Có dâu, mẹ chồng sút ký

Dâu mở lồng bàn, chị mỉm cười chờ nó háo hức xới cơm ăn ngon lành. Ai dè dâu ụp mạnh lồng bàn, lẳng lặng xách xe đi.

Nhà chị mới cưới con dâu. Con dâu mặt mũi dễ coi, tính cách phóng khoáng khiến chị ưng bụng. Con dâu đi làm xa nên việc bếp núc chị vẫn phải gánh. 

Trước giờ chị nấu cho ba người ăn, giờ thêm con dâu, cũng chẳng nặng nhọc gì. Nhà chị trước giờ luôn ăn cơm chiều lúc 17 giờ. Chồng chị ăn sớm để còn uống thuốc này thuốc kia. Con dâu đi làm 18 giờ mới về, rồi ở trong nhà tắm cả tiếng mới xong. Anh chị ăn cơm kiểu “đoàn tụ” vài tuần thì theo không nổi, đành ăn trước. 

Gần tới giờ bọn nhỏ về, chị cắm điện nồi cơm, lo hâm thức ăn, dọn sẵn chén bát. Nhìn mâm cơm nóng sốt tinh tươm, con dâu hít hà nịnh: “Mẹ nấu ngon quá”. Chị nghe ruột gan nở hoa. 

 Con dâu mặt mũi dễ coi, tính cách phóng khoáng khiến chị ưng bụng. Ảnh minh họa
Con dâu mặt mũi dễ coi, tính cách phóng khoáng khiến chị ưng bụng. Ảnh minh họa

Chị có bệnh thoái hóa cột sống cổ, hay nhức đầu nhức vai. Nhiều bữa chị nằm vùi, nhưng sắp tới “giờ G” cũng phải ráng bò dậy lo cơm nước. Chồng chị cằn nhằn: “Sao bà giống làm dâu ngược vậy? Nó là con dâu, muốn ăn thì tự dọn”. Chị cũng biết vậy, nhưng chị trước giờ xem con dâu như con gái, nó đi làm mệt, mình ráng chút cũng không sao. 

Nhiều bữa con dâu mở lồng bàn, nhăn nhó rồi đậy lại, đi nấu mì. Có khi dâu rủ chồng ra quán ăn. Chị mở lồng bàn, soi tới soi lui, biết con dâu không thích món đó, lần sau chị không nấu.

Dâu rất thích cá kho tiêu. Bữa chị mua được mớ cá trê đồng mập ú. Cá kho hai lửa sẽ không ngon nên chị chỉ sơ chế, đợi con dâu sắp về chị mới kho. Nồi cá sền sệt, nâu óng, chị còn rắc tiêu, thêm gừng cho đậm đà.

Dâu mở lồng bàn, chị mỉm cười chờ nó háo hức xới cơm ăn ngon lành. Ai dè dâu ụp mạnh lồng bàn, lẳng lặng xách xe đi. Lát sau, chị thấy nó xách về hai bọc hủ tíu. Con trai chị cười hề hề, bảo chị: “Kệ đi, vợ con có chết đói đâu mà mẹ lo”.

Nhiều bữa chị giận quá, muốn bỏ luôn không thèm lo cơm nước gì nữa. Nhưng nghĩ mình là mẹ, con dâu còn non dại chưa hiểu chuyện, mai này nó sẽ hiểu lòng chị. Nhưng mai này sao mà lâu quá…

Chủ nhật, chị hay nấu món gì đó đặc biệt đãi cả nhà. Tối, chị hỏi con dâu mai muốn ăn gì. Con dâu nói “đổ bánh xèo đi mẹ”, khi thì bún bò, bún riêu, bánh canh… Sáng chị đi chợ sớm để mua được thức ăn tươi ngon. Chị lo xắt thịt, xào nấu. Chồng chị phụ nhặt rau, làm nước chấm. 

Ông càu nhàu: “Từ hồi có dâu về cực còn hơn chưa có”. Chị cười, kệ đi, bọn trẻ bây giờ là vậy. Chị nấu gần xong, con dâu mới lò dò ra khỏi giường, chỉ cần phụ dọn chén bát là xong.

Có khi con dâu hứng lên, nói muốn về ngoại chơi, hoặc chỉ cần cú điện thoại của bạn là hồn nhiên xách xe đi, có khi rủ chồng theo, mặc vợ chồng chị với đống đồ ăn ứ hự.

Từ ngày có dâu, chị sút ba ký. Thói quen tập thể dục buổi sáng và tập yoga buổi chiều của chị chỉ còn bữa đực bữa cái. Bạn bè chị thường trêu nhau “không biết bữa nay “bà dâu” đi làm về trở chứng gì”. Người thì thở dài, “hồi xưa làm dâu khóc muốn chết vì mẹ chồng khó khăn. Giờ mẹ chồng khóc muốn chết vì không biết đường chiều con dâu”. 

Một chị làm mẹ chồng thâm niên, phán rằng “chưa đâu, tới lúc có cháu nội thì biết. Cháu bị muỗi chích, té u đầu… con dâu liền nặng nhẹ “bà nội có mỗi việc giữ trẻ cũng không xong”, các bà mẹ chồng rớt nước mắt chứ chẳng chơi… 

Có gia đình giải quyết rất khéo câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu: anh con trai hay bố chồng hoặc chính mẹ chồng sẽ nhỏ nhẹ tâm sự với cô con dâu. Và cái kết thật ấm áp. 

Linh Phương

Mẹ chồng 30 năm làm dâu mới gói bánh lần đầu, hành động của con dâu khiến cộng đồng mạng rưng rưng xúc động

Mẹ chồng 30 năm làm dâu mới gói bánh lần đầu, hành động của con dâu khiến cộng đồng mạng rưng rưng xúc động

“Dâu vụng” có lẽ là từ đầu tiên nhiều người nghĩ đến khi nghe câu chuyện làm dâu 30 năm mà không biết gói bánh chưng. Thế nhưng câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn một góc nhìn khác, vui vẻ và ấm áp hơn rất nhiều.

Theo www.phunuonline.com.vn

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !