Chồng lấp liếm chuyện "đi hoang" bằng lý do không ngờ

Vừa đi trăng mật kỷ niệm 10 năm ngày cưới về 2 ngày thì tôi nhận được tin nhắn phũ phàng từ người lạ.

Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ chồng tôi “trốn con” đi tuần trăng mật đầu tiên ở Phú Quốc để bù lại ngày mới cưới không được đi đâu cả. Chỉ mấy ngày ngắn ngủ thôi mà hạnh phúc ngập tràn, về nhà tôi như được sống lại những ngày đầu mới yêu vậy.

Thế nhưng, niềm vui chẳng tày gang, 2 ngày sau kỳ nghỉ tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ, chụp ảnh xe của chồng tôi trong một nhà nghỉ cách nhà 40km, vào đúng ngày mà chồng tôi nói rằng anh đi gặp đối tác chuẩn bị cho hợp đồng sắp tới.

{keywords}
Ảnh minh họa 

Bủn rủn tay chân, tôi vẫn cố hỏi người lạ mặt là ai, sao lại gửi ảnh này cho tôi và với mục đích gì. Người đó chỉ thả một icon cười mỉm khó chịu và bảo còn nhiều cái hay ho về chồng tôi lắm.

Mười năm qua chúng tôi luôn sống trong hạnh phúc, chồng tôi luôn thể hiện mình là người đàn ông trụ cột của gia đình, chỉn chu trong mọi việc. Tuy đôi lúc anh có khó chịu với vợ nhưng tôi không phản kháng và luôn đặt mình vào vị trí của chồng để tìm lí do biện minh, tha thứ cho anh.

Lần này tôi lại tìm lý do để biện minh cho chồng, biết đâu có người đổ tiếng oan cho anh để khiến anh phân tâm trước một hợp đồng lớn. Vậy nhưng lý trí tôi mách bảo có cái gì không đúng ở đây.

Hôm sau chồng về tôi đưa tin nhắn của người lạ cho anh xem. Anh lúng túng rồi nói "cái thằng Sơn nó mượn xe lúc anh gặp đối tác, hóa ra đi xả stress như thế này".

Tôi cười và nói hi vọng đó là sự thật, nhưng chồng tôi không biết rằng, trong thời gian chờ chồng về tôi tìm hiểu và phát hiện anh hẹn hò với cô kế toán của công ty mẹ gần 1 năm nay.

Việc anh che đậy chuyện ngoại tình bằng lời nói dối trắng trợn khiến tôi hụt hẫng, niềm tin tan vỡ. Hóa ra bấy lâu nay anh vẫn lừa dối vợ bằng vẻ đạo mạo của mình.

Khi tôi truy đến cùng, anh thú nhận họ đến với nhau chỉ vì cô ta dễ dãi chứ anh vẫn chỉ yêu mình tôi, anh không bao giờ có ý định bỏ vợ bỏ con. Hơn nữa anh cặp với cô ta cũng chỉ là để tiếp cận thông tin từ công ty mẹ để thuận tiện cho công việc làm ăn.

Anh đề nghị tôi tha thứ cho anh lần này, anh hứa sẽ không bao giờ mắc sai lầm như vậy nữa. Hôm nay anh đi gặp cô ta cũng chính là để chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, nhưng cô ta không đồng ý. Có lẽ vì vậy nên cô ta mới gửi tin cho tôi. Anh còn nói nếu giờ tôi không tha thứ cho anh, làm rùm beng lên thì nghĩa là tôi đẩy anh về phía cô ta.

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì chồng tôi đã ra điều kiện cho tôi 1 tuần để quyết định, bởi chồng tôi bảo không thể dễ dàng gạt bỏ hết mọi suy nghĩ ghen tuông trong đầu tôi ngay được. Và anh nói nếu tôi đồng ý tha thứ cho anh, chúng tôi hãy lên kế hoạch để mang bầu, sinh thêm một cô công chúa cho vui cửa vui nhà dù chúng tôi đã có 2 con trai.

Tôi không hiểu chồng đang nghĩ gì nữa? Anh có thực sự toàn tâm toàn ý với gia đình, hay anh lại đang tính toán gì trong đầu vậy? Phải chăng anh muốn tôi bận rộn con cái để anh lại được rộng đường đi hoang? Vậy nhưng dù gì đi nữa, tôi thương 2 con rất nhiều nên chấp nhận tha thứ cho chồng.

Chuyện đã xảy ra được 5 tháng rồi, tôi cố tìm niềm vui và ẩn mình vào trong công việc. Nhưng bất cứ điều gì xung quanh cuộc sống vợ chồng đều khiến tôi nhớ lại việc tôi bị chồng lừa dối.

Thời gian đầu chồng còn săn đón, chiều chuộng tôi. Có đôi lần không kìm chế được tôi đã cấm đoán anh không được tìm cách gặp cô ta dù bất cứ lí do gì, công việc anh có thể làm việc với người khác. Anh nổi cáu bảo tôi vô lý, không tin tưởng và coi thường chồng. Và giờ anh coi tôi như tội đồ, anh bảo tôi cố chấp, chuyện đã xảy ra lâu rồi mà tôi cứ bới ra.

Lẽ ra chồng tôi phải biết ơn tôi vì đã không làm mọi chuyện tanh bành, vậy mà tại sao giờ anh lại biến tôi thành người có lỗi trong cuộc hôn nhân này?

Bạn đọc Vân Anh

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !