Tình yêu cổ tích của chàng shipper và cô gái luôn che kín mặt

Chinh phục cô gái luôn đeo khẩu trang để che kín khuôn mặt đầy sẹo khó hơn những cô gái bình thường rất nhiều, nhưng chàng shipper không bỏ cuộc...

Lê Minh Thái (31 tuổi, tạm trú TP.HCM) tự nhận anh từng sống bất cần, yêu vài cô gái nhưng chẳng hề có niềm tin vào tình yêu. Chỉ đến khi gặp Nguyễn Thị Hương (29 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú TP.HCM), Thái mới đủ tự tin nghĩ về mái ấm gia đình.

Thế nhưng, Thái yêu và chứng minh tình cảm của mình với Hương còn khó gấp trăm lần tán tỉnh những cô gái khác. Bởi, Hương mang một sự tự ti, mặc cảm lớn lao về những vết sẹo. Năm 10 tuổi, Hương bị bỏng toàn thân khi rót dầu từ can sang chiếc đèn hột vịt. Ngọn lửa bao trùm khắp người Hương, đồng nghĩa tương lai của cô gái định sẵn sẽ gian nan, mịt mờ.

{keywords}
Từ những lần đầu hẹn hò e thẹn, Thái và Hương dần bền chặt hơn. (Ảnh: NVCC)

Trải qua 10 lần phẫu thuật, Hương cố gắng hòa vào cuộc sống với gương mặt chằng chịt sẹo bỏng. Thế nhưng, cô gái nhỏ không thoát khỏi mặc cảm. Cô nghỉ học, hầu như không bước chân ra khỏi nhà.

Lớn lên một chút, những lúc mẹ sai vặt, phải đi ra ngoài, Hương luôn bịt kín khẩu trang, chỉ hở 2 mắt. Thế rồi, Hương cũng yêu. 2 mối tình trong 5 năm với đủ cung bậc cảm xúc và kết thúc bẽ bàng. Hương nghĩ mình sẽ không yêu thêm một lần nào nữa.

Tình cờ, một lần Hương đăng bài lên nhóm đồng hương Quảng Ngãi trên mạng xã hội, Thái xem nhưng không để lại bình luận. Vậy mà, lòng Thái lại gợn sóng. Anh chàng tìm cách kết bạn và trò chuyện với Hương.

“Hương là cô gái tốt, chu đáo, đảm đang. Tôi có cảm tình với giọng nói nhẹ nhàng, ngọt lịm của em. Ngược lại với suy nghĩ của mọi người, tôi mới là người không tự tin trước em. Tôi không biết mình có khả năng chinh phục được Hương không, có đủ tiêu chuẩn không?”, Thái cười khi nhắc đến người yêu.

“Tối 30/3, cả hai hẹn gặp nhau trước công viên Lê Thị Riêng (quận 10, TP.HCM). Hương đeo khẩu trang bịt kín mặt. Nhận ly nước mía từ tôi, Hương vẫn không đủ tự tin kéo khẩu trang xuống. Thấy Hương lần lữa mãi, tôi nói: “Em cởi khẩu trang ra nói chuyện bình thường đi”. Hương cúi mặt, kéo khẩu trang ra, khuôn mặt em chằng chịt sẹo. Tôi nghe nhói một chút ở tim. Tôi thương em”, Thái chia sẻ.

Tình cảm của hai người lớn dần trong sự hoài nghi của người thân, bạn bè. Thái nghĩ, tình cảm là thứ không thể che giấu, Hương chắc chắn sẽ cảm nhận được chân tình của anh.

{keywords}
Hương đủ tự tin, dẹp bỏ tự ti, vui vẻ bên người yêu. (Ảnh: NVCC)

“Hương không nói nhiều. Hương cũng chẳng thích dùng lời nói để cảm biến người khác. Những điều Hương không thích vốn dĩ tôi cũng đã nghĩ đến. Tôi bớt nhậu nhẹt, bớt la cà, thuốc cũng hút ít hơn. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc lập gia đình cùng Hương”, Thái tâm sự.

Dù chuyện tình cảm của Thái và Hương đã đúng người đúng thời điểm nhưng cũng có nhiều ngang trái xảy ra, bắt đầu từ áp lực bên ngoài. Thái kể: “Ba mẹ tôi ngạc nhiên và không tin. Đám bạn cũng không tin. Họ không chê bai Hương mà ngược lại, họ sợ tôi làm khổ con nhà người ta. Trước cách sống đậm tình và khéo léo của Hương, mọi người mới dần hiểu tại sao tôi yêu Hương”.

Biết tình cảm của Thái, Hương muốn dừng lại. Cô không tin vào tình yêu nên chuyện lập gia đình quả thật rất điên rồ. Mỗi lần Thái ngỏ ý, Hương lắc đầu từ chối.

Sau cái lắc đầu lạnh lùng ấy, Hương dằn vặt bản thân. “Biết đâu anh ấy chân thành, biết đâu anh ấy là phép màu mà ông trời muốn bù đắp cho mình…”, muôn vạn điều Hương nghĩ đến đều không thể vượt qua ranh giới mông lung đẹp - xấu.

Hương từ chối, Thái càng nỗ lực chứng minh chân tình. Anh đăng ảnh hai người, công khai hẹn hò trên mạng xã hội. Đi đâu, gặp ai, tán gẫu… Thái đều giới thiệu Hương là người anh yêu. Bắt gặp ánh mắt dò xét của mọi người, Thái nhẹ nhàng ôm Hương vào lòng.

Hương nói: “Anh Thái ít khi làm em giận. Rủi em có giận, anh liền vỗ về quan tâm. Anh chiều chuộng em hết mức, cho em cảm giác bản thân thật may mắn. Anh luôn yêu thương em vô điều kiện”.

Những lúc Hương thử lòng Thái, khen người con gái khác đẹp, chàng trai liền nói “vợ anh đẹp hơn”. Hương biết Thái nói cho mình vui nhưng cô nàng lại cực kỳ hạnh phúc.

{keywords}
Cả hai đã làm đám hỏi vào tháng 7/2020. (Ảnh: NVCC)

Tình yêu không phải lúc nào cũng mật ngọt, Hương có lần tức giận đến mức nói lời chia tay Thái. “Em rất ghét bị lừa dối, vậy mà, lần đó, ảnh lừa em, chơi trong quán net mà nói ở ngoài chợ”, Hương nói giọng hờn dỗi khi nhắc lại chuyện cũ.

Sau lần đó, Thái không dám nói dối Hương. Anh chàng chí thú làm ăn. Hiện tại, Thái đang “cày ngày, cày đêm” để đủ tiền làm đám cưới. “Tôi làm shipper, ở đâu xa mấy tôi cũng nhận giao hàng. Tôi còn thiếu mấy chục triệu nữa mới đủ tiền cưới vợ vào tháng 12 tới. Hạnh phúc gia đình ngoài sự yêu thương còn phải ổn định kinh tế. Hương vốn chịu nhiều thiệt thòi, tôi muốn bù đắp cho em bằng tình yêu”, Thái chia sẻ.

Còn Hương, cô rất tự hào về chồng sắp cưới: “Tôi đặt hết niềm tin vào anh Thái. Trước đây, anh ấy sống bất cần, hút thuốc lá thay cơm, một tuần say xỉn hết 6 ngày. Từ ngày quen tôi, anh bỏ nhậu, bỏ thuốc, cần cù, chịu khó làm việc”.

Những ngày Thái phải chở hàng đi tỉnh xa, Hương cứ bồn chồn trong lòng. Chốc, cô lại nhắn tin hỏi thăm chồng sắp cưới. Trong căn phòng trọ nhỏ hay trên muôn vạn nẻo đường, cả hai đều nghĩ về tương lai cùng nhau trồng rau nuôi gà.

Theo phunuonline.com.vn

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !