Xé lòng đám tang 4 nữ sinh đuối nước nơi quê nghèo

Không khí tang tóc bao trùm xã nghèo vùng biên giới Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), nơi 4 em học sinh lớp 6 của Trường THCS Chu Văn An tử nạn sau khi rủ nhau đi tắm ở hồ thuỷ điện trên sông Sê San vào chiều ngày 29/3.
Xé lòng đám tang 4 nữ sinh đuối nước nơi quê nghèo - ảnh 1

Tang thương phủ kín quê nghèo

Một ngày sau sự việc đau lòng xảy ra, PV Báo Điện tử Infonet đã tìm về xã vùng biên Ia O, nơi có 4 học sinh đuối nước thương tâm vào chiều 29/3.

Trong ngày 30/3, các gia đình có nạn nhân bị đuối nước đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức mai táng cho các em.

Dọc đoạn đường đến xã Ia O là 4 đám tang với cờ trắng phủ kín, tiếng khóc như xé lòng. Không khí tang tóc bao trùm lên từng ngõ ngách của xã nghèo vùng biên giới này.

Đến viếng đám tang của các nạn nhân có rất đông bạn bè và các thầy cô giáo của Trường THCS Chu Văn An (nơi các em theo học) cũng như bà con lối xóm và chính quyền địa phương.

Xé lòng đám tang 4 nữ sinh đuối nước nơi quê nghèo - ảnh 2

Rất đông người tới đưa tang em Hoàng Thị Hòa

Trong vụ việc này, đau xót như chồng chất đối với gia đình em Võ Ngọc Mỹ. Được biết, trước khi em Mỹ bị nạn thì người thân của gia đình em cũng bị mất ở Nghệ An, bố em Mỹ đang trên đường về chịu tang đã phải tức tốc quay lại Gia Lai để lo hậu sự cho con.

Bà Bùi Thị Hoa (mẹ của em Hoàng Thị Hoà) ngồi bên chiếc quan tài con gái, gương mặt thất thần, khóc nấc nghẹn không nói nên lời.

Cách đó không xa là đám tang của em Lê Thị Quỳnh Hương. Ông Lê Đăng Chính (bố em Hương) lặng người trước linh cữu con gái và dòng người đến thăm viếng.

Riêng em Lê Thị Minh Thư được gia đình người thân và chính quyền địa phương tổ chức đưa đi mai táng trong buổi sáng 30/3.

Ông Nguyễn Văn Hải (trú tại Đội 17, Công ty 715, xã Ia O), người tới ứng cứu các nữ sinh kể lại. “Khi nghe tiếng kêu cứu, tôi đang ở nhà đã nhanh chóng chạy tới nhưng vì cách quá xa nơi các em gặp nạn nên khi đến nơi đã không còn kịp nữa”.

Cùng tới ứng cứu cho các em học sinh là anh Siu H’lang (trú làng Dăng, xã Ia O) vẫn còn chưa hết bàng hoàng: “Hồ nước rất sâu, phía bờ có độ dốc cao dễ trơn trượt, khi lặn xuống cứu các em thì khoảng cách các em ở rất gần nhau, chỉ cách vài mét, thấy cảnh tượng trên ai cũng đau lòng”.

Xé lòng đám tang 4 nữ sinh đuối nước nơi quê nghèo - ảnh 3

Các cơ quan chức năng vớt thi thể các nạn nhân lên bờ

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Tân (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An) cho biết: Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, nhà trường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và cử giáo viên đến thăm hỏi, động viên gia đình có con em bị nạn. Riêng đối với em Nguyễn Thị Thu Phương đã được giáo viên chủ nhiệm đến tận nhà thăm hỏi, động viên, cho em nghỉ vài ngày để tránh cú sốc tinh thần quá lớn. Phía nhà trường đã hỗ trỡ 2.5 triệu đồng cho mỗi gia đình.

Về phía UBND huyện Ia Grai, lãnh đạo huyện này cũng đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng, phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.

Ngày 30/3, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, Ủy ban MTTQVN tỉnh Gia Lai cùng các sở, ban, ngành cũng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ một phần kinh phí với mong muốn các gia đình nạn nhân vượt qua nỗi mất mát người thân.

Trước đó như Infonet đã đưa tin vào chiều ngày 29/3, tại xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) một nhóm học sinh 5 em của Trường THCS Chu Văn An rủ nhau đi tắm ở hồ Thủy điện Sê San. 4 em sau đó bị đuối nước và tử nạn.

Xé lòng đám tang 4 nữ sinh đuối nước nơi quê nghèo - ảnh 4

Hồ nước nơi các em gặp nạn

Các nạn nhân gồm: em Hoàng Thị Hòa, Võ Ngọc Mỹ, Lê Thị Quỳnh Hương, Lê Thị Minh Thư (cùng trú tại xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Riêng em Nguyễn Thị Thu Phương đi cùng nhưng không xuống tắm, khi phát hiện các bạn bị đuối nước đã hốt hoảng gọi người tới ứng cứu, nhưng do các nạn nhân gặp nạn xa khu dân cư, nên khi người dân tới nơi thì đã muộn.

Nguyễn Nụ - Sông Cài

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !