Muốn được tôn trọng, đừng nhòm ngó tài sản nhà chồng

Đã không ít gia đình lục đục vì chuyện phân chia tài sản, con cái tị nạnh nhau. Quả thật đây là chuyện khó tránh, khiến các bậc phụ huynh đau đầu.

Mấy hôm nay, gia đình bà Diễm và ông Quý đang rơi vào cảnh lục đục vì chuyện phân chia tài sản cho hai cậu con trai.

Ông Quý muốn để lại xưởng gốm lâu năm của gia đình cho con trai thứ là cậu Khải quản lý, còn cậu con trai cả là Hùng được ông để lại một căn nhà mặt tiền, hàng tháng tiền thuê nhà cũng được hơn 40 triệu đồng, đủ để các con có vốn phòng thân khi cần.

Khi các con kết hôn, ông đều mua nhà cho chúng ra ở riêng, giá trị hai căn hộ cũng tương đương nhau. Vì hai cậu con trai đều ngoan ngoãn, hiểu biết và học hành tử tế nên ông không tiếc các con thứ gì. Khi chúng cần tiền để mua xe hơi, hay đổi xe mới, vợ chồng ông cũng đều vui vẻ hỗ trợ con.

Nói là để lại công ty cho cậu Khải quản lý, nhưng cổ phần của công ty thì cậu Hùng vẫn được nắm giữ một phần. Hàng năm, cổ tức của công ty anh cũng được chia phần. Nhiều người nói, ông nên để lại quyền quản lý xưởng cho con trai cả, nhưng ông Quý biết Hùng là người hiền lành, chỉ hợp với việc làm chuyên môn chứ không hợp với công việc quản lý.

Hơn nữa, từ bé Hùng cũng không hứng thú với việc kinh doanh của gia đình, cậu say mê công nghệ thông tin và quyết định trở thành kỹ sư IT. Trong khi đó, từ bé Khải đã thích kinh doanh, lại có tài ăn nói, giỏi xã giao, nên sau một thời gian được ba kèm cặp, anh đã rất tự tin, đầy bản lĩnh trên thương trường. Ông Quý rất yên tâm khi giao xưởng gốm cho Khải.

Mấy ngày trước, bà Diễm có tới nhà Hùng để thăm các cháu, tình cờ bà nghe thấy con trai và con dâu cãi nhau. Vợ của Hùng cho rằng ba má chồng chia tài sản như thế là không công bằng. Hùng là con cả, đáng ra quyền quản lý cơ nghiệp gia đình phải là của anh mới đúng. Căn nhà mặt tiền kia, hàng tháng cho thuê được 40 triệu đồng mỗi tháng, tuy không phải ít, nhưng so với số tiền mà xưởng gốm mang lại thì không thấm vào đâu.

Vợ Hùng nói chồng phải đòi lại công bằng, chứ không thể chịu thiệt như vậy được. Hùng cho rằng tài sản của ba má, ông bà muốn cho ai thì cho. Hai vợ chồng đã được thừa kế hai căn nhà, chứ đâu phải ba má để vợ chồng Hùng chịu thiệt. Lời qua tiếng lại, thế là hai vợ chồng Hùng cãi nhau. Tới chơi, thấy các con to tiếng, bà Diễm đành ra về, không dám vào thăm các cháu nữa.

Đừng vì chuyện tiền bạc mà ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. (Hình minh họa)

Chuyện tiền bạc thường ảnh hưởng đến tình cảm gia đình (Hình minh họa)

Hôm sau, lấy cớ mua được một ít hải sản tươi ngon, nên ông bà gọi các con về ăn cơm. Ai ngờ, vợ Hùng lấy cớ mệt, nên không qua nhà cha mẹ chồng, Hùng đành dẫn hai đứa trẻ về. Tuy không nói gì, nhưng bà Diễm rất buồn.

Vợ của Hùng từ khi sinh hai đứa con đã ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con cái. Cô cũng xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nên luôn cẩn trọng trong việc tiền bạc. Vợ chồng bà Diễm không có ý “bên trọng, bên khinh” với các con, nhưng ông bà nghĩ giao quyền quản lý nhà xưởng cho người có năng lực, kinh doanh, không nhất thiết phải giao cho con trưởng.

Bà cũng đã đoán vì chuyện này mà con trai và con dâu sẽ lục đục, cãi vã. Nhưng  bà không biết nói sao để con dâu hiểu.

Chuyện các nàng dâu so bì, ganh tỵ với nhau khi cha mẹ chồng phân chia tài sản không phải là chuyện hiếm. Khó mà giữ được hòa khí trong gia đình nếu các nàng dâu không cư xử khéo léo, tế nhị.

Tài sản của gia đình chồng, nếu nàng dâu không đóng góp công sức vào, thì không nên đưa ra ý kiến. Nếu muốn được nhà chồng tôn trọng, không nên nhăm nhăm chú ý phần thừa kế từ ba má chồng. Chuyện của gia đình chồng, hãy để chồng ra mặt. Nếu cha mẹ chồng có ý thiên vị, người chồng chắc chắn sẽ nhận ra điều đó.

Trong trường hợp chồng đã nghe theo sắp xếp của cha mẹ, người vợ nên tôn trọng quyết định của chồng, đừng tạo sức ép với bạn đời, khiến họ phải trở mặt với cha mẹ. Tiền có thể dùng sức mình để kiếm, nhưng tình cảm một khi đã mất rất khó có thể lấy lại.

Thấy con gái quỳ lau dọn mâm cơm đổ ở nhà chồng, tôi xót thương nên bảo con về quê, nào ngờ con lại phản ứng rất kỳ cục

Thấy con gái quỳ lau dọn mâm cơm đổ ở nhà chồng, tôi xót thương nên bảo con về quê, nào ngờ con lại phản ứng rất kỳ cục

Thương con gái chịu khổ ở nhà chồng nên tôi muốn đón về nhà ngoại ở, vậy mà con lại mắng tôi tới tấp.

Theo www.phunuonline.com.vn

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !