Quốc tế thiếu nhi của 4.000 chiến binh nhí trong khu cách ly

Trong khu cách ly, các em chắc hẳn sẽ không biết người lớn đang gọi mình là những chiến binh nhí.

Khi vào phòng cách ly, M. (3 tuổi) chui xuống gầm giường để trốn, co rúm người vì sợ hãi. Sau một lúc được người lớn gọi và thuyết phục, em mới bò ra ngoài cùng gương mặt buồn xo.

Dù chưa hiểu “cách ly” là gì, vì sao lại phải xa bố mẹ, xa anh chị của mình để đến nơi chỉ toàn người xa lạ, M. vẫn rất giỏi. Dù mới 3 tuổi, nói chưa sõi nhưng em không quấy khóc, tự ăn, tự ngủ và tự chơi.

M. trú tại thôn Tân Trúc, xã Tiên Sơn, em thuộc diện F1 và đang cách ly trong một khu tại Việt Yên, Bắc Giang. Cả bố mẹ, và anh, chị của M. đều là F0 và đang được cách ly điều trị.

Em bé M. tự ngủ một mình trong khu cách ly. Hình ảnh khiến bất kỳ ai cũng thương xót.
Em bé M. tự ngủ một mình trong khu cách ly. Hình ảnh ngoan ngoãn, tự lập của em khiến ai nhìn cũng thương.

Khi clip và những hình ảnh của M. được chia sẻ trên mạng, hàng ngàn người đã bày tỏ cảm giác nhói lòng, rơi nước mắt vì thương bé. Bởi ai cũng hiểu được phía sau em là rất nhiều nỗi sợ hãi, hoang mang vì phải xa mẹ, xa gia đình. Ở tuổi của em, nhẽ ra em phải được bên mẹ mỗi ngày và được mẹ chăm lo từng chút một.

Bây giờ, bên em chỉ có các nhân viên y tế. Những người lớn dù yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho em, nhưng những đêm xa cha mẹ với một đứa trẻ tuổi này vẫn là quá sức.

Nhưng trong những khu cách ly hiện có khoảng 4.000 trẻ em đang phải đi cách ly tập trung. Thậm chí có những em bé mới đỏ hỏn lọt lòng cũng phải xa mẹ, khóc đến lạc giọng vì khát sữa.

Các em không chỉ phải ở trong tình trạng thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, có nguy cơ lây nhiễm cao mà còn phải đối mặt với những sang chấn, khủng hoảng tâm lý.

1/6 năm nay có lẽ là một cái Tết thiếu nhi đặc biệt nhất trong cuộc đời các em. Thậm chí các em còn không hiểu vì sao mình lại không được chạy nhảy, tung tăng và quây quần bên gia đình. Các em bắt buộc phải trở thành những “chiến binh nhí” trong cuộc chiến chống COVID-19, phải ngoan và nghe lời, phải tự lập ngay cả khi chưa sẵn sàng.

Trẻ em trong khu cách ly ở Nậm Pồ, Điện Biên.
Trẻ em trong khu cách ly ở Nậm Pồ, Điện Biên.

Tại các địa phương giữa tâm dịch COVID -19, giữa bộn bề lo toan, các cấp, các ngành, toàn xã hội vẫn dành tình yêu thương, sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em.

Cục trẻ em đã đề nghị các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị cập nhật số lượng, lập danh sách và nhu cầu của trẻ em ở các địa bàn giãn cách xã hội và các cơ sở cách ly tập trung. Yêu cầu sử dụng ngân sách của Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh (nếu có); hoặc ngân sách của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các nguồn vận động khác để hỗ trợ dinh dưỡng, đồ dùng thiết yếu, thuốc và các vật phẩm y tế bổ sung cho trẻ em với phương châm không để một trẻ em nào có nhu cầu, gặp khó khăn mà không được hỗ trợ kịp thời.

Rất nhiều những tổ chức, cá nhân cũng đã chia sẻ tấm lòng hảo tâm, thường xuyên ủng hộ và chu cấp những nhu yếu phẩm cần thiết cho các em. Hàng trăm ngàn người khác dù bộn bề giữa tâm dịch nhưng cũng đang hướng đến những đứa trẻ với lời cầu chúc cho các em giữ được an toàn và sớm được về bên bố mẹ.

Và sự tự lập, ngoan ngoãn của các em còn là lời nhắc nhở tất cả người lớn cần có ý thức hơn đối với chính mình và cộng đồng.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay có thể sẽ là một ngày lễ đặc biệt nhất trong đời các em - những “chiến binh nhí” trong trận chiến với COVID-19.    

“Một vé trở về tuổi thơ” qua món quà bố tặng con nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

“Một vé trở về tuổi thơ” qua món quà bố tặng con nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Không chỉ là món quà dành tặng cho cô con gái nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, bộ ảnh này còn chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X.

Theo www.phunuonline.com.vn

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Thu Quỳnh chia sẻ làm mẹ đơn thân lần 2

Nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, cô luôn tin hạnh phúc chính là một sự lựa chọn khi quyết định có con lần thứ 2 và một lần nữa làm mẹ đơn thân.

Bông hồng đất Bắc thành nữ hoàng vũ trường Sài Gòn xưa và vụ đánh ghen chấn động

Sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân dài điệu nghệ, đôi mắt lẳng lơ, cô gái được mệnh danh là “bông hồng đất Bắc” Nam tiến, khuynh đảo các sàn nhảy và trở thành "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn xưa.

Đang cập nhật dữ liệu !