Trắng đêm chống bão Usagi trên mỏ Rồng

Thuộc bể Cửu Long trên thềm lục địa phía Nam, mỏ Rồng thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những nơi đầu tiên hứng chịu ảnh hưởng của cơn bão số 9 (Usagi). Cả đêm qua, hàng trăm người ngủ không yên vì những cơn gió giật.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Cừ - Đội trưởng đội ứng cứu sự cố tại mỏ cho biết, từ chiều qua, trời bắt đầu có gió và mưa nhỏ. Ngay từ lúc đó, các thành viên đã sẵn sàng ứng trực theo phương án thống nhất từ trước, các thiết bị được chằng buộc chắc chắn.

Do không di tản nên số lượng người làm việc ngoài giàn khi bão vào vẫn lên tới 120 người. Mọi người đều được phổ biến kỹ các tình huống có thể xảy ra, loa liên tục phát thông báo về cơn bão và yêu cầu tuyệt đối thực hiện các biện pháp an toàn.

Gần thời điểm này năm ngoái, mỏ Rồng từng đón cơn bão Tembin. Kết cấu của giàn rất vững chãi, cùng với việc tập dượt các kỹ năng nhiều lần trước đó nên tâm lý mọi người ổn định. Đội bảo vệ được yêu cầu trực bão suốt đêm.

Tới 23h gió bắt đầu thổi mạnh, tốc độ gió từ 27 – 38m/s, giật 44m/s, lúc này các con sóng lớn bắt đầu dồn tới, nhiều thời điểm lên tới độ cao khoảng 11m. Nhận định tình hình có thể phức tạp hơn dự báo ban đầu, các thành viên trong đội cứu hộ yêu cầu tất cả mọi người không được ra ngoài, đóng chặt cửa.

Khoảng thời gian từ 0 – 2h sáng là lúc bão mạnh nhất, các cơn sóng lớn liên tục ập đến giàn, gió giật mạnh và có thể cảm nhận rõ rung lắc.

Đến 7h sáng nay bão đã qua khu vực mỏ Rồng, thời tiết biển ổn định trở lại, người và thiết bị tại giàn an toàn tuyệt đối. Sau một đêm trắng chống bão, các thành viên tại giàn đang sẵn sàng các thiết bị để hoạt động trở lại bình thường.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại mỏ Rồng:

Trờimưa nhẹ trong buổi chiều 24/11.

Ráng chiều đỏ rực dự báo cơn bão sắp đổ bộ.

Các nhân viên ăn bữa tối trước khi vào vị trí.

Các con sóng lớn liên tục dâng cao, ập vào chân giàn.

Bữa ăn vội của nhân viên ứng cứu sự cố sau một đêm trắng trực bão.

Nguyễn Cường

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !