Lên mạng than trời vì con 8 tháng chưa biết đứng, bà mẹ bị cư dân mạng "cười thối mũi"

Trái ngược với lời than vãn vô cùng khổ tâm về con của 'chủ tus', cư dân mạng để lại những lời động viên hài hước đến mức ai đọc xong cũng mệt vì cười.

Mới đây, một bà mẹ lên mạng than vãn với giọng điệu vô cùng khổ tâm: "Rầu thực sự, sinh con ra chỉ mong muốn con khỏe mạnh cứng cáp như bao đứa trẻ... Và mà bé nhà mình 8 tháng chưa thể đứng được". Người mẹ "chủ tus" tỏ ra vô cùng khổ sở vì cho rằng con chậm phát triển hơn các bạn cùng tuổi, thậm chí có người đọc câu đầu tiên còn tưởng em bé nhà "chủ tus" bị dị tật gì nghiêm trọng.

Lên mạng than trời vì con 8 tháng chưa biết đứng, các mẹ thi nhau động viên mà dân mạng được bữa "cười rụng răng" - Ảnh 1.

Ấy thế nhưng, đọc đến câu sau thì ai cũng phải thả "haha" bởi điều khiến người mẹ lo lắng, khổ sở về đứa con mới 8 tháng tuổi lại... quá đỗi bình thường. Một em bé 8 tháng tuổi chưa thể đứng được, đương nhiên là như thế, có gì cần lo lắng? Bởi thế, hàng loạt bình luận mỉa mai một cách hài hước đã để lại dưới bài viết của người mẹ trên:

Lên mạng than trời vì con 8 tháng chưa biết đứng, các mẹ thi nhau động viên mà dân mạng được bữa "cười rụng răng" - Ảnh 2.
Lên mạng than trời vì con 8 tháng chưa biết đứng, các mẹ thi nhau động viên mà dân mạng được bữa "cười rụng răng" - Ảnh 3.
Lên mạng than trời vì con 8 tháng chưa biết đứng, các mẹ thi nhau động viên mà dân mạng được bữa "cười rụng răng" - Ảnh 4.
Lên mạng than trời vì con 8 tháng chưa biết đứng, các mẹ thi nhau động viên mà dân mạng được bữa "cười rụng răng" - Ảnh 5.

Nhiều người đoán rằng có lẽ người mẹ này nuôi con lần đầu nên đã bị câu nói "3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò tập đi" ám ảnh, thành ra lo lắng thái quá về con. 

Tuy nhiên, các chuyên gia và thực tế đã chỉ ra rằng không phải bé nào cũng đạt các mốc phát triển như vậy, có bé phát triển nhanh, có bé phát triển chậm. 

Để không bị cư dân mạng cười "thối mũi" vì lơ ngơ với kiến thức làm cha mẹ, hãy đọc ngay những mốc phát triển của trẻ dưới đây để biết thêm nhé! 


Các mốc phát triển vận động của trẻ theo từng tháng tuổi trong năm đầu đời, mẹ có thể tham khảo:

Trẻ 1 tháng tuổi

- Trẻ biết xoay đầu sang một bên.

- Nắm và giữ chặt bàn tay.

- Tầm nhìn trong khoảng từ 20-30 cm.

- Trẻ có thể nhận ra mùi của mẹ.

- Thính giác phát triển đầy đủ.

- Bé chưa thể tự nâng đầu lên và hạ đầu xuống.

- Thường xuyên giật mình, nhất là trong lúc ngủ.

Lên mạng than trời vì con 8 tháng chưa biết đứng, các mẹ thi nhau động viên mà dân mạng được bữa "cười rụng răng" - Ảnh 8.

Trẻ 2 tháng tuổi

- Bắt đầu mỉm cười với mọi người.

- Biết tạo âm thanh từ miệng.

- Bé quay đầu về phía có tiếng động, âm thanh.

- Đưa tay vào miệng để tự xoa dịu.

- Tập trung vào một số khu vực nhất định trên khuôn mặt của mẹ.

- Các cử động uyển chuyển, thành thục hơn.

- Có thể ngóc đầu và đẩy mình lên khi nằm sấp.

Lên mạng than trời vì con 8 tháng chưa biết đứng, các mẹ thi nhau động viên mà dân mạng được bữa "cười rụng răng" - Ảnh 10.

Trẻ 3 tháng tuổi

- Tự nâng đầu và ngực khi nằm sấp và biết dùng tay chống để đỡ phần thân trên.

- Biết xòe tay, nắm tay.

- Cầm, nắm và lắc đồ chơi trong tay.

- Mắt dõi theo chuyển động hình tròn.

- Nhận diện đồ vật và khuôn mặt quen thuộc từ xa.

- Cười khi nghe thấy giọng của mẹ.

- Bắt đầu nói lảm nhảm.

Lên mạng than trời vì con 8 tháng chưa biết đứng, các mẹ thi nhau động viên mà dân mạng được bữa "cười rụng răng" - Ảnh 12.

Trẻ 4 tháng tuổi

- Cười có chủ đích với mọi người.

- Bắt chước hành động và thái độ của người khác.

- Biết phản ứng lại.

- Phối hợp tay - mắt với nhau như với tay lấy đồ chơi khi nhìn thấy.

- Giữ đầu thẳng cố định kể cả khi không được nâng đỡ.

- Duỗi đẩy chân xuống khi bàn chân chạm trên bề mặt cứng.

 

Lên mạng than trời vì con 8 tháng chưa biết đứng, các mẹ thi nhau động viên mà dân mạng được bữa "cười rụng răng" - Ảnh 14.

Trẻ 5 tháng tuổi

- Có thể ngồi lâu hơn khi được nâng đỡ.

- Nắm giữ mọi thứ bằng các ngón tay.

- Đang nằm sấp có thể lật ra nằm ngửa.

- Một số trẻ đã biết lăn tròn người qua lại.

Lên mạng than trời vì con 8 tháng chưa biết đứng, các mẹ thi nhau động viên mà dân mạng được bữa "cười rụng răng" - Ảnh 16.

Trẻ 6 tháng tuổi

- Thích nhìn mình trong gương.

- Đáp lại bằng cách phản ứng khi được gọi tên.

- Bắt đầu biết gọi bà bà, mama.

- Đưa mọi thứ vào miệng.

- Có thể tự ngồi mà không cần đỡ.

- Bắt đầu tập trườn, bò.

Lên mạng than trời vì con 8 tháng chưa biết đứng, các mẹ thi nhau động viên mà dân mạng được bữa "cười rụng răng" - Ảnh 18.

Trẻ 7 tháng tuổi

- Biết với lấy đồ vật bằng một tay.

- Chuyển đồ từ tay này sang tay khác.

- Tầm nhìn xa tốt và hoàn thiện hơn.

- Phân biệt cảm xúc, thái độ bằng ngữ điệu, giọng nói.

- Biết nhún nhảy khi được giữ ở tư thế đứng.

Lên mạng than trời vì con 8 tháng chưa biết đứng, các mẹ thi nhau động viên mà dân mạng được bữa "cười rụng răng" - Ảnh 20.

Trẻ 8 tháng tuổi

- Có thể bám và đứng dậy.

- Kéo và đu người lên.

- Cầm, nhấc đồ vật bằng ngón tay trỏ và ngón cái.

- Nhảy múa khi nghe nhạc.

Lên mạng than trời vì con 8 tháng chưa biết đứng, các mẹ thi nhau động viên mà dân mạng được bữa "cười rụng răng" - Ảnh 22.

Trẻ 9 tháng tuổi

- Tự ngồi vững vàng.

- Di chuyển mọi thứ thành thục từ tay này sang tay kia.

- Hiểu ý nghĩa của từ "không".

- Biết tạo ra nhiều âm thanh và tiếng ồn khác nhau.

- Bắt chước hành động, cử chỉ của người khác.

- Chọn đồ chơi mà bé thích.

 

Lên mạng than trời vì con 8 tháng chưa biết đứng, các mẹ thi nhau động viên mà dân mạng được bữa "cười rụng răng" - Ảnh 24.

Trẻ 10 tháng tuổi

- Tự chuyển nằm sấp sang tư thế ngồi.

- Cúi người để nhặt đồ dưới sàn nhà.

- Hiểu và làm theo các mệnh lệnh đơn giản như đi, chào, ăn...

- Đòi bế bằng cách đưa tay ra đón.

- Có thể tự cầm cốc uống mà không cần mẹ giúp.

Lên mạng than trời vì con 8 tháng chưa biết đứng, các mẹ thi nhau động viên mà dân mạng được bữa "cười rụng răng" - Ảnh 26.

Trẻ 11 tháng tuổi

- Biết lắc đầu.

- Chỉ vào đúng món đồ khi mẹ hỏi vị trí ở đâu.

- Có thể tự đứng một lát mà không cần đỡ.

- Đi lại tốt khi được cầm tay và dắt đi.

- Thử đứng bằng một chân hoặc kiễng chân.

- Phối hợp tay - mắt được cải thiện.

- Dùng tay cầm nắm thức ăn và tự ăn.

Lên mạng than trời vì con 8 tháng chưa biết đứng, các mẹ thi nhau động viên mà dân mạng được bữa "cười rụng răng" - Ảnh 28.

Trẻ 12 tháng tuổi

- Biết ngồi xuống khi đang đứng, có thể bắt đầu tự đi, tự kéo người lên để đứng.

- Cho đồ vào hộp và lấy đồ ra.

- Dùng ngón trỏ để chọc.

- Vẽ các nét nguệch ngoạc.

- Tập trung chú ý vào lời nói.

- Nói rõ và nhiều từ hơn.

- Sử dụng cử chỉ đơn giản.

- Cố gắng bắt chước các từ.

- Biết ném, đập, lắc.... đồ đạc.

- Bắt đầu sử dụng đúng các đồ vật với mục đích của mình như cốc để uống nước, lược để chải tóc...

Lên mạng than trời vì con 8 tháng chưa biết đứng, các mẹ thi nhau động viên mà dân mạng được bữa "cười rụng răng" - Ảnh 30.
Mẹ tự hào kể chuyện về con gái sớm kinh doanh nổi tiếng ở tuổi 13

Mẹ tự hào kể chuyện về con gái sớm kinh doanh nổi tiếng ở tuổi 13

Người mẹ vô cùng tự hào khi con gái 13 tuổi đã sớm biết kinh doanh kiếm tiền phụ giúp cha mẹ và chuẩn bị cho tương lai của bản thân.  

Theo Trí Thức Trẻ

Khi mượn xe phải trả lại với bình xăng thật đầy: Bài học tỷ phú Mỹ dạy con

Tất cả con cái của tỷ phú Charlie Munger đều tốt nghiệp các trường đại học danh giá và thành công trong lĩnh vực của mình. Những bài học ông áp dụng sẽ giúp các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái.

Con trai bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử, người mẹ Hà Nội xử trí đáng nể

Cách xử trí của bà mẹ Phương Thảo - người có con bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử - rất đáng để các bậc phụ huynh tham khảo và suy nghĩ.

Trúng 5 vé độc đắc, người phụ nữ chi 2,4 tỷ đồng mua vàng tặng con cháu

Người phụ nữ ở Kiên Giang vừa trúng 5 tờ vé số độc đắc liền ra tiệm vàng, chi 2,4 tỷ đồng mua vàng khiến dân mạng xôn xao, gửi lời nhắn “xin vía”.

Ma túy 'núp bóng' các loại nước giải khát, thực phẩm chức năng

Ma túy được các đối tượng ngụy trang, "núp bóng" dưới hai dạng nước giải khát và thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy hoặc ma túy được pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử...

Mẹ 'đỏ mắt' tìm con gái thất lạc 40 năm để trao khoản tiền lớn

TRUNG QUỐC - Con gái "thất lạc" 40 năm nhưng người mẹ vẫn kiên trì tìm kiếm, muốn gặp lại con để thực hiện ước nguyện đau đáu từ lâu.

Cha nuôi nhường con ăn cơm thịt, chỉ mong con lớn khôn từng ngày

TRUNG QUỐC - Câu chuyện tình cảm gia đình của cô gái hiếu thảo và người cha nuôi nghèo đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên mạng xã hội ở đất nước tỷ dân.

Cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp gãy, cứu bố khỏi bị ngã

TRUNG QUỐC - Đoạn video giám sát tại nhà ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp bị gãy, cứu bố khỏi bị ngã, khiến người dùng mạng cảm động.

Nỗi sợ của anh Chánh Văn

“Tôi là kẻ có nhiều nỗi sợ và đang mỗi ngày tự mình học cách chấp nhận, chứ không phải để chiến thắng nỗi sợ đó”, anh 'Chánh Văn' Hoàng Anh Tú tâm sự.

Con trai trách đón muộn sao người làm mẹ chỉ biết lặng im?

Cậu con trai trách mẹ đến đón muộn nhưng người phụ nữ chỉ im lặng, không lên tiếng giải thích.

Mẹ nghèo vượt 1.500km về quê trong đêm động viên con thi tốt nghiệp THPT

Từ Bình Dương, nữ công nhân lặng lẽ bắt xe về quê động viên con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đến khi gặp, con trai chị mới biết là mẹ về thăm. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

Đang cập nhật dữ liệu !