Đẻ ba con gái, bị cả nhà chồng "vin" vào xúi chồng hành hạ

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết – GĐ Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ huyện Gia Lâm, Hà Nội chia sẻ “thời bây giờ các cặp vợ chồng bạo hành nhau không còn lý do từ mẹ chồng như trước mà chuyển cả sang em chồng.
Trường hợp của chị Nguyễn Thị Đỉnh (Ba Đình, Hà Nội) là một trong số những ca điển hình được bác sĩ Quyết tư vấn và hỗ trợ điều trị tâm lý, chấn thương vì những trận đòn roi từ chồng vì mù quáng nghe lời người thân. Nguyên nhân của những bi kịch gia đình chị xuất phát từ chính người em gái bên chồng.

Hạnh phúc 15 năm biến mất vì em chồng "kích đểu"

Nhắc đến hạnh phúc đã từng có của mình, chị Đỉnh không thể nào quên những năm tháng chị và hai cô con gái sống trong một mái nhà bình yên và phẳng lặng. Chị Đỉnh và anh Toại (chồng chị) yêu nhau từ thời học đại học. Chị Đỉnh quê Thanh Miện, Hải Dương, chồng chị là người Hà Nội gốc.

Từ ngày lấy nhau, chưa bao giờ anh chị xảy ra cãi vã. Lúc chị sinh được hai cô con gái, gia đình anh Toại không ai thắc mắc chuyện anh chị sinh con một bề. Con gái lớn của chị Đỉnh học lớp 8, con gái nhỏ học lớp 6. Cả hai đều là học sinh giỏi cấp quận, anh chị luôn lấy hạnh phúc gia đình tạo cho con gốc rễ để học hành và thành tài.

Mọi xung đột bắt đầu từ khi gia đình anh Toại tính chuyện chia đất cát và khu nhà anh Toại ở từ mặt ngõ biến thành mặt đường. Khu đất của anh trở thành miếng mồi ngon béo bở để anh em trong gia đình cùng nhau đấu tranh đòi quyền thừa kế.

Đẻ ba con gái, bị cả nhà chồng

Vết bỏng ở chân chị Đỉnh do chồng hơ dao nóng vào

“Cái thời nó ở mặt ngách, mặt ngõ không cô nào, chú nào đoái hoài gì đến. Ai cũng ngại khu nhà này vì tiền xây dựng đắt quá tiền mua nhà. Khi có một con đường mở qua, nhà tôi biến thành mặt đường nên mọi người bắt đầu tranh đấu đòi chia lại đất”. Việc đấu tranh xảy ra gay gắt và điều thua thiệt luôn rơi vào gia đình chị Đỉnh bởi chị có hai cô con gái.

Em gái chồng vin vào cớ chị Đỉnh không biết đẻ để kích bác anh trai. Họ âm mưu tìm cách để anh chán vợ, chán con và nảy sinh tâm lý muốn có đứa chống gậy. 

Những câu nói của các bà cô  như “anh là đàn ông không quyết được mọi việc để đàn bà lo nên anh chẳng bao giờ được nhìn mặt cháu nội, rồi nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, anh chị chỉ có con gái thì mua chung cư mà ở, đất của tổ tiên phải để cho người nối dõi….” Hàng loạt những từ ngữ công kích đó khiến anh Toại cảm thấy tự ái hơn so với anh em khác trong nhà.

Đánh vợ vì không có con nối dõi, mất quyền thừa kế

Dần dần, anh sinh ra cáu bẳn và khó tính cho rằng việc sinh toàn con gái là lỗi của vợ. Hơn nữa, chị Đỉnh chỉ là gái nhà quê không có quyền can thiệp vào chuyện đất cát trong nhà. Chú, bác trong gia đình cho rằng anh Toại không có con nối dõi nên bị cắt một phần thừa kế đất đai từ ông bà để lại. Nghe như thế, anh về nhà bắt vợ đẻ thêm con trai. Chị Đỉnh nuốt nước mắt sinh thêm một mụn con ở tuổi 40.

Khi chị Đỉnh sinh con thứ ba vẫn là con gái, mấy bà cô bên chồng cứ “đâm bao thóc, chọc bao gạo” để anh dằn mặt vợ về cái tội không biết đẻ. Từ ngày chào đón thành viên mới, anh Toại thường xuyên rượu chè rồi đánh chửi vợ. Có những đêm, anh đi nhậu đến khuya mèn rồi về nhà chửi vợ đẻ toàn con gái nên anh vô phước. Khi thấy gia đình chị Đỉnh lục đục vì chuyện con cái, những bà cô hả hê sung sướng vì đã công kích được gia đình ông anh bất tài.

Gần 2 năm, chị Đỉnh sống trong những trận đòn roi vô cớ từ chồng và những lần dằn mặt từ cô em chồng. “Đặc biệt là cô út, cô ấy luôn công kích anh trai nên bỏ vợ, nhà mặt phố mà toàn con gái thì vứt... Các cô ấy cố tình chia rẽ gia đình tôi chỉ vì miếng đất và cái nhà trước đó vợ chồng tôi đang sở hữu, dường như mọi mâu thuẫn tất cả cũng chỉ vì chuyện chia tài sản khi bố mẹ già. Điều tôi không ngờ các cô ấy lại nhẫn tâm muốn gia đình tôi tan vỡ, dùng lời nói tra tấn vào tính tự ái của anh trai mình” – chị Đỉnh vừa nói, vừa khóc.

Có lần, tức anh em nhà chồng, chị Đỉnh đôi co, lời qua tiếng lại, Anh Toại tức vợ đã dùng dao hơ nóng để ép vào chân khiến chị bị bỏng nặng ở bắp chân.

Nhìn đôi mắt thâm quầng với vẻ đầy lo lắng của chị Đỉnh các tư vấn viên và chính bác sĩ Quyết cũng phải xót lòng. Người phụ nữ yêu chồng, thương con lắm, chị chỉ muốn tìm đến nhà tư vấn xin tìm hiểu về các phương pháp bảo vệ mình, bảo vệ gia đình từ chính miệng lưỡi của những cô em chồng. Còn nói đến tố cáo với cơ quan, chính quyền, chị Đỉnh chỉ khẽ giọng “tôi không muốn gia đình mình mất mát thêm nữa, chỉ mong ước hạnh phúc xưa quay lại để các con tôi có một tổ ấm đúng nghĩa”.
Khánh Ngọc

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Thu Quỳnh chia sẻ làm mẹ đơn thân lần 2

Nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, cô luôn tin hạnh phúc chính là một sự lựa chọn khi quyết định có con lần thứ 2 và một lần nữa làm mẹ đơn thân.

Bông hồng đất Bắc thành nữ hoàng vũ trường Sài Gòn xưa và vụ đánh ghen chấn động

Sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân dài điệu nghệ, đôi mắt lẳng lơ, cô gái được mệnh danh là “bông hồng đất Bắc” Nam tiến, khuynh đảo các sàn nhảy và trở thành "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn xưa.

Cuộc tình kỳ lạ của mỹ nữ được giới ăn chơi Sài Gòn xưa cung phụng

Cô Ba Trà được vô số công tử hào hoa, đại điền chủ, thậm chí giới công chức giàu có mê đắm, ngỏ lời cưới xin. Thế nhưng, "hoa khôi" của Sài Gòn xưa bỏ qua tất cả và có cuộc tình kỳ lạ với một thanh niên vô danh.

Đang cập nhật dữ liệu !