Hà Nội: Phụ huynh tố trường gửi email "cảnh cáo", trường nói phụ huynh có "kịch bản phá hoại"

Mặc dù học sinh đã đi học được 1 tháng sau kỳ nghỉ dịch Covid-19 nhưng phụ huynh trường Tiểu học Vietschool vẫn phản đối mức thu tiền học phí kỳ 2 năm học 2019-2020 của trường này.

Một nhóm nhỏ phụ huynh của trường còn cho rằng mình bị cảnh cáo và nhận thái độ thiếu tôn trọng, thiếu cầu thị từ phía nhà trường.

Một phụ huynh của trường bức xúc cho biết: "Chiều 5/6, tôi có ở cổng trường chia sẻ bức xúc của mình về mức thu học phí online không hợp lý của nhà trường thì 6/6 nhận ngay email cảnh cáo của trường. Trường tra cứu họ tên phụ huynh và học sinh rồi gửi email cảnh cáo, đe dọa thay vì liên hệ với phụ huynh để trao đổi.

Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng. Khi tôi bỏ tiền ra cho con đi học trường tư thì có quyền lên tiếng nếu các mức thu không hợp lý. Đằng này, lên tiếng là bị đe dọa, cảnh cáo thì không còn từ nào để nói với môi trường gọi là giáo dục”.

{keywords}
Email trường Vietschool gửi bị phụ huynh tố có lời lẽ cảnh cáo, đe dọa

Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Việt Chung - đại diện trường Tiểu học Vietschool khẳng định: “Nhà trường không gửi một email nào với từ ngữ "cảnh cáo" tới phụ huynh học sinh. Nhà trường luôn tôn trọng phụ huynh và coi phụ huynh là đối tác thân thiết trong mọi hoạt động. Khi phụ huynh có những hành vi không tuân thủ cam kết đã ký, Nhà trường liên lạc với phụ huynh qua kênh chính thức là gửi email thông báo cho phụ huynh biết và đề nghị thực hiện đúng cam kết đã ký".

Theo ông Chung, nội dung email nhà trường gửi đi đơn thuần là thông báo tới một nhóm nhỏ phụ huynh khi những phụ huynh này có các hành động rất phản cảm và phản giáo dục, mang tính phá hoại Nhà trường một cách có tổ chức: dàn dựng, lên kịch bản, có sự phân vai chỉ đạo điều hành và thực hiện.

Trong đó, kế hoạch đã được lên rất kỹ và chi tiết, có một nhóm căng băng rôn khẩu hiệu để quay film, chụp ảnh; một nhóm ngồi chỉ đạo điều hành tại quán trà bên cạnh trường. Việc làm này diễn ra ngay khi Nhà trường đánh trống tan học, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và an toàn của học sinh, gây ách tắc giao thông, gây lộn xộn trước cổng trường đến mức Nhà trường không dám cho các con tan học vì lo các con bị ảnh hưởng tâm lý và an toàn. Phương án đón trả học sinh đã phải điều chỉnh bằng việc cho xe bus áp sát sảnh và đưa học sinh xuống tầng hầm để tránh những tác động tâm lý xấu tới các con.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, “học phí online tại trường ngoài công lập chỉ được thu khi phụ huynh và nhà trường đạt được thỏa thuận”. Trong trường hợp phụ huynh vẫn phản đối trường có tiếp tục thu?

Ông Lê Việt Chung cho biết: “Trường Tiểu học Vietschool có biểu học phí và quy định tài chính đã được thông báo công khai từ đầu năm học. Nhà trường thu học phí theo kỳ và theo năm học. 

Tức là mức học phí theo kỳ sẽ đảm bảo học sinh hoàn thành chương trình học kỳ đó. Theo cách thu này, dù học sinh phải học đến tháng 8 hay muộn hơn nữa để hoàn thành chương trình, nhà trường cũng không thu thêm".

Nhiều phụ huynh thắc mắc, liệu có phải nhà trường kéo dài thời gian học để thu đủ học phí của 5 tháng (nửa học kỳ)? Ông Chung cho rằng nhà trường không thu sai, thậm chí còn giảm 10% học phí học kỳ II cho học sinh sang năm học sau.

Cùng với đó, khi học sinh nhập học, 100% phụ huynh hoàn thiện đầy đủ các thủ tục nhập học, kể cả việc ký cam kết của phụ huynh, trong đó có nêu rõ cam kết "thực hiện đúng quy định tài chính, quy chế tuyển sinh, quy chế khen thưởng cũng như kỷ luật cũng như các nội quy, quy định chung của Nhà trường".

“Có nghĩa rằng, phụ huynh đã hiểu và cam kết tuân thủ việc Nhà trường thu học phí theo học kỳ và năm học chứ không phải thu theo từng tháng.

Về phía Nhà trường, chúng tôi có trách nhiệm đào tạo đầy đủ, đảm bảo học sinh hoàn thành chương trình của kỳ học, của năm học theo quy định của Bộ GD&ĐT. Nhà trường sẽ vẫn cam kết điều này kể cả khi dịch bệnh kéo dài, khiến lịch học kéo dài hơn theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT”, ông Chung cho hay.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !