Đàn ông già đầu còn trẻ trâu

Có lần tôi nghe bạn bảo, đàn ông phải hơn mình vài tuổi thì mới “trưởng thành”, “chuẩn men” được, chứ ngang hàng, khó lắm.

Phản xạ của tôi lúc ấy là: “Bạn nghĩ sai rồi! Nam giới “chuẩn” không cần đợi tuổi, ai trưởng thành thì dù già hay trẻ họ đều chuẩn không cần chỉnh. Còn khối ông đã chạm ngưỡng trung niên mà vẫn… trẻ trâu”. 

Tôi nói thế, vì tôi thấy vô số anh tuổi không ít mà cư xử như kiểu một đứa trẻ to xác, già đầu, hay bắt bẻ, khi không vừa ý là hờn giận, nói xa nói gần; lại thêm cái kiểu đòi… nuông chiều, nhường nhịn, thích hơn thua với phụ nữ từng ly từng tí. Đời tôi sợ nhất mẫu nam giới như thế.

Đàn ông nhất định phải phóng khoáng, quyết đoán, hành động và giải quyết vấn đề theo mẫu “nam tử Việt đại trượng phu”, thì mới đáng mặt. Càng nhất định đừng có… nói nhiều, nhai đi nhai lại một lỗi lầm gì đó. Cái gì cần thì nói, dứt dạt, rõ ràng, không úp mở, bóng gió, dùng cách “đằng ấy phải tự đoán biết chứ”, thật y hệt như… đàn bà (xin lỗi đàn bà).

{keywords}
(Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK)

Hiểu rõ trách nhiệm và sức mạnh của bờ vai đàn ông, đấy là kỳ vọng mà đa số phụ nữ dành cho người chủ gia đình. Nếu đời chỉ còn một chén cơm, thì đàn ông “chuẩn men” sẽ dành nó cho con cái, cha mẹ, vợ rồi mới tới lượt bản thân mình. Lùi lại phía sau, dành những no ấm, đủ đầy trước mắt cho vợ con, chính là cách mà một người đàn ông nên làm.

Tôi vẫn cho rằng, làm đàn ông khó lắm, đạt tới cái tầm “chuẩn men” càng khó hơn nữa. Nhưng không có nghĩa là cần đao to búa lớn, thật to khỏe vạm vỡ về thể xác. Mà chỉ cần anh đừng yếu đuối trong tâm hồn, đừng mang những suy nghĩ nông cạn, nhỏ nhen, yếm thế ra để sống nhạt nhòa, an phận. Nam giới mà chỉ mong đè nén sự phát triển của người đàn bà bên cạnh mình, lo sợ họ giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, độc lập, thành công hơn mình là… thua rồi!

Người đàn ông “chuẩn men” tự tin vào sự chân thành của bản thân, cho dù họ có xuất sắc hay bình thường, thì vẫn có thể dùng sự chu đáo và dịu dàng để sưởi lên tổ ấm của đời mình. Đôi khi, đàn ông “chuẩn men” vẫn có khoảnh khắc yếu đuối, thậm chí rơi nước mắt, thất bại hoặc bất lực. Không sao cả! Bởi trong mỗi biến cố của cuộc sống, người đàn ông “chuẩn men” sẽ sẵn sàng đương đầu, đứng mũi chịu sào, nói câu nhận lãnh: “Có anh đây!”. Chỉ cần thế thôi là phụ nữ mãn nguyện. 

Theo phunuonline.com.vn

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

3 anh em ruột tổ chức hôn lễ cùng ngày: Rạp cưới 'siêu to', 2.000 khách tham gia

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao về đám cưới của 3 anh em ruột. Họ đã phải đợi 3 năm để có thể tổ chức đám cưới cùng nhau trong một ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !