Lý do hàng loạt gia đình kiểm lâm VQG Yook Đôn tan vỡ khiến ai cũng chạnh lòng

Trong vòng 5 năm qua đã có 15 cặp có vợ hoặc chồng, hoặc cả vợ và chồng công tác tại Vườn Quốc gia Yook Đôn (Đắk Lắk) ly hôn.

Ông Phạm Tuấn Linh – Giám đốc VQG Yook Đôn xác nhận thông tin trên và cho biết, khi anh em chuẩn bị ly hôn, bản thân ông đã tâm sự, chia sẻ với họ nhằm giữ gìn hạnh phúc gia đình nhưng không được.

Về nguyên nhân xảy ra hàng loạt vụ ly hôn, ông Linh cho rằng, có nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản liên quan đến tình cảm. Vì chồng đi công tác xa ít về (thời gian công tác, ứng trực của lực lượng kiểm lâm tại đơn vị 24/24 giờ/ngày, 22/30 ngày/tháng, một số nơi không có sóng điện thoại để liên lạc) nên thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn. Một phần vì thu nhập không cao, phần khác lại không chịu được cảnh xa nhau nên họ tự động ly hôn.

{keywords}
Công việc vất vả, thường xuyên xa nhà bám rừng khiến đời sống gia đình cán bộ kiểm lâm bị ảnh hưởng.

Mặc dù rất lấy làm tiếc trước đời sống gia đình không trọn vẹn của anh em nhưng ông Linh vẫn phải nhắn nhủ nửa kia của anh em cán bộ kiểm lâm, trước khi đến với nhau phải xác định trước việc làm kiểm lâm ở Vườn quốc gia Yook Đôn là vất vả, khó khăn chứ không đơn giản như bên ngoài nghĩ.

“Thêm nữa, người vợ phải thật sự thấu hiểu cho công việc của chồng, mỗi tháng một người chỉ được nghỉ 8 ngày, bình thường thì 2 tuần mới về nhà một lần nên thời gian dành cho gia đình rất hạn chế”- ông Linh chia sẻ.

Anh L.T. là lãnh đạo của một trạm kiểm lâm thuộc VQG Yook Đôn cho biết, anh và vợ đã chia tay nhau vì điều kiện, hoàn cảnh công tác nên anh không có thời gian chăm sóc gia đình.

Anh T. chia sẻ thêm, anh và vợ cũ đã có một cháu nhỏ 4 tuổi, đang học mẫu giáo và hiện ở với mẹ. Do anh đi làm cách nhà gần trăm km nên rất khó để thường xuyên chăm sóc con nhỏ.

“Thời gian chúng tôi dành cho gia đình quá ít, còn về thu nhập thì tôi được 9 triệu đồng/ tháng, trừ tiền ăn 2 triệu còn lại phục vụ cuộc sống gia đình” – anh T. chia sẻ.

{keywords}
Một vụ phá rừng nghiêm trọng tại VQG Yook Đôn.

Một cán bộ kiểm lâm tên B. cũng đã chia tay vợ được 5 tháng nay chia sẻ với phóng viên, anh có 2 cháu gái (4 tuổi và 7 tuổi). Do anh đi làm xa, ít khi về nhà, mỗi khi về nhà chỉ muốn dành thời gian nghỉ ngơi chơi với con cái. Do đó hai vợ chồng ít chia sẻ công việc với nhau, lâu dần rồi xa cách dẫn đến không tìm được tiếng nói chung và phải ly hôn.

“Sau khi chia tay, vợ tôi cùng cháu lớn đi ở với người khác còn tôi nuôi cháu nhỏ 4 tuổi, hiện con tôi đang ở với ông bà nội” – anh B. tâm sự.

Theo tìm hiểu được biết, hiện nay tại VQG Yook Đôn, Trạm kiểm lâm xa nhất cách TP Buôn Ma Thuột cả trăm km, có những người ở huyện đi làm xa vài trăm cây số.

Ngoài việc sống trong rừng sâu núi thẳm, thời gian qua Kiểm lâm VQG Yook Đôn thường xuyên phải đối diện với tình trạng lâm tặc ngang nhiên vào rừng cấm chặt gỗ, khi bị ngăn cản chúng quay ra tấn công kiểm lâm khiến nhiều trường hợp bị thương nặng.

{keywords}
Kiểm lâm bị lâm tặc tấn công trong một vụ phá rừng tại VQG Yook Đôn.

Để ổn định tâm lý cho lực lượng bảo vệ rừng an tâm công tác, các cơ quan chức năng cần quan tâm hơn nữa về yếu tố tinh thần và vật chất đối với những người đang ngày đêm canh giữ màu xanh cho đất nước.

Hải Dương

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !