Học 3 trường Đại học mới gặp được "chân ái" kém 9 tuổi và đám cưới "tranh thủ"

'Chết đứ đừ' trước cô gái 18 tuổi, người đàn ông 27 tuổi tìm đủ cách để có được trái tim nàng!

Có những con người vô tình gặp được chân ái cuộc đời theo cách không thể tin nổi. Thế mới nói, định mệnh thật khéo sắp đặt. Người ta cứ sống như vậy để rồi “mảnh ghép cuộc đời” đột ngột xuất hiện chẳng báo trước khiến trái tim ấy rung động, chẳng thể nào chống đỡ.

Hoàng Trung Hiếu sinh năm 1990, vợ anh là Thu Thảo kém chồng 9 tuổi. Vợ chồng Hiếu hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Chuyện của người đàn ông học đến trường đại học thứ 3 mới gặp được chân ái kém 9 tuổi và đám cưới "tranh thủ" nên tổ chức vào mùa ít ai dám chọn - Ảnh 1.

Hiếu và Thảo quen nhau vào năm 2017 tại Giảng đường trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh học ngành Đạo diễn điện ảnh còn Thảo học khoa Diễn viên kịch - điện ảnh.

Hiếu kể: “Mình còn nhớ đó là năm 2017. Khi ấy mình đi ngang qua tòa C của trường thì thấy vợ mình đứng đó. Lúc ấy có cảm tưởng như mình bị ‘đứng tim’ ngay luôn vì vẻ ngoài xinh đẹp cùng khí chất dịu dàng của vợ. Khi đi mình hỏi han luôn thì may quá có nhiều bạn bè biết cô ấy nên cũng làm cầu nối để cả hai làm quen. Cô ấy xinh và dịu dàng, ngoan ngoãn lễ phép lắm”.

Hiếu còn kể rằng chưa có cô gái nào khiến anh mê mẩn và “say nắng” đậm đà đến như thế. Thời điểm ấy Thảo có khá nhiều “vệ tinh” vây quanh. Thế nhưng lợi thế của Hiếu chính là việc cả hai cùng trường và có nhiều bạn thân chung. Chính những người bạn ấy đã tạo cơ hội để họ tán tỉnh làm quen rồi hẹn hò.

“Lúc đó vợ mình mới 18 tuổi chưa từng yêu ai. Mình chính là mối tình đầu của cô ấy. Bởi vậy khi mình tán tỉnh vợ khá hững hờ không quan tâm chuyện bạn trai, bạn gái gì lắm. Thế nhưng cũng nhờ những ‘chân trong’ là bạn bè đã thúc đẩy cho khiến chuyện tình duyên thuận lợi hơn tưởng tượng”, Hiếu chia sẻ.

Chuyện của người đàn ông học đến trường đại học thứ 3 mới gặp được chân ái kém 9 tuổi và đám cưới "tranh thủ" nên tổ chức vào mùa ít ai dám chọn - Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của vợ chồng Hiếu.

Chuyện của người đàn ông học đến trường đại học thứ 3 mới gặp được chân ái kém 9 tuổi và đám cưới "tranh thủ" nên tổ chức vào mùa ít ai dám chọn - Ảnh 3.

Họ kết hôn được 2 năm.

Hồi đó, trường Sân khấu Điện ảnh là trường thứ 3 Hiếu theo học Đại học. Bởi vậy, nếu tính theo lẽ thông thường anh đã qua tuổi sinh viên từ lâu. Hiếu cho rằng chuyện mình tiếp tục “cắp sách đến trường” này cũng là một cách sắp xếp của duyên số để anh gặp được Thảo rồi nên duyên vợ chồng.

“Yêu tầm nửa năm hai vợ chồng mình quyết định tiến đến hôn nhân. Lúc đó mình có gửi tin nhắn cho mẹ vợ để xin phép sau khi người yêu mình đã nói qua với bố mẹ rồi. Cảm giác run rẩy và hồi hộp vô cùng kèm theo lo lắng nữa.

Nói chung chuyện cưới xin mà, khoảnh khắc nói chuyện với bố mẹ luôn hồi hộp, lo sợ bị từ chối một phần vì vợ mình còn quá trẻ. May mắn thay bố mẹ vợ đã chấp thuận cho cả hai”, Hiếu nhớ lại.

Chuyện của người đàn ông học đến trường đại học thứ 3 mới gặp được chân ái kém 9 tuổi và đám cưới "tranh thủ" nên tổ chức vào mùa ít ai dám chọn - Ảnh 4.
Chuyện của người đàn ông học đến trường đại học thứ 3 mới gặp được chân ái kém 9 tuổi và đám cưới "tranh thủ" nên tổ chức vào mùa ít ai dám chọn - Ảnh 5.

Hình ảnh trong đám cưới.

Nhà ngoại thì thế nhà Hiếu còn dễ dàng hơn. Bởi anh đã đến tuổi lập gia đình và ổn định kinh tế nên bố mẹ gật đầu chấp thuận. Khi ấy, đám cưới của họ được tổ chức vào tháng 7 nóng nực - thời điểm không nhiều gặp đôi dám chọn tổ chức hôn lễ.

Hiếu kể: “Khi đó hai vợ chồng còn đi học nên bọn mình tranh thủ tổ chức đám cưới vào dịp Hè vì đến tháng 9 lại vào năm học mới rồi. May mắn là lúc đó thời tiết nắng và nóng vô cùng nhưng bạn bè tham dự đầy đủ, không thiếu một ai cả. Mình coi đó là một điều đặc biệt.

Còn chuyện nói mình ổn định kinh tế thì bởi mình vừa học vừa làm khá lâu rồi. Trước khi thi vào trường này mình cũng đã đi làm rồi nên chủ động về kinh tế. Sau khi kết hôn thì cuộc sống gia đình với các khoản chi tiêu cũng vất vả nhưng cứ nhìn thấy vợ và con là mệt mỏi tan biến hết ấy mà”.

Chuyện của người đàn ông học đến trường đại học thứ 3 mới gặp được chân ái kém 9 tuổi và đám cưới "tranh thủ" nên tổ chức vào mùa ít ai dám chọn - Ảnh 6.

Hiện tại, vợ chồng Hiếu đã có một bé gái rất kháu khỉnh. Họ có kinh tế vững vàng, gia đình hạnh phúc. Đôi khi hai vợ chồng cũng có những cãi vã xung đột nhưng họ đều tìm cách giải quyết nhanh chóng.

“Bọn mình vợ chồng trẻ mà nên chuyện tranh cãi đâu có thiếu. Khi ấy thì điều tối kỵ nhất mà cả hai đặt ra là không được ‘chiến tranh lạnh’. Hai vợ chồng cố gắng ngồi lại tìm mấu chốt vấn đề và giải quyết dứt điểm câu chuyện chứ không dây dưa ngày này qua ngày khác. Vấn đề gì cũng nên nói ra chứ tuyệt đối không giữ lại uất ức”, Hiếu tiết lộ.

Chuyện của người đàn ông học đến trường đại học thứ 3 mới gặp được chân ái kém 9 tuổi và đám cưới "tranh thủ" nên tổ chức vào mùa ít ai dám chọn - Ảnh 7.

Vợ Hiếu ít hơn anh 9 tuổi. Đương nhiên cô trẻ con và có nhiều điều chưa trưởng thành. Người đàn ông này cũng tiết lộ rằng bản thân vẫn có nhiều chỉ dẫn để hoàn thiện mình hơn.

“Nhiều lúc mình cũng bất ngờ về vợ lắm. Có lần vào sinh nhật mình cô ấy trang trí nhà cửa rất lộng lẫy. Sau đó vợ đưa một món quà ra tặng. Bên trong hộp là thông báo mình sắp có con. Hôm ấy mình vui và hạnh phúc vô cùng. Suốt đêm ấy mình thức để thông báo tin mừng cho gia đình và bạn bè thân thiết”, Hiếu kể.

Hiện tại, hai vợ chồng có cuộc sống sung túc và vô cùng hòa hợp. Chúc cho cặp đôi này sẽ mãi giữ được sự vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ nhé!

Theo phunuvietnam.vn

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !