Đau lòng cảnh con đánh cha giữa mùa Vu lan báo hiếu

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai mẹ con trói chân tay người cha rồi đánh đập, chửi bới.

Sự việc xảy ra ở nhà ông T. (47 tuổi, thôn Đồi Ngai, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Tối ngày 26/8, vợ ông T. đi làm về, thấy chồng trong tình trạng say xỉn, chửi đổng nên đã yêu cầu ông ra ngoài hiên. Ông T. liền quay sang bới chửi vợ.

Do quá bức xúc trước cảnh xấu xí của người cha, con trai ông T. (16 tuổi, học lớp 11) đã dùng dây thừng trói bố ở giữa sân dùng tay, dép đánh liên tiếp vào đầu và mặt bố. Người vợ cũng chưa hết bức xúc, liên tục chửi bới bên cạnh.

Theo chính quyền địa phương, ông T. luôn uống rượu say xỉn và không có công việc ổn định. Mâu thuẫn giữa ông và vợ con xảy ra thường xuyên.

Nhiều người lên án hành xử không thể chấp nhận của hai mẹ con trong clip. Họ cho rằng, dù người cha có sai trái tới mức nào, thì việc con đánh cha vẫn là bất nghĩa, bất hiếu, vô đạo. Còn nhỏ đã ngang nhiên đánh cha như thế, thì sau này lớn lên sẽ như thế nào? 

Con trai cùng mẹ trói và đánh người cha say xỉn

Đáng chú ý, vẫn khá nhiều người bênh vực hai mẹ con. Họ cho rằng, những ai sống trong cảnh nhà có người nghiện rượu, say xỉn suốt ngày lại chửi bới đánh đập người thân vô cớ mới hiểu nỗi thống khổ thế nào, trong khi sức chịu đựng của con người có hạn.

Đã là cha, không làm được trụ cột gia đình mà còn phá phách về kinh tế, hành hạ vợ con cả về thể xác và tinh thần, là không thể chấp nhận. Họ đoán rằng hành động của người vợ và đứa con là “tức nước vỡ bờ”. Hẳn hai người ấy cũng khổ tâm, chịu đựng nhiều ngày, trước khi không thể kiềm chế được cảm xúc, hành vi...

Có người nêu ý kiến: “Bất hạnh đến từ chén rượu, không thể nói ngay đứa con ấy là loại mất dạy, là loại người bỏ đi, hay chính ông bố mới là nguyên nhân tội lỗi. Hãy đặt mình trong hoàn cảnh đứa con và người vợ… Xin đừng phán xét, nếu không giúp gì được cho họ”.

Thực tế, có rất nhiều gia đình đang trong hoàn cảnh tương tự. Sống trong nhà có người đàn ông nát rượu, mất kiểm soát vì say xỉn, hầu hết những bà vợ và những đứa con chỉ im lặng chịu đựng, chẳng mấy ai dũng cảm nhờ pháp luật can thiệp. Có những nhà cầu cứu tổ dân phố, công an phường, các hội đoàn... nhưng không có kết quả tốt đẹp. Gia đình đành giải quyết theo kiểu “đèn nhà ai nấy sáng”. 

Dù tranh luận trái chiều xung quanh sự việc, nhưng cảm xúc chung của cộng đồng là xót xa trước cảnh “gia môn bất hạnh”, con đánh cha giữa mùa Vu lan báo hiếu.

Bé K nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do cha say xỉn bạo hành hồi tháng 2/2020. Ảnh từ Internet
Bé K nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do cha say xỉn bạo hành hồi tháng 2/2020. Ảnh từ Internet

Ảnh hưởng của rượu bia dẫn tới hành xử trái đạo đức trong gia đình là chuyện không hiếm. Cách đây không lâu, cộng đồng mạng bàng hoàng khi hình ảnh bé K. mới 4 tháng tuổi bị chính cha ruột bạo hành trong lúc say xỉn, dẫn đến gãy chân, xuất huyết não...

Cơ quan chức năng đã bắt giam người cha, khởi tố vụ án. Theo lời khai tại toà, do bực tức vì vợ không nghe lời, lại vừa nhậu xong, cha ruột đã đánh bé K. phải nhập viện với nhiều thương tích trên cơ thể. Trong phiên toà ngày 28/8, người cha nhẫn tâm ấy đã phải trả giá bằng mức án 6 năm 6 tháng tù giam cùng chi phí bồi thường 100 triệu đồng để bà ngoại nuôi cháu bé.

Một vụ án đau lòng giữa mùa Vu lan khiến nhiều người thở dài. Sau này cháu bé lớn lên, biết mình từng bị cha đánh đập đến thương tật, liệu chàng trai ấy có thể giữ lòng hiếu đễ với kẻ sinh thành?

Thu Dung

Theo www.phunuonline.com.vn

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !