Đỡ đẻ cho bạn thân, vợ bật khóc hạnh phúc khi đứa trẻ sinh ra giống hệt chồng mình

Vì Kitty sinh ra không có tử cung nên vợ chồng cô luôn mong mỏi có một đứa con nhưng không được.

Ngồi trong bể phao đầy nước để đỡ đẻ cho người bạn thân, Kitty Cunningham (32 tuổi, sống tại Nottingham, Anh) hồi hộp như chính mình là người "vượt cạn" vậy. Và rồi khi em bé cất tiếng khóc chào đời, cô ôm trọn trong vòng tay rồi sau đó bật khóc vì thấy em bé có những đường nét giống hệt chồng mình. 

Tuy nhiên, đó thực chất là những giọt nước mắt hạnh phúc. Vì đứa trẻ Kitty vừa đỡ đẻ thực chất chính là con vợ chồng cô, còn người bạn thân là người mang thai hộ. 

Kitty tự đỡ đẻ tại nhà cho người bạn thân.

Kitty chia sẻ: "Khi 16 tuổi, tôi vẫn chưa có kinh nguyệt nên được mẹ dẫn đi khám. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết tôi mắc dị tật không có tử cung, đồng thời với việc sẽ không bao giờ có thể tự mình mang thai. Ở độ tuổi đó thì có con là điều gì đó rất xa với nên tôi không quá chú ý, vậy nhưng sau khi gặp gỡ và yêu James thì mong muốn có con mới bùng cháy và khiến tôi dằn vặt mỗi ngày". 

Kitty tâm sự toàn bộ tình hình sức khỏe của mình với James và thấy hạnh phúc khi anh bày tỏ sự thông cảm. Anh cho biết thay vì trốn tránh, anh sẽ cùng Kitty tìm ra phương án để có con. Cuối cùng, cả hai quyết định sẽ tìm người mang thai hộ. 

Kitty bẩm sinh đã không có tử cung nên chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm mẹ.

Tuy nhiên, thay vì trả tiền để có người giúp mình mang thai, vợ chồng Kitty đã tìm đến trang web kết nối những gia đình hiếm muộn với người tình nguyện mang thai hộ. Tại đây, họ quen được Jemma Black (34 tuổi), một người phụ nữ đã có 3 đứa con và hiện đang mang thai hộ một cặp vợ chồng khác. 

Kitty và Jemma nhanh chóng trở thành bạn thân và 1 năm sau, Jemma tự đề nghị cô sẽ mang thai hộ cho vợ chồng Kitty. Trứng và tinh trùng vẫn là của vợ chồng cô và người bạn sẽ chỉ cho "mượn bụng" để nuôi dưỡng đứa trẻ. 

Người bạn thân tự nguyện mang thai hộ giúp vợ chồng Kitty và đã sinh con khỏe mạnh.

Mọi chuyện diễn ra cực kỳ suôn sẻ khi ngay lần chuyển phôi đầu tiên, Jemma đã mang bầu thành công. Trong thời gian mang thai, cô bị nghén khá nặng nhưng sức khỏe vẫn được đảm bảo. Vợ chồng Kitty luôn ở bên cạnh chăm sóc, hỗ trợ cho cả Jemma và gia đình. 

Vì muốn tận hưởng trọn vẹn giây phút thiêng liêng khi con chào đời nên Kitty quyết định để Jemma tự sinh con dưới nước tại nhà và mình sẽ là người đỡ đẻ. 

"Mọi thứ đều hoàn hảo, ca sinh diễn ra nhẹ nhàng, suôn sẻ, đúng quy trình như trong sách giáo khoa vậy. Điều đó càng khiến tôi choáng váng, không tin nổi cuối cùng mình cũng có thể làm mẹ", Kitty nói.

Hiện tại, con trai Kitty đã được hơn 1 tháng tuổi. Cô vẫn luôn giữ liên lạc và cập nhật tình hình của con cho người bạn tốt bụng đã mang thai hộ mình. Đặc biệt, Jemma làm mọi thứ cho Kitty hoàn toàn tự nguyện, không nhận bất cứ khoản tiền bồi dưỡng nào. Cô nói: "Tôi thích mang thai. Tôi thấy mình sinh con cũng khá dễ dàng nên tội gì không cố gắng trong 9 tháng và giúp đỡ một gia đình thay đổi cả cuộc đời họ".

Dị tật không có tử cung bẩm sinh

Không có tử cung nguyên phát là một dị tật bẩm sinh, trong đó tử cung chính thức bị teo đi, chỉ còn lại vết tích bào thai và một màng mỏng ở vị trí của tử cung.

Phần lớn những người mắc dị tật này thường kèm theo không có âm đạo, nhưng có thể vẫn có ống dẫn trứng và buồng trứng bình thường, do đó đặc trưng về giới tính vẫn phát triển bình thường (bộ phận sinh dục ngoài vẫn bình thường).

Bệnh nhân phát triển thể chất bình thường nhưng đến khám bệnh vì tình trạng dậy thì muộn hoặc không có kinh nguyệt nguyên phát, qua thăm khám và làm các xét nghiệm: Siêu âm, chụp MRI phát hiện thấy không có âm đạo hoặc âm đạo ngắn, có hoặc không có tử cung kèm theo. Trong khi đó buồng trứng 2 bên bình thường về kích thước và chức năng.

Khi mắc dị tật không có tử cung bẩm sinh, khả năng mang thai tự nhiên của người phụ nữ là bằng 0. Nếu muốn sinh con, sự lựa chọn duy nhất là lấy trứng thụ tinh trong ống nghiệm và nhờ người mang thai hộ.

Theo phunuvietnam.vn

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Thu Quỳnh chia sẻ làm mẹ đơn thân lần 2

Nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, cô luôn tin hạnh phúc chính là một sự lựa chọn khi quyết định có con lần thứ 2 và một lần nữa làm mẹ đơn thân.

Bông hồng đất Bắc thành nữ hoàng vũ trường Sài Gòn xưa và vụ đánh ghen chấn động

Sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân dài điệu nghệ, đôi mắt lẳng lơ, cô gái được mệnh danh là “bông hồng đất Bắc” Nam tiến, khuynh đảo các sàn nhảy và trở thành "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn xưa.

Cuộc tình kỳ lạ của mỹ nữ được giới ăn chơi Sài Gòn xưa cung phụng

Cô Ba Trà được vô số công tử hào hoa, đại điền chủ, thậm chí giới công chức giàu có mê đắm, ngỏ lời cưới xin. Thế nhưng, "hoa khôi" của Sài Gòn xưa bỏ qua tất cả và có cuộc tình kỳ lạ với một thanh niên vô danh.

Lén gửi tiền nuôi con riêng, tôi rơi nước mắt khi nghe vợ nói mấy câu

Mấy năm nay, tôi đều lén lút gửi tiền cho con riêng qua tài khoản của vợ cũ. Ngoài tiền, tôi còn kèm những món quà như quần áo, đồ dùng học tập và đồ chơi để con cảm nhận được sự quan tâm của bố.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Đang cập nhật dữ liệu !