Đốt vàng mã là hủ tục ngoại lai

Hòa thượng Thích Trí Viên, Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khẳng định: “Đạo Phật kêu gọi không rải giấy vàng bạc, đốt đồ mã”.

Cách đây không lâu, trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa, Hòa thượng Thích Trí Viên, Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khẳng định: “Đạo Phật kêu gọi không rải giấy vàng bạc, đốt đồ mã”. Nhiều bạn đọc ngỏ ý mong muốn được thông tin thêm về nguồn gốc của tục lệ này. Phóng viên đã có cuộc trao đổi ngắn với Hòa thượng Thích Trí Viên về câu chuyện này.

Đốt vàng mã là hủ tục ngoại lai - ảnh 1

- Thưa Hòa thượng, xin cho biết nguồn gốc tục lệ rải vàng bạc, đốt đồ mã? 

- Việc rải giấy vàng bạc, đốt đồ mã, chúng ta biết rõ nó xuất phát từ Trung Quốc. Hơn một ngàn năm bị đô hộ, sinh hoạt của người Việt Nam chịu ảnh hưởng của người Trung Quốc rất nhiều.

Theo sách Trực ngôn cảnh giáo, năm Văn Công thứ 4, vua Tấn Mục Công, tên là Khắc Nhâm băng hà. Ba anh em họ Tử Xa được vua yêu thương nên bị chôn theo. Nhân dân trong nước thấy vậy rất thương tiếc nên nghĩ ra phương cách tìm vật khác để thay thế, vật ấy được dùng bằng cỏ, bằng gỗ.

Đến đời hậu Hán, vua Hòa Đế, hiệu Hưng Nguyên, năm 105 sau công nguyên, có ông Thái Luân chế ra giấy tiền bạc, để thay thế cho vàng bạc thật chôn theo người chết cũng vì mục đích để tránh trường hợp bị quật mồ lấy của báu.  

Vào đời Đường, vua Huyền Tôn Khai Nguyên thứ 26, năm 737 sau công nguyên tin theo thuật quỷ thần nên sai Vương Dư, trông coi việc cúng tế, phải có giấy tiền bạc, tôi tớ, vợ hầu, con cái, xe cộ, quần áo, lục súc… đốt khi cúng tế, để o bế thần linh. Từ ấy, người Tàu chuộng dùng đồ mã. 

Bấy giờ, Phật giáo đang thịnh hành. Nhân ngày Rằm tháng Bảy, có một đạo sĩ tên là Đạo Tạng vào yết kiến vua Đường Đại Tông, tâu rằng: “Hạ thần được tin rằng ngày Rằm tháng Bảy, Diêm Vương sẽ mở cửa xét tội phước cho tội nhân. Mong nhà vua thông xuất cho người dân phải đốt giấy vàng bạc, đồ mã để cúng họ trong ngày ấy”. Vua Đại Tông muốn được lòng ông Đạo Tạng và một số dân chúng mê tín dị đoan nên thuận ý nghe theo. Tuy nhiên, vào lúc đó, có rất nhiều chư tăng ni, quần chúng, nhất là giới trí thức cực lực phản đối.

- Qua câu chuyện này, Hòa thượng có gửi gắm điều gì đến bạn đọc?

- Chúng tôi xin khẳng định thêm một lần nữa, việc đốt giấy vàng bạc, đồ mã không phải là chính nghĩa, chánh pháp; Phật giáo không chủ trương, không khuyến khích. Ngay cả đạo Nho, phát sinh từ Trung Quốc, cũng không chấp nhận việc rải giấy vàng bạc, đốt đồ mã khi có tang lễ.

Qua cung cấp một vài tư liệu và đóng góp thêm ý kiến, chúng tôi mong muốn bà con hãy vì nền văn hóa đặc sắc của Việt Nam mà từ bỏ những thói quen, việc làm không thích hợp như vậy.

Tiền tài thay vì dùng vào việc ấy, nên đem ủng hộ quỹ khuyến học; cứu giúp người bị nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, neo đơn… Làm được những điều ấy, phước đức của quý vị sẽ lớn thêm lên nhiều lắm!

- Xin cảm ơn Hòa thượng!       

Theo PHONG NGUYÊN/ Khánh Hòa online

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !