần phải cân nhắc kỹ. Vì các cháu còn nhỏ tuổi, hơn nữa chi phí du học cũng không phải ít”.

Hoàng Thanh
Từ khóa: du học du học sớm hệ hụy của du học

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !