Vì sao nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk và loạt cán bộ cấp dưới bị khởi tố?

Nhiều cán bộ trong ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã bị cơ quan tố tụng tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam vì phê duyệt “nhầm” nhóm thuốc, gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

{keywords}
 Một số cán bộ tại Sở Y tế Đắk Lắk đã bị khởi tố, tạm giam.

Ngày 28/4, một lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã khởi tố 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngành Y tế trên địa bàn để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cả 10 bị can này đều là thành viên trong Hội đồng đấu thầu thuốc khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2014-2015 tại Đắk Lắk.

Theo lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk, cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 6 bị can gồm: Doãn Hữu Long (nguyên Giám đốc Sở Y tế), Nguyễn Hữu Huyên (Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế), Nguyễn Đình Quân (Chánh Thanh tra Sở Y tế), Nguyễn Đình Diệm (Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế), Nguyễn Sỹ (nhân viên kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Ea Kar) và Lê Thị Thanh Bình (Trưởng khoa Dược - Bệnh viện đa khoa huyện Ea Kar).

4 bị can còn lại là: Tô Thị Hà (cựu nhân viên Kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Lắk), Lê Na Tơr (Phụ trách Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa huyện Lắk), Mai Xuân Vinh (Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên) và Nguyễn Xuân Hải (cựu cán bộ Phòng nghiệp vụ Y - Sở Y tế Đắk Lắk) được tại ngoại, nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất nhập cảnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình tổ chức thực hiện đấu thầu các mặt hàng thuộc Gói thầu thuốc theo tên Generic năm 2014-2015, Sở Y tế Đắk Lắk phê duyệt kết quả đấu thầu đối với 7 mặt hàng như Calsium Stada 500mg, Partamol 80mg, Partalmol 150mg…

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đây là các mặt hàng đạt tiêu chuẩn nhóm 3. Tuy nhiên, Sở Y tế Đắk Lắk đã phê duyệt trúng thầu nhóm 2, không đúng theo quy định tại Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế, Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, hành vi trên đã gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 2 tỷ đồng, là số tiền chênh lệch giữa giá thuốc đấu thầu thuộc nhóm 2 với thuốc đấu thầu thuộc nhóm 3.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định.

Trần Nhân

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !