Bố trẻ hì hục cả đêm không ngủ, làm giấy khen đặc biệt cho con gái 1 tuổi

Để khuyến khích con mình ăn ngoan hơn, anh Trung Sơn đã mày mò kẻ vẽ suốt đêm, thiết kế  giấy khen đặc biệt mang tên "tốt nghiệp khóa ăn dặm" dành tặng con gái yêu 1 tuổi.

Giai đoạn ăn dặm có lẽ là quãng thời gian khiến nhiều ông bố, bà mẹ phải suy nghĩ và lo lắng nhất. Thời kỳ này bé bắt đầu ăn các loại thức ăn khác ngoài sữa mẹ. Có rất nhiều bé thích ăn, ăn khỏe và ngoan; nhưng cũng không ít trẻ biếng ăn, ăn không ngon và quấy khóc vào mỗi giờ ăn... khiến cha mẹ cực kỳ vất vả, lo lắng.

May mắn thay, gia đình nhỏ nhà chị Ái Tiên (28 tuổi) và anh Trung Sơn (30 tuổi) lại có cô bé Chiêu Anh vừa tròn 1 tuổi ăn rất ngoan nên vợ chồng chị rất vui.

Để động viên, khuyến khích "con gái rượu", ông bố Trung Sơn đã thức suốt đêm, hì hục thiết kế, làm tấm bằng khen xếp loại xuất sắc khóa ăn dặm để khen thưởng "công chúa" của mình.

{keywords}
Hình ảnh ông bố trẻ hì hục thức đêm làm giấy khen cho con.
{keywords}
Giấy khen xếp loại xuất sắc lớp ăn dặm dành cho bé Chiêu Anh.

Theo những tấm hình mà chị Ái Tiên chia sẻ, khi đó đã khoảng 1h đêm, nhưng trên bàn làm việc, chồng chị vẫn đang chăm chú tô vẽ tờ giấy khen. Anh tỉ mỉ trong từng công đoạn, nét vẽ và khéo phối màu bắt mắt, rực rỡ.

Xung quanh phần nội dung được trang trí thêm các hình thù ngộ nghĩnh như bông hoa, chiếc lá, bánh, kem, hoa quả... Các nét vẽ rất đẹp, sinh động. Nhìn tấm bằng khen đặc biệt này, đủ để thấy ông bố trẻ này khéo tay đến mức nào.

Chị Ái Tiên chia sẻ: "Là vì bé nhà mình ăn rất giỏi, đặc biệt có nếp ăn tốt, đến giờ ăn là bé ngồi ghế đợi ăn. Con đã ăn cơm chung mâm với bố mẹ từ hồi 9 tháng tuổi (thức ăn của bé mình vẫn nấu riêng, không gia vị).

Mình tập nếp ăn cho bé ngay từ khi bắt đầu ăn dặm nên bé ăn rất tốt và ngoan. Mình với chồng làm giấy khen và phần thưởng cho con để động viên và mình cũng muốn con hiểu là: Nếu con không làm tốt điều gì thì không sao cả, ba mẹ vẫn thương con, nhưng nếu con làm tốt điều gì thì con nhất định sẽ được thưởng".

{keywords}
 
{keywords}
Không chỉ làm giấy khen trao cho con, 2 bố mẹ còn dành tặng cho bé 1 hộp quà to bự!
{keywords}
Hình ảnh gia đình nhà bé Chiêu Anh trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi của con.

Chị Tiên kể, khi bé 6 tháng tuổi, chị bắt đầu cho con ăn dặm. Trước đó, bé đã tóp tép thèm ăn nhưng mẹ trẻ chưa vội cho con ăn ngay vì khi đó hệ tiêu hóa của con chưa thực sự phù hợp.

Khi cho con ăn dặm, bà mẹ Sài Thành mua sắm rất nhiều bộ bát đĩa ngộ nghĩnh, bắt mắt để hấp dẫn con hơn. Chị Tiên cũng thường xuyên thay đổi thực đơn để bé  không cảm thấy nhàm chán. Thật may món nào chị Tiên nấu con cũng rất thích ăn. Nhìn bé chén sạch sành sanh món đồ ăn dặm do mình chế biến, mẹ đảm cảm thấy rất vui.

Chia sẻ thêm về ông xã của mình, chị Tiên kể: "Anh chồng mình làm kiến trúc sư, vẽ bằng máy thì sẽ rất nhanh, nhưng anh vẫn tỉ mẩn ngồi vẽ tay, dành hết tình cảm và tâm huyết trong  tờ giấy khen luôn đấy ạ.

Ngày xưa lúc chưa lấy vợ, chồng mình vụng lắm, nhưng từ lúc lập gia đình, đặc biệt là khi lên chức bố, anh ấy thay đổi hoàn toàn khiến cả bố mẹ chồng còn bất ngờ.

Vì mình sinh mổ nên anh là người đầu tiên chăm sóc con, cho con bú, ru con ngủ,... Đêm thì mình hút sẵn sữa, khuya chồng mình dậy cho con ti để vợ ngủ.

Bây giờ thì trước khi đi làm là cho con uống sữa, thay bỉm cho con, chơi với con...

Tối về tới nhà là anh ấy lại chạy ngay vào phòng ôm con và chơi với bé. Trước thì mình không tin câu "con gái là người tình kiếp trước của ba" đâu. Nhưng giờ mình "tin sái cổ" rồi".

Có con gái lớn khỏe, ngoan ngoãn, ăn ngủ đúng giờ, khoa học; chồng thì tâm lý, yêu vợ, thương con..., với chị Tiên, còn hạnh phúc nào hơn khi có 1 gia đình như vậy!

Thiên An (Ảnh: NVCC)

Khi mượn xe phải trả lại với bình xăng thật đầy: Bài học tỷ phú Mỹ dạy con

Tất cả con cái của tỷ phú Charlie Munger đều tốt nghiệp các trường đại học danh giá và thành công trong lĩnh vực của mình. Những bài học ông áp dụng sẽ giúp các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái.

Con trai bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử, người mẹ Hà Nội xử trí đáng nể

Cách xử trí của bà mẹ Phương Thảo - người có con bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử - rất đáng để các bậc phụ huynh tham khảo và suy nghĩ.

Trúng 5 vé độc đắc, người phụ nữ chi 2,4 tỷ đồng mua vàng tặng con cháu

Người phụ nữ ở Kiên Giang vừa trúng 5 tờ vé số độc đắc liền ra tiệm vàng, chi 2,4 tỷ đồng mua vàng khiến dân mạng xôn xao, gửi lời nhắn “xin vía”.

Ma túy 'núp bóng' các loại nước giải khát, thực phẩm chức năng

Ma túy được các đối tượng ngụy trang, "núp bóng" dưới hai dạng nước giải khát và thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy hoặc ma túy được pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử...

Mẹ 'đỏ mắt' tìm con gái thất lạc 40 năm để trao khoản tiền lớn

TRUNG QUỐC - Con gái "thất lạc" 40 năm nhưng người mẹ vẫn kiên trì tìm kiếm, muốn gặp lại con để thực hiện ước nguyện đau đáu từ lâu.

Cha nuôi nhường con ăn cơm thịt, chỉ mong con lớn khôn từng ngày

TRUNG QUỐC - Câu chuyện tình cảm gia đình của cô gái hiếu thảo và người cha nuôi nghèo đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên mạng xã hội ở đất nước tỷ dân.

Cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp gãy, cứu bố khỏi bị ngã

TRUNG QUỐC - Đoạn video giám sát tại nhà ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp bị gãy, cứu bố khỏi bị ngã, khiến người dùng mạng cảm động.

Nỗi sợ của anh Chánh Văn

“Tôi là kẻ có nhiều nỗi sợ và đang mỗi ngày tự mình học cách chấp nhận, chứ không phải để chiến thắng nỗi sợ đó”, anh 'Chánh Văn' Hoàng Anh Tú tâm sự.

Con trai trách đón muộn sao người làm mẹ chỉ biết lặng im?

Cậu con trai trách mẹ đến đón muộn nhưng người phụ nữ chỉ im lặng, không lên tiếng giải thích.

Mẹ nghèo vượt 1.500km về quê trong đêm động viên con thi tốt nghiệp THPT

Từ Bình Dương, nữ công nhân lặng lẽ bắt xe về quê động viên con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đến khi gặp, con trai chị mới biết là mẹ về thăm. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

Đang cập nhật dữ liệu !