Vợ lén lút gửi tiền về nhà ngoại

Hai vợ chồng thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng nhưng còn phải trả nợ mua nhà, vậy mà hàng tháng vợ tôi vẫn lén lút gửi về cho nhà ngoại 4 triệu đồng.

Tôi năm nay 37 tuổi, còn vợ tôi 35 tuổi. Chúng tôi đang có hai con nhỏ, một cháu học lớp 4, một cháu học lớp 1. Kinh tế gia đình đều do tôi làm chủ lực. Thu nhập hàng tháng của tôi khoảng hơn 20 triệu đồng. Tôi đưa cho vợ 10 triệu để chi tiêu trong gia đình, trả nợ ngân hàng 6,5 triệu đồng và chỉ giữ số còn lại để chi tiền xăng xe, thi thoảng đi cafe.

Vợ tôi làm kế toán kho cho 1 công ty nhập khẩu hạt nhựa. Tôi không rõ thu nhập của vợ tôi là như thế nào nhưng cô ấy có nói được khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Vợ tôi vẫn tính toán số tiền chi tiêu trong gia đình tôi khoảng 20 triệu đồng nhưng tôi cũng không hỏi chi tiêu như thế nào. Tôi có bảo vợ cân nhắc chi tiêu để có 15% tiết kiệm làm quỹ dự phòng nhưng cô ấy luôn than thở thiếu thốn nên không tiết kiệm được.

Tôi không quá căn cơ, chi ly nhưng tôi nghĩ mình đã lo tiền trả ngân hàng hàng tháng thì vợ tôi cũng phải có kế hoạch dự phòng và phấn đấu trả nợ dần chứ không phải chúng tôi cứ ôm cục nợ 6,5 triệu đồng tiền/ tháng theo kế hoạch vay mua nhà trong 15 năm.

Gần đây, tôi phát hiện ra vợ mình vẫn lén lút gửi tiền về nhà ngoại. Cô ấy chuyển khoản cho chị gái để cho bố mẹ mình. Tôi không khó khăn trong chuyện gửi tiền cho bố mẹ vợ vì tôi nghĩ bố mẹ nào cũng như nhau. Tuy nhiên, khi thấy vợ cứ âm thầm gửi mỗi tháng 3, 4 triệu đồng thì tôi thật sự lo lắng.

{keywords}
Chồng bức xúc vì vợ thường lén lút gửi tiền về nhà ngoại (ảnh minh họa)

Vợ chồng chúng tôi chưa dư giả gì. Tôi cũng đang cố gắng thắt chặt chi tiêu và phấn đấu trả nợ ngân hàng thì vợ tôi lại không lo cho gia đình mình mà lo cho nhà ngoại.

Trước đây, mỗi lần tôi hỏi cô ấy “Em có để dự phòng được khoản nào không?” thì cô ấy luôn bảo tiền mất giá và chi tiêu không đủ. Hoá ra không phải như vậy.

Khi tôi hỏi tới chuyện gửi tiền cho nhà ngoại, cô ấy nói rằng do sổ lương của ông ngoại cho cậu Minh mượn cắm ngân hàng mở nhà hàng rồi vỡ nợ nên ông bà không có tiền chi tiêu. Vậy nên vợ tôi đứng ra lo khoản ấy.

Em vợ tôi vỡ nợ đã gần 4 năm nay không lẽ suốt thời gian qua vợ tôi giấu chồng để gửi tiền cho nhà ngoại? Trong khi đó, lúc cậu ấy vỡ nợ, vợ tôi cũng bảo tôi cho vay 50 triệu đồng và đến giờ chẳng có hồi âm.

Cô ấy cũng nói rằng hỗ trợ em trai hay gửi tiền cho ông bà ngoại đó là trách nhiệm báo đáp của mình. Đành rằng ai cũng hiểu điều đó, nhưng tôi cứ nghĩ đến cảnh, khi tôi cần 400 triệu để đặt cọc tiền nhà chung cư thì bố mẹ tôi đã bán vội mảnh vườn để giúp mình mua căn chung cư rồi trả góp dần. Khi tôi kiếm được tiền tôi chỉ lo trả nợ mà chưa bao giờ báo đáp bố mẹ mình được chút gì.

Những ngày lễ tết, vợ tôi thường tặng nhà ngoại quà cáp và tiền mặt, còn bố mẹ chồng thì cô ấy chỉ mua vài cân hoa quả, giò chả mang về. Tôi cũng mặc kệ vì nghĩ rằng bố mẹ tôi cũng chẳng thiếu thốn gì nhưng đến giờ tôi mới hiểu cô ấy cứ coi tôi như cái nồi không đáy và không chỉn chu lo cho kinh tế gia đình mà cứ bao đồng chuyện bên ngoại.

Tôi không đồng ý cách quản lý chi tiêu trong nhà nên góp ý với vợ. Tôi cũng nói rằng những khoản vợ tôi đã gửi về nhà ngoại trong mấy năm qua coi như không biết nhưng từ giờ tiền chi tiêu trong gia đình và thu nhập của cả hai vợ chồng phải về một mối, chúng tôi còn gần 500 triệu đồng phải trả ngân hàng và phải sinh hoạt tiết kiệm.

Tôi bảo vợ 2 tháng gửi biếu bố mẹ một lần, không thì lâu lâu gửi cho bố mẹ vui, giờ mình chưa dư dả, để dành tiền sau này các con lớn học hành nhiều và sẽ còn rất nhiều thứ phải lo nữa. Vợ tôi không hiểu và cô ấy cho rằng tôi chi li với nhà ngoại. Cô ấy tự ái và nói sẽ không cầm tiền tôi đưa hàng tháng. Cô ấy sẽ tự kiếm tiền, tự tiêu. Tôi phải lo tiền sinh hoạt phí và học hành cho các con.

Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ hỏi cô ấy làm được bao nhiêu tiền mà chỉ muốn cô ấy biết rằng kinh tế trong gia đình luôn phải có sự cố gắng từ hai phía chứ không chỉ nghĩ có căn nhà rồi thì thế là xong. Vậy mà, cô ấy chỉ nghĩ đơn giản chồng phải lo hết còn phụ nữ chỉ cần kiếm tiền tự lo cho mình và gia đình ngoại là đủ.

Lê Văn Phước (Hà Nội)

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !