Gia đình nhận thi thể 4 sinh viên: Đau đớn quá!
![]() |
Cha của Ngô Quang Thiện bất thần. |
Tất cả 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy nổ kinh hoàng xảy ra vào chiều 11/1 đều là sinh viên học khá, sống chan hòa với bạn bè của trường đại học Bách Khoa TP.HCM. Vụ tai nạn đáng tiếc trên đã để lại đau thương, mất mát quá lớn cho gia đình các nạn nhân, bạn bè và thầy cô.
Tang thương bao trùm Nhà tang lễ
Sáng 12/1, không khí Nhà tang lễ An Bình (quận 5) thật đau thương. Người thân của 4 sinh viên thiệt mạng đã có mặt từ sớm để làm thủ tục nhận dạng thi thể các nạn nhân.
Khi trời chưa sáng, rất đông người thân và bạn bè của 4 nạn nhân đã túc trực tại Nhà tang lễ An Bình chờ nhận thi thể người thân. Bên trong cơ quan chức năng vẫn đang hoàn tất hồ sơ, khám nghiệm tử thi. Lần lượt từng người nhà được gọi vào nhận dạng thi thể con em mình. Từng bước đi nặng nề như muốn đổ quỵ, tiếng khóc sụt sùi tiếp nối làm cho không khí nơi đây thêm sầu thảm. Những tiếng khóc nấc nghẹo ngào, những giọt nước cứ mắt lăn dài của các bậc phụ huynh.
Có mặt từ lúc nửa đêm, anh Nguyễn Hoàng Phục, anh họ của nạn nhân Nguyễn Hoàng Nhân (SN 1992, ngụ tỉnh Sóc Trăng) kể lại trong nghẹn ngào: Tối qua gia đình đang tổ chức cúng giỗ thì nhận được điện thoại của bạn bè Nhân báo về. Nhân gặp nạn trong vụ cháy nổ đã qua đời. Bán tín bán nghi, gia đình liền lên mạng đọc báo thì thấy tên em nó trên đó. Mọi người tức tốc đón xe lên TP.HCM ngay trong đêm. “Cha mẹ Nhân khi nghe tin con mất ngất lên xỉu xuống không đi nổi, tôi lên đây chờ từ lúc nửa đêm để nhận xác em về”, anh Phục nói giọng buồn bã.
![]() |
![]() |
Chị gái của Bùi Quốc Lợi và anh trai của Nguyễn Hoàng Nhân khóc thương em. |
3 trong 4 thi thể bị ngọn lửa thiêu cháy rất khó nhận dạng. Trong đó, thi thể của nam sinh Nhân là còn nguyên vẹn hơn cả. Anh Phục cho biết: Ở nhà Nhân rất có hiếu với cha mẹ. Mỗi khi có dịp về quê là ra vườn làm lụng siêng năng và được bà con lối xóm rất quý mến. Xui rủi cho Nhân là mới từ quê nhà Sóc Trăng lên, vừa vào căn nhà trọ trên được vài tiếng đồng hồ thì xảy ra sự việc.
Nhân ở chung phòng với Bùi Quốc Lợi (SN 1994, ngụ TP. Cần Thơ), Lợi cũng nằm trong số những người không thoát khỏi vụ cháy nổ. Nghe tin em trai mất, chị Bùi Thị Mỹ Phượng bước đi không nổi nhưng cũng nén chặt nỗi đau lên đón em về. “Người thân ở nhà mong Lợi về nghỉ Tết lắm, nó là đứa ngon hiền, học giỏi, bao hi vọng gia đình đều đặt vào nó nay đột ngột ra đi như thế này thật là đớn đau quá!”- chị Phượng méo máo nói về đứa em. Ngồi thất thần trên dãy ghế gần đó là người thân của nạn nhân Ngô Quang Thiện (SN 1992, ngụ tỉnh Gia Lai). Họ không nói nên lời vì tinh thần suy sụp, khóc suốt một đêm nên đã kiệt sức.
Ngày về Tết đẫm nước mắt
Cha của nạn nhân Đoàn Văn Hiếu (SN 1991, ngụ tỉnh Đăk Nông), ông Đoàn Văn Học sụt sùi kể về đứa con trai: “Hiếu là anh cả trong gia đình 4 anh em trai. Nó là đứa ngon hiền, học giỏi. Sống xa nhà nhưng chưa bao giờ gia đình nghe tiếng cháu ăn chơi, đàn đúm gì. Lúc nghe tin con mất gia đình tôi như chết đứng. Nhà tôi (vợ ông Học- PV) khóc đến ngất xỉu. Tôi cố lấy bình tĩnh cùng đứa em Hiếu đón xe khách xuống đây”. Lần cuối cùng vợ chồng ông Học nghe tiếng nói của con là lúc Hiếu gọi điện thoại về báo 4 ngày nữa sẽ về nhà đón Tết với cha mẹ và các em. “Con nói sẽ về mà có ai ngờ ngày về lại đẫm nước mắt đến nhường này”- giọng nói đứt quãng, ông Học lại đưa tay gạt đi những giọt nước mắt.
![]() |
Hà Thanh Hạ bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương. |
May mắn thoát chết trong gang tấc, nam sinh Hà Thanh Hạ (SN 1994, ngụ tỉnh Gia Lai) đang được cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương (quận 10) vẫn chưa hết bàng hoàng. Hạ kể lại, em nghe tiếng nổ long trời từ phòng bên cạnh, sức ép thổi bay nhiều đồ đạc từ đó ngọn lửa cũng bốc lên làm em không biết hướng nào thoát thân. Hạ chạy nhanh vào nhà tắm nấp, lúc này trên người đã bị bỏng đau rát.
Ông Võ Ngọc Thanh, Chánh văn phòng UBND quận 10 cho biết, sau khi tai nạn đau lòng trên xảy ra, UBND phường 14 và quận 10 đã hỗ trợ bước đầu cho mỗi nạn nhân thiệt mạng và bị thương 10 triệu đồng.
Phòng công tác sinh viên trường đại học Bách Khoa TP.HCM cũng đã đến Nhà tang lễ thăm hỏi, chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Một cán bộ phòng công tác sinh viên cho biết, bước đầu trường sẽ hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, bị thương 5 triệu đồng. Các đoàn thể, thầy cô và bạn bè cùng theo gia đình đưa thi thể các sinh viên của trường về quê.Trước đó như Infonet đã thông tin, vào khoảng 14h30 chiều 11/1, người dân sống xung quanh căn nhà cho thuê tại số 342/29/5 nghe tiếng nổ lớn sau đó lửa khói bắt đầu bùng phát lên bao trùm toàn bộ căn nhà. Địa điểm phát nổ xuất phát từ lầu 1 căn nhà, là nơi nam sinh viên Đoàn Văn Hiếu (SN 1991, ngụ tỉnh Đăk Nông) ở trọ. Người dân dùng bình chữa cháy mini ứng cứu nhưng đành bất lực trước sự hung dữ của ngọn lửa. Vụ cháy nổ đã làm 4 nam sinh thiệt mạng, trong đó có Hiếu và 1 người bị bỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là Hiếu mua các chất hóa học magiê, lưu huỳnh về chế pháo để mang về quê đốt trong dịp Tết sắp tới.