Nếu nữ sinh hôn bạn trai trên sân trường là con mình...

Lưu lại kỷ niệm của tuổi học trò bằng cảnh yêu đương, gần gũi ôm ấp nhau, liệu có nên không?

Chị đồng nghiệp gởi tôi đường link kèm lời nhắn: "Xem đi, em cũng có con gái tuổi teen đó. Bấm vào bài báo “Nam sinh trường A. hôn bạn gái ở lễ bế giảng”, tôi không khỏi bàng hoàng thốt lên một tiếng: "Kinh dị quá!"

Bởi đập vào mắt của bà mẹ tuổi 40 là hình ảnh bọn học trò áo trắng đang ôm ấp, hôn hít nhau ngay giữa sân trường!

Hồi tôi đi học, tất nhiên cũng có rung động đầu đời, cũng có cáp đôi, cũng có cặp này mên mến nhau, cặp kia âm thầm hò hẹn. Nhưng tất cả đều kín đáo, nhẹ nhàng, thoáng qua, có chút gì như e dè, lén lút, giấu diếm. Những tình cảm ấy đều trong sáng. Tức là chẳng có những pha thơm lên má, hôn môi sâu như thế kia, đặc biệt là ở nơi công cộng, ngay trong tầm mắt của bạn bè, thầy cô. Giữa môi trường học đường…

Bố mẹ nghĩ gì nếu đó là con gái mình? Ảnh: Ione.net
Bố mẹ nghĩ gì nếu đó là con gái mình? Ảnh: Ione.net

Tôi cổ hủ, khắt khe quá chăng? Thời buổi nào rồi mà còn mang suy nghĩ của hơn 20 năm trước áp cho bọn trẻ bây giờ? Hay tôi đã lo xa, nghĩ nhiều, không còn theo "trend” (xu hướng) nữa?

Tuổi ấy, mấy nữ sinh đã là các cô gái hoàn chỉnh, tươi tắn, rạng ngời, xinh đẹp hút mắt. Có em còn đi thi hoa khôi, hoa hậu, mặc áo tắm khoe hình thể thanh xuân của mình. Cậu học trò năm cuối trung học má còn phúng phính, nhưng cao to đẹp trai, ra dáng lắm rồi. Chúng thản nhiên thể hiện tình cảm lứa đôi trong bộ trang phục học trò, hẳn là khiến cho không chỉ riêng tôi, mà nhiều người lớn khác phải ngượng ngùng xen lẫn với lo âu.

Tôi thu hết can đảm để nhìn vào những bức ảnh đánh dấu ngày trọng đại cuối cùng của thời học sinh. Khó mà tránh được ý nghĩ, bọn học trò bây giờ dạn dĩ quá, suồng sã quá, trai gái quá. Rồi giật mình, nhớ ra mình cũng có một đứa con gái vừa học xong năm đầu của cấp ba. Sẽ ra sao, nếu hôm nay là hình ảnh con mình giữa bàn dân thiên hạ, trong vòng tay của một cậu trai trẻ, môi kề môi, hoặc thản nhiên ngồi gọn trong lòng một nam giới cùng trang lứa?

Chắc là tôi sẽ sốc, sẽ giận dữ vô cùng, đỏ mặt vì xấu hổ, thấy con gái mình và con trai người ta sao mà vội vàng, vụng dại, đốt cháy đi giai đoạn lẽ ra hồn nhiên và đáng quý nhất.

Hình ảnh này liệu có 'bình thường giữa môi trường học đường? Ảnh: Ione.net
Hình ảnh này liệu có 'bình thường" giữa môi trường học đường? Ảnh: Ione.net

Có sớm quá không? Có tự nhiên quá không? Có quen thuộc quá không? Phía sau, khuất mày khuất mặt, bọn nhóc còn thân mật tới mức nào nữa chứ? Ai cấm tôi thử hình dung ra các việc “vượt rào” khác mà lũ trẻ sẽ dấn vào? Khi nhìn cô gái nhỏ chẳng mấy e dè mà ôm sát cậu bạn học, hay nụ hôn môi sành sỏi kia đang phơi bày trên báo…

Có người nói, trẻ con bây giờ lớn sớm quá, phát triển nhanh quá. Xã hội bây giờ đơn giản rồi, cái gì cũng hiện đại văn minh, hãy cứ tận hưởng cuộc sống thôi? Chi phải xét nét kỹ vậy, cứ để cho bọn trẻ tự do yêu đương, trải nghiệm, va vấp, rồi trưởng thành. Cũng đúng. Vì càng cấm đoán, che đậy, quan trọng hóa vấn đề, thì con em chúng ta càng thích tò mò tìm hiểu, dấn tới. Nhưng sự sành sỏi “vượt cấp” và chẳng đúng địa điểm kia khiến tôi khó mà chấp nhận nổi.

Bạn sẽ cười tôi là thời nay hình ảnh ấy là… chuyện nhỏ, đừng nâng quan điểm chứ! Hay bạn sẽ giống tôi, thấy mình đầy bức xúc, khó chịu? Khi tôi thử đưa những bức ảnh “tình bể bình” đó cho một nữ sinh xem, may mắn thay, cô bé đã đỏ mặt và nói: "Ủa thầy cô trường đó không phản ứng gì à, coi là bình thường sao?".

Ảnh: Ione.net
Ảnh: Ione.net

Tôi cứ băn khoăn, nếu bố mẹ, người thân của em nữ sinh ấy nhìn thấy con gái mình như vậy, họ sẽ nghĩ gì? Cảm giác thế nào nhỉ? Có dám hãnh diện tự hào… khoe với bạn bè, đồng nghiệp? Hay xấu hổ về mắng mỏ con cái? Cấm vận mối quan hệ yêu đương nhăng nhít ấy? Xỉa xói gia đình “thằng kia”? Hay là… bình thường thôi, có gì đâu mà ầm ĩ chứ?

Lưu lại kỷ niệm của thời đi học bằng cảnh yêu đương, gần gũi, ôm ấp nhau như này, liệu có nên không, có đáng không, có phù hợp không? 

Chẳng hiểu sao, trong tôi cứ vướng vít một cảm giác tiếc nuối. Cho cả nam sinh và nữ sinh. Nhất là cho cô gái trẻ trung ngà ngọc kia. Tôi tự dặn bản thân là hãy để ý tới con mình nhiều hơn, dạy cho con biết trân trọng chính mình, giữ sự chừng mực của lứa tuổi. Con em chúng ta còn nhỏ dại, đừng để chúng vô tư mà “chín” sớm kiểu này!

Hạ Yên

Theo www.phunuonline.com.vn

Khi mượn xe phải trả lại với bình xăng thật đầy: Bài học tỷ phú Mỹ dạy con

Tất cả con cái của tỷ phú Charlie Munger đều tốt nghiệp các trường đại học danh giá và thành công trong lĩnh vực của mình. Những bài học ông áp dụng sẽ giúp các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái.

Con trai bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử, người mẹ Hà Nội xử trí đáng nể

Cách xử trí của bà mẹ Phương Thảo - người có con bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử - rất đáng để các bậc phụ huynh tham khảo và suy nghĩ.

Trúng 5 vé độc đắc, người phụ nữ chi 2,4 tỷ đồng mua vàng tặng con cháu

Người phụ nữ ở Kiên Giang vừa trúng 5 tờ vé số độc đắc liền ra tiệm vàng, chi 2,4 tỷ đồng mua vàng khiến dân mạng xôn xao, gửi lời nhắn “xin vía”.

Ma túy 'núp bóng' các loại nước giải khát, thực phẩm chức năng

Ma túy được các đối tượng ngụy trang, "núp bóng" dưới hai dạng nước giải khát và thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy hoặc ma túy được pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử...

Mẹ 'đỏ mắt' tìm con gái thất lạc 40 năm để trao khoản tiền lớn

TRUNG QUỐC - Con gái "thất lạc" 40 năm nhưng người mẹ vẫn kiên trì tìm kiếm, muốn gặp lại con để thực hiện ước nguyện đau đáu từ lâu.

Cha nuôi nhường con ăn cơm thịt, chỉ mong con lớn khôn từng ngày

TRUNG QUỐC - Câu chuyện tình cảm gia đình của cô gái hiếu thảo và người cha nuôi nghèo đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên mạng xã hội ở đất nước tỷ dân.

Cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp gãy, cứu bố khỏi bị ngã

TRUNG QUỐC - Đoạn video giám sát tại nhà ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp bị gãy, cứu bố khỏi bị ngã, khiến người dùng mạng cảm động.

Nỗi sợ của anh Chánh Văn

“Tôi là kẻ có nhiều nỗi sợ và đang mỗi ngày tự mình học cách chấp nhận, chứ không phải để chiến thắng nỗi sợ đó”, anh 'Chánh Văn' Hoàng Anh Tú tâm sự.

Con trai trách đón muộn sao người làm mẹ chỉ biết lặng im?

Cậu con trai trách mẹ đến đón muộn nhưng người phụ nữ chỉ im lặng, không lên tiếng giải thích.

Mẹ nghèo vượt 1.500km về quê trong đêm động viên con thi tốt nghiệp THPT

Từ Bình Dương, nữ công nhân lặng lẽ bắt xe về quê động viên con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đến khi gặp, con trai chị mới biết là mẹ về thăm. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

Đang cập nhật dữ liệu !