Con gái dùng điện thoại của bố để gọi 100 tô mì xào, cách phụ huynh xử lý sau đó quá hợp tình hợp lý

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hầu hết ý kiến bình luận đều khen ngợi cách xử sự bình tĩnh và nhân văn của ông bố. Tuy nhiên nhiều người cũng thắc mắc, 1 đứa bé 4 tuổi sao có thể tự gọi đồ ăn?

Ngày nay, điện thoại thông minh đang là xu hướng thịnh hành, không chỉ người lớn mà rất nhiều trẻ em đã làm quen từ khi còn nhỏ. Đôi khi, những đứa trẻ cầm điện thoại của bố mẹ cũng gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Hai ngày trước, một cô bé 4 tuổi ở Cát Lâm, Trung Quốc lấy điện thoại di động của bố và gọi mì xào. Vì đói, ban đầu bé chỉ có ý định bắt chước bố gọi 1 phần để ăn nhưng lại gọi nhầm đến 100 tô.

Con gái dùng điện thoại của bố để gọi 100 tô mì xào, cách phụ huynh xử lý sau đó nhận mưa lời khen vì quá hợp tình hợp lý - Ảnh 1.

Vì đói, ban đầu bé chỉ có ý định bắt chước bố gọi 1 phần để ăn nhưng do chưa quen nên bấm nhầm đến 100 tô.

Bố của bé gái thấy nhân viên giao thức ăn cứ tưởng là bữa ăn của con nhận được từ giải thưởng của một trò chơi, nhưng thấy số lượng mì xào giao đến tận nhà ngày càng nhiều, anh bắt đầu nhận thấy có gì bất thường. Xem lại lịch sự đặt hàng trên điện thoại, anh hốt hoảng thấy tài khoản bị trừ tiền triệu vì 100 tô mì.

Người bố không khỏi có chút tức giận và tiếc tiền. Tuy nhiên trong vài phút sau đó, anh lấy lại bình tĩnh, đặt 100 tô mì ngay ngắn trên sàn nhà. Cuối cùng anh để lại 8 tô ở nhà, 92 tô mì còn lại đem đi mời những công nhân vệ sinh gần đó.

Về phần "thủ phạm", vì cô bé mới 4 tuổi nên bố không mắng mỏ gì, chỉ hỏi tại sao lại gọi món nhiều như vậy. Bé trả lời "Con đói" khiến người cha chỉ biết cười xòa.

Con gái dùng điện thoại của bố để gọi 100 tô mì xào, cách phụ huynh xử lý sau đó nhận mưa lời khen vì quá hợp tình hợp lý - Ảnh 2.

Cuối cùng người bố để lại 8 tô ở nhà, 92 tô mì còn lại đem đi phát cho công nhân vệ sinh gần đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hầu hết ý kiến bình luận đều khen ngợi cách xử sự bình tĩnh và nhân văn của ông bố. Tuy nhiên nhiều người cũng thắc mắc, 1 đứa bé 4 tuổi sao có thể tự gọi đồ ăn?

Một người nêu ý kiến: Cháu trai tôi năm nay mới 4 tuổi và đã có thể tải game từ điện thoại di động về và tự chơi. Bạn có thể nghĩ rằng một đứa trẻ 4 tuổi không biết chữ thì làm sao có thể tìm được trò chơi? Nó rất đơn giản, đứa trẻ biết rằng điện thoại có điều khiển bằng giọng nói, vì vậy nó có thể nói trực tiếp. Một số trẻ thậm chí có thể sử dụng điều khiển bằng giọng nói từ TV để tải trò chơi và chơi một mình.

Một người mẹ khác cho biết, con gái 5 tuổi của cô từng mua hai chiếc váy trên điện thoại di động, đúng màu hồng yêu thích. Khi được hỏi làm sao biết mật khẩu thanh toán, cô bé tiết lộ rằng đã ghi nhớ khi xem mẹ gọi món.

Con gái dùng điện thoại của bố để gọi 100 tô mì xào, cách phụ huynh xử lý sau đó nhận mưa lời khen vì quá hợp tình hợp lý - Ảnh 3.

Đứa trẻ thực sự thông minh hơn chúng ta tưởng.

Đứa trẻ thực sự thông minh hơn chúng ta tưởng. Vì vậy, nếu một em bé vô tình thực hiện một thao tác không mong muốn với điện thoại khiến bạn mất tiền hoặc gặp những rắc rối không đáng có khác, cha mẹ thực sự không nên trách trẻ. Thay vào đó, hãy cài mật khẩu hoặc lưu ý để điện thoại của mình tránh xa tầm tay của trẻ.

Để thay đổi thói quen sử dụng điện thoại nhiều ở trẻ thì bố mẹ cũng cần hạn chế sử dụng điện thoại khi về nhà. Thay vào đó hãy dành thời gian để chơi hay trò chuyện cùng con. Hàng ngày tại gia đình, bố mẹ có thể tổ chức các hoạt động thú vị để trẻ quên đi việc sử dụng điện thoại như hướng trẻ chơi thể thao, làm việc nhà,…

Khi cho trẻ sử dụng điện thoại bố mẹ cần cùng với con thống nhất một số nguyên tắc chung như: thời gian nào sử dụng, thời lượng mỗi lần, nội dung gì được xem,… Và bố mẹ cần thực hiện điều này nghiêm túc, tránh việc mềm lòng khi con năn nỉ hoặc lúc bận lại bỏ qua, dẫn đến việc con thấy nguyên tắc không được thực hiện, từ sau trẻ sẽ không tuân thủ nữa.

Năn nỉ thầy giáo dạy tiếng Anh cho con, bà mẹ chốt lại một câu khiến thầy biết gặp "ca quá khó"

Năn nỉ thầy giáo dạy tiếng Anh cho con, bà mẹ chốt lại một câu khiến thầy biết gặp "ca quá khó"

Chứng chỉ IELTS được coi là “tấm vé” mang lại nhiều đặc quyền cho học sinh. Vậy nên ngay khi con bước vào bậc THPT nhiều bậc cha mẹ đã "ủ mưu" thúc ép con đi học lấy chứng chỉ IELTS dẫn tới tình huống dở khóc dở cười.

Theo nhipsongviet.toquoc.vn

 

Khi mượn xe phải trả lại với bình xăng thật đầy: Bài học tỷ phú Mỹ dạy con

Tất cả con cái của tỷ phú Charlie Munger đều tốt nghiệp các trường đại học danh giá và thành công trong lĩnh vực của mình. Những bài học ông áp dụng sẽ giúp các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái.

Con trai bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử, người mẹ Hà Nội xử trí đáng nể

Cách xử trí của bà mẹ Phương Thảo - người có con bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử - rất đáng để các bậc phụ huynh tham khảo và suy nghĩ.

Trúng 5 vé độc đắc, người phụ nữ chi 2,4 tỷ đồng mua vàng tặng con cháu

Người phụ nữ ở Kiên Giang vừa trúng 5 tờ vé số độc đắc liền ra tiệm vàng, chi 2,4 tỷ đồng mua vàng khiến dân mạng xôn xao, gửi lời nhắn “xin vía”.

Ma túy 'núp bóng' các loại nước giải khát, thực phẩm chức năng

Ma túy được các đối tượng ngụy trang, "núp bóng" dưới hai dạng nước giải khát và thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy hoặc ma túy được pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử...

Mẹ 'đỏ mắt' tìm con gái thất lạc 40 năm để trao khoản tiền lớn

TRUNG QUỐC - Con gái "thất lạc" 40 năm nhưng người mẹ vẫn kiên trì tìm kiếm, muốn gặp lại con để thực hiện ước nguyện đau đáu từ lâu.

Cha nuôi nhường con ăn cơm thịt, chỉ mong con lớn khôn từng ngày

TRUNG QUỐC - Câu chuyện tình cảm gia đình của cô gái hiếu thảo và người cha nuôi nghèo đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên mạng xã hội ở đất nước tỷ dân.

Cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp gãy, cứu bố khỏi bị ngã

TRUNG QUỐC - Đoạn video giám sát tại nhà ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp bị gãy, cứu bố khỏi bị ngã, khiến người dùng mạng cảm động.

Nỗi sợ của anh Chánh Văn

“Tôi là kẻ có nhiều nỗi sợ và đang mỗi ngày tự mình học cách chấp nhận, chứ không phải để chiến thắng nỗi sợ đó”, anh 'Chánh Văn' Hoàng Anh Tú tâm sự.

Con trai trách đón muộn sao người làm mẹ chỉ biết lặng im?

Cậu con trai trách mẹ đến đón muộn nhưng người phụ nữ chỉ im lặng, không lên tiếng giải thích.

Mẹ nghèo vượt 1.500km về quê trong đêm động viên con thi tốt nghiệp THPT

Từ Bình Dương, nữ công nhân lặng lẽ bắt xe về quê động viên con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đến khi gặp, con trai chị mới biết là mẹ về thăm. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

Đang cập nhật dữ liệu !