"Thính thơm", "thính lố" trên mạng

“Thính” dở thì bị xầm xì phê phán, “thính” thơm thì bị “gato” hoặc bị kẻ xấu “đớp thính”, lợi dụng...

Tôi có một tài khoản Facebook nhưng ít khi tương tác, chỉ lặng lẽ dõi theo cái thế giới được thu nhỏ qua chiếc màn hình điện thoại. Và thế giới Facebook đủ để tôi nghiệm ra nhiều thứ hay ho lẫn phản cảm, nhất là những gì cư dân mạng hay nói vui là “thả thính” hay “rắc thính”.

Tôi vốn thích nhìn người đẹp, bất kể đàn ông hay phụ nữ. Ấy vậy mà tôi không khỏi khó chịu với những kiểu thả thính, “đẹp khoe xấu che” trên mạng của một số người, khi cái sự khoe của họ có phần quá lố.

Đủ kiểu ảnh tự sướng trên facebook. Ảnh minh họa
Mỗi ngày tôi thấy đủ kiểu ảnh "tự sướng" thiếu vải trên Facebook. Ảnh minh họa

Thường phụ nữ đẹp hoặc những người biết mình có ưu thế nào đấy về ngoại hình rất thích “show” mình trên cõi mạng. Thế nên tôi thường được chiêm ngưỡng một cách bất đắc dĩ những bức ảnh phụ nữ trong trang phục cắt xẻ táo bạo với những tư thế gợi cảm. Những thiếu nữ còn rất trẻ đã sớm khoe đường cong cơ thể trong trang phục hở hang, uốn éo bên hồ bơi hoặc lả lơi trên bãi biển kèm những dòng tâm trạng rất ư mời gọi, kiểu “chân ngắn có làm anh lo lắng” hoặc “cần người nuôi, hứa sẽ ngoan”.

Người đẹp hay còn trẻ mà rắc “thính” đã thấy chướng mắt, huống hồ những người nhan sắc có hạn hoặc đã luống tuổi. Chẳng hiểu họ có nhận ra mình không đẹp hoặc cơ thể đã xập xệ, nhan sắc xuống cấp không, trong khi cái đẹp gợi cảm hứng trong mắt người đối diện một phần do sự e ấp, kín đáo, khơi gợi sự khám phá, kiếm tìm. Còn khi đã bày biện ê hề trước bàn dân thiên hạ, e rằng sự phô phang dễ dãi đó sẽ dẫn dắt người ta đến những cảm nhận không mấy tích cực.

Không chỉ ảnh gợi cảm, “khoe hàng họ”, “thính” còn là những dòng tâm trạng cô đơn, hoang hoải dù cuộc sống thật không hề phản ánh những gì họ thể hiện trên cõi mạng.

Thay vì rắc “thính” với liều lượng vừa đủ để còn thấy đẹp, thấy vui, khi bị lạm dụng quá tay, “thính” dễ thành “bã” độc mà người thả lại thường là người “dính” trước chứ không ai khác. Tôi có cô em cũng hay đăng ảnh “tự sướng” với tần suất khá dày. Tôi biết em không định thả hay rắc thính gì với ai, chỉ là vì em đẹp và thích lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp của mình.

Có lần, một người bạn chung, vốn hiềm tỵ với em nhiều thứ, đọc được vài bình luận của đàn ông khen em dưới mấy bức ảnh đã mách chị chồng em, khiến em bị mẹ chồng “chấn chỉnh”.

Thay vì rắc “thính” với liều lượng vừa đủ để còn thấy đẹp, thấy vui, khi bị lạm dụng quá tay, “thính” dễ thành “bã” độc mà người thả lại thường là người “dính” trước chứ không ai khác (ảnh: Getty images)
Thả thích coi chừng... dính đạn. Ảnh minh họa

Tâm lý thích được khen ngợi, tung hô âu cũng thường tình, chưa kể cách bộc lộ cảm xúc ra ngoài khiến nhiều người thấy dễ chịu, thoải mái hơn là kìm nén, che đậy. Tuy nhiên, nếu biết tiết chế ở mức độ vừa phải, việc “thả thính” sẽ tạo sự hấp dẫn, thú vị xung quanh mình.

“Thính” dở thì bị xầm xì phê phán, “thính” thơm thì bị “gato” hoặc có người “đớp thính”, dù không hẳn “ngư phủ” nào cũng có ý định “săn bắt”. Thế nên, thể hiện mình trên mạng sao cho không bị đánh giá là “rẻ tiền” mà vẫn giữ được sự yêu thích lẫn tôn trọng từ người xung quanh, thật khó.

Tôi nghĩ, giữa biển thông tin cướp, giết, bệnh tật, tệ nạn... không chỉ đòi hỏi các “dân chơi mạng” cái đầu tỉnh táo, con mắt thẩm mỹ để phân định đẹp - xấu, đúng - sai, mà còn cả sự nghiêm túc khi thể hiện mình trên thế giới mạng. Do tôi không phải típ người cởi mở, không quen post bài hay tương tác nhiều trên mạng nên "khó ưa" quá chăng, thiếu thời thượng quá chăng?

Còn bạn, bạn nghĩ gì về chuyện "thả thính" trên mạng?

Theo www.phunuonline.com.vn

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !